Thực lực của đội Nội Mông xem ra khá đồng đều.
Printable View
Thực lực của đội Nội Mông xem ra khá đồng đều.
Nói chung Trung Quốc ngọa hổ tàng long, đánh đồng đội thì cộng hết sức mạnh cả đội, mà mấy ông lớn đánh với nhau thì thường hòa, nên khó nói đội nào thắng lắm. Nếu vẫn tiếp tục câu chuyện hư cấu này thì có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực hơn để viết thành một bộ truyện về võ lâm tương tàn giống như trong các tiểu thuyết của Kim Dung vậy :D
Cái chính là Vương Thiên Nhất Với Trịnh Duy Đồng luôn luôn dẫn đầu cá nhân của giải đấu(hình như là 6 thắng một hòa sau 7 vòng thì phải)nên các đồng đội còn lại sẽ tự tin hơn khi có họ trong đội hình và các đối thủ của họ cũng phải e ngại khi gặp hai cao thủ hàng đầu này.
Trực tiếp vòng 8
Hàng Châu Tượng Hiệp vs Chiết Giang
Trực tiếp vòng 8
Quảng Đông vs Kinh Kí
Trực tiếp vòng 8
Hắc Long Giang vs Hồ Bắc
Trực tiếp vòng 8
Tứ Xuyên vs Hà Nam
Kênh youtube 5h chiều nay trực tiếp Hàng Châu hoàn cảnh của Lại Lý Huynh mọi người nhé ...
Trận Quảng Đông vs Kinh Kí trận 1 Hứa Ngân Xuyên hòa Triệu Điện Vũ tuy nhiên có 1 điều đáng nói là Hứa sót nước cờ bắt chết xe Triệu Điện Vũ đó là khi Triệu đi sót nước v1/3 thì Hứa có nước b3.1 !! bắt xe dọa p2-7 bắt cục bắt chết xe 8 , diễn biến cụ thể là : b3.1 x6-7 , p2-7 m3/4 ,x8-7 p4-1 bắt cục bắt chết xe và chỉ mất lại mã nhưng có lẽ do thời gian là khá gấp ( 20p tích lũy 3s ) Hứa đi nhanh nước x8/2 và ko để ý nước khéo này thành ra diễn biến sau vài nước đấu quân thành hòa cờ , có thể thấy phong độ của Hứa cũng chưa tốt lắm .....
Lạc chủ đề quá , Lữ Khâm đánh với ai ???
Bình luận trực tiếp vòng 8: Hàng Châu vs Nội Mông - Thiên Thiên Tượng Kỳ 2017
Laị Lý Huynh lại thua rồi, Khai cuộc đan ưu trung và tàn cuộc non quá. Thất vọng
Tàu đánh kinh quá
nói rồi a siêu đánh kinh lắm huynh gặp chỉ có thể thua mà thôi ..gặp 3 a kia còn có bất ngờ
Hắc Kế Siêu đánh tâm lý cửa trên kinh khủng khi xem các tướng tầu bình Huynh đánh với Siêu . Tiểu Hắc mặc kệ Huynh xem pháo mã tốt áp thành , sau khai cục cảm giác Huynh thắng đến nơi nhưng chỉ thấy tiểu Hắc đỡ cờ cực kỳ chính xác và khi đưa được con tốt của Huynh ra bàn thì chúng ta đã hiểu " người Tầu cầm cờ tàn " lúc đó Huynh ko sót nước thì cũng rất khó đỡ song mã song tốt áp thành .
Hàng Châu chỉ trông vào mãnh tướng Vương Thiên Nhất nhưng khi Nhất ko thể thắng thì kết cục đã định rồi khi Nội Mông én đến 2 mãnh tướng của kỳ đàn như Hồng Trí với Triệu Quốc Vinh ở 2 bàn cuối cùng . Ngay cả Hứa Ngân Xuyên với Trịnh Duy Đồng còn ko đẩy ngã nổi cặp Hồng Trí với Triệu Quốc Vinh thì hy vọng nào cho Trương Bân với Triệu Kim Thành ......... Rõ ràng với 2 mãnh tướng Hồng Trí , Triệu Quốc Vinh và 2 tiên phong như Uý Cường với Hắc Kế Siêu , Nội Mông đủ sức để vô địch Liên Tái .....
Biên bản vòng 8
Tứ Xuyên 0-2 Hà Nam (HSP: 3-5)
Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên) 1-1 Hà Văn Triết (Hà Nam)
Lưu Minh (Hà Nam) 1-1 Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên)
Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên) 1-1 Đảng Phỉ (Hà Nam)
Vương Hưng Nghiệp (Hà Nam) 2-0 Triệu Phàn Vĩ (Tứ Xuyên)
Kể cũng ko may năm ngoái Hắc Kế Siêu sai lầm tai hại trước Trương Học Triều ở trận ck với Quảng Đông để Nội Mông chấp nhận á quân hy vọng năm nay nếu gặp lại Quảng Đông , Nội Mông sẽ có phong độ tốt nhất ......
Nói thêm về Hắc Kế Siêu hiện anh đứng hạng 13 toàn Trung Quốc đây là vị trí có thể nói là rất cao bởi chỉ còn anh với Mạnh Thần hạng 8 là 2 người còn lại là Đai Sư còn 10 người còn lại đều đã từng vô địch Trung Quốc và 1 ĐC ĐS gồm ( Nhất , Đồng , Xuyên , Hâm Hâm , Trí , Khâm , Tạ Tịnh , Tưởng Xuyên , Dũng Chinh , Triệu Quốc Vinh , Uông Dương ) . Hắc Kế Siêu trước năm 2010 chỉ thứ hạng khoảng 60 Trung Quốc nhưng từ khi về dưới trướng lão tướng Triệu Quốc Vinh , tiểu Hắc kỳ nghệ thượng phong đã vươn lên tốp khoảng 15 Trung Quốc . Khi Khai Loan giải tán đội , Triệu Quốc Vinh khi còn ở Hắc Long Giang đã bàn với Đào Hán Minh để đưa Hắc Kế Siêu về dưới trướng Hắc Long Giang khi thấy được tiềm năng từ anh , và lúc này khi Triệu Quốc Vinh phải ra đi khi Hắc Long Giang đang gặp quá nhiều khó khăn , Hắc Kế Siêu cũng theo lão Triệu tới Nội Mông ......
Biên bản vòng 8
Quảng Đông 1-1 Kinh Kí (HSP: 4-4)
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Triệu Điện Vũ (Kinh Kí)
Tưởng Xuyên (Kinh Kí) 1-1 Trương Học Triều (Quảng Đông)
Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 1-1 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)
Kim Ba (Kinh Kí) 1-1 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
LL Huynh đánh nhiều vậy làm sao đảm bảo được sức khỏe mà chơi với phong độ cao trời, ai giỏi toán tính giùm em từ đâu năm 2017 đến giờ Huynh đánh giải bao nhiêu ván rồi, vừa di chuyển vừa đánh nữa chứ. tội nghiệp
Biên bản vòng 8
Hàng Châu Tượng Hiệp 0-2 Chiết Giang (HSP: 2-6)
Ngô Nguỵ (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Triệu Dương Hạc (Chiết Giang)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tựơng Hiệp)
Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp) 2-0 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)
Từ Sùng Phong (Chiết Giang) 2-0 Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Biên bản vòng 8
Hắc Long Giang 2-0 Hồ Bắc (HSP: 5-3)
Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang) 1-1 Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)
Liễu Thiên (Hồ Bắc) 0-2 Thôi Cách (Hắc Long Giang)
Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang) 1-1 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)
Uông Dương (Hồ Bắc) 1-1 Kim Tùng (Hắc Long Giang)
Biên bản vòng 8
Thượng Hải 2-0 Sơn Đông (HSP: 5-3)
Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 2-0 Tạ Khuy (Sơn Đông)
Trần Phú Kiệt (Sơn Đông) 1-1 Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải)
Triêụ Vĩ (Thượng Hải) 1-1 Lý Hàn Lâm (Sơn Đông)
Triệu Tử Kiện (Sơn Đông) 1-1 Tạ Tịnh (Thượng Hải)
Biên bản vòng 8
Hạ Môn 0-2 Giang Tô (HSP: 2-6)
Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 0-2 Mạnh Thần (Giang Tô)
Trình Minh (Giang Tô) 1-1 Trương Thân Hoành (Hạ Môn)
Chung Thiếu Hồng (Hạ Môn) 1-1 Từ Siêu (Giang Tô)
Tôn Dật Dương (Giang Tô) 2-0 Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn)
Biên bản vòng 8
Nội Mông 2-0 Hàng Châu Hoàn Cảnh (HSP: 5-3)
Uý Cường (Nội Mông) 1-1 Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh)
Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 0-2 Hác Kế Siêu (Nội Mông)
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Trương Bân (Hàng Châu Hoàn Cảnh)
Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)
tàn hơn 2 chốt thì Tôn TN Tân đánh cũng ăn huống hồ chi anh Siêu
Trương Bân ơi là TB mới có 18 nước thua rồi, sang thuê Vũ Hữu Cường đánh hay hơn
Thua đau quá , Huynh nỗ lực đánh A2 10 ngày . Về nhà được nửa ngày lại tất bật sang Trung Quốc . Đi lại vất vả thế đánh không đúng phong độ cũng không có gì lạ :( .
Bảng xếp hạng sau vòng 8
- Đồng đội:
1) Nội Mông: 14đ
2) Quảng Đông: 12đ
3) Chiết Giang: 11đ
4) Giang Tô: 10đ
5) Kinh Kí: 10đ
6) Hàng Châu Hoàn Cảnh: 9đ
7) Thượng Hải: 9đ
8) Tứ Xuyên: 7đ
9) Hắc Long Giang: 7đ
10) Hạ Môn: 6đ
11) Sơn Đông: 6đ
12) Hà Nam: 6đ
13) Hàng Châu Tượng Hiệp: 2đ
14) Hồ Bắc: 1đ
- Cá nhân:
1) Trịnh Duy Đồng: 14đ
2) Vương Thiên Nhất: 14đ
3) Hồng Trí: 14đ
4) Mạnh Thần: 12đ
5) Hứa Ngân Xuyên: 12đ
6) Triệu Hâm Hâm: 11đ
7) Hứa Quốc Nghĩa: 11đ
8) Hác Kế Siêu: 11đ
9) Tôn Dũng Chinh: 10đ
10) Tưởng Xuyên: 10đ
47) Lại Lý Huynh: 4đ
Hàng Châu Hoàn Cảnh nếu cứ thể hiện phong độ như này sợ không vô được giai đoạn 2 quá.
Số 1 viêt nam mà bị tầm trung như Hắc kê Siêu làm gỏi 2 lần. Móa...buôn thiêt chư
Duongken nên tạo 1 topic là các ván đấu của Hồ Vinh Hoa hoặc là cấp tiến trung binh, topic này dành riêng cho Giáp cấp liên tái 2017 bạn à.
số 1 vn mà vẫn yếy so với họ quá nhỉ, thắng đc mõi ông học trò 18 tuổi của THH
Giải phương trang năm sau đề nghị mời ngay Hắc Kế Siêu, đánh hay quá, rùng rơn quá, để các tướng VN cọ xát, hêhhe
Thấy đề dưới tên là "Đặc đại" thì cũng chẳng tầm trung đâu, xem năm ngoái hắn cũng cày điểm ác liệt đấy. Hôm qua tôi cũng đã nghĩ gặp Nội Mông thì đánh với ai Huynh cũng khó có cửa. Hàn tín bôi 2010 Huynh thắng hú họa ván với Triệu lão khi đó còn rất lạ nước lạ cái Huynh, chứ giờ đã quen mặt gặp lại Huynh khó ăn lắm. Hầu như khai cuộc chẳng có ván nào Huynh lép, dù đi tiên hay hậu,thậm chí trận này còn ép time chú Hắc ác liệt có lúc tưởng ăn ngay rồi vậy nhưng cứ sang trung tàn là lịm dần. Nội công trung tàn là cái ta đang rất thiếu. Đến LLH còn thiếu thì sau này có ai đủ đây.
Khai cuộc thì mình chuẩn như Lê Duẩn. Trung tàn thì mình yếu quá. Hy vọng Huynh lân la kết bạn với VTN ngon lành. Học anh í chút tàn là ok