Chúc mừng Nghiên nhé đợt này bận làm quá không đến xem và cổ vũ được
Printable View
Chúc mừng Nghiên nhé đợt này bận làm quá không đến xem và cổ vũ được
THÔNG BÁO:
Vào lúc 17g15 hôm nay, tại Thăng Long Kỳ Đạo quán, sẽ diễn ra trận chung kết giải "Vui Là Chính" lần 2 giữa 2 kỳ thủ:
Vũ Khánh Hoàng (luhanhcodoc) - Bùi Mạnh Hảo (hao_namdong)
Ngay sau đó, BTC sẽ tiến hành trao giải cho nhà vô địch, quán quân, quý quân (Phạm Cao Nghiên), kỳ thủ hạng tư (Nguyễn Thị Bình) và 4 kỳ thủ được giải khuyến khích: Lê Minh, Trịnh Xuân Thắng, Chu Thu Trang và Lê Văn Sơn.
Xin mời các kỳ hữu, đặc biệt là các kỳ thủ đã đăng ký và tham dự giải trong suốt gần 2 tháng qua tới dự, tham quan, tổng kết giải cùng BTC.
THAY MẶT BTC GIẢI
Mới nghe anh vuminh999999 nói tổng kết và phát giải xong là mời anh em liên hoan thân mật. Chắc vui lắm đây. Mọi người chuẩn bị bụng dạ đi nhé!!!
Được ăn uống rồi đây :D !!!
Vậy là sau hơn 2 tháng giao tranh quyết liệt, giải đấu Vui Là Chính (hay còn gọi là giải đấu của các kiếm thủ cấp Úy tại làng cờ Hà Nội) đã đi đến trận đấu cuối cùng.
32 kiếm thủ cấp úy hiên ngang của giang hồ Hà Nội đã phải để thân lại trên chiến trường trong suốt thời gian qua, để trên thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Quán chiều tối nay, dưới cái giá lạnh đặc trưng đất Bắc của cơn gió đông bắc đầu mùa, chỉ còn hai gương ưu tú, hiên ngang đang sừng sững đứng giữa trời đông, đối mặt với trận chiến khốc liệt cuối cùng của mùa giải. Đó là Thiên Ma Kiếm Thủ Bùi Mạnh Hảo (giang hồ còn gọi thân thiết là hao nam dong) và Độc Cước Đại Sư Vũ Khánh Hoàng (luhanhcodoc).
Hai kiếm khách, hai lối chơi mang tính đối lập nhau. Thiên Ma Kiếm Thủ Hảo Nam Đồng với tuổi đời chín chắn, đầy kinh nghiệm sương gió trên chiến trường Trung Tự đã hạ sát rất nhiều kiếm khách với chiêu thức ma công ủy mị, lấy nhu thắng cương sẽ phải đối diện với Lữ hành cô độc Hoàng Thiếu Niên, đối thủ lớn nhất cuối cùng với đường kiếm mang tính công sát rất cao của một thiếu hiệp tuổi trẻ. Người chiến thắng trong trận đấu tối nay, mặc nhiên được giang hồ công nhận lên hàng cấp Tá, đoạt giải thưởng 1 triệu tiền đồng và bàn cờ cổ hết sức quý hiếm (được các kỳ nhân giang hồ định giá là 1,4 triệu tiền đồng), được đông đảo đồng đạo và các kỳ nữ ngưỡng mộ và hứa hẹn một tương lai hết sức tươi sáng, nối gót Ngọc Phan Can Trang Gà Tơ để trở thành Võ Lâm Cấp Úy Minh Chủ thứ hai, tiếp tục làm dậy sóng giang hồ đất Bắc.
Khát khao vô địch và khí thế tuổi trẻ của Hoàng Thiếu Hiệp đang thể hiện rõ hơn bao giờ hết, nhưng nhìn gương mặt già dơ, kinh nghiệm của Thiên Ma Hảo Nam Đồng, không ít người lại nghĩ đến một kết thúc kịch tính!
Chung kết giải Vui Là Chính - CLB Anh Em lần 2 -2010
Ván 1: Vũ Khánh Hoàng - Bùi Mạnh Hảo 1-0
Ván 2: Bùi Mạnh Hảo - Vũ Khánh Hoàng 0-1
Chúc mừng tân vô địch giải cờ tướng CLB Anh Em mở rộng "Vui là chính" lần 2: Vũ Khánh Hoàng
Luhanhcodoc đánh hay ghê.
Chắc các bạn xem lối đá của 2 danh thủ này roài!
Theo mình dự đoán thì bác Hảo sẽ thắng, nhà vô địch mỳ tôm này xứng đáng hơn. Vì xem vòng ngoài thấy cả 2 đánh ngang nhau, nhưng lối đá hiện tại thì em hy vọng bác Hảo hảo sẽ vô địch.
Một lần nữa, xin chúc mừng nhà tân vô địch giải Vui Là Chính CLB Anh Em mở rộng!
Tối qua, giải kết thúc khá muộn (sau trận chung kết là lễ tổng kết và phát thưởng gọn nhẹ). Dù vậy, khá đông kỳ hữu vẫn kiên nhẫn ở lại chờ tới phút chót, sau đó cùng BTC dự liên hoan nhẹ tại nhà hàng gần Thăng Long Kỳ Đạo quán. Một đoạn kết thực sự rất có hậu và ấm cúng, thấm tình anh em (xin nhờ bạn hung_namdong, CTV ảnh của Thanglongkydao.com gửi giúp một số tấm hình trận chung kết, lễ phát giải và liên hoan tổng kết nhé, cảm ơn nhiều)!
Sau giải, BTC sẽ rút kinh nghiệm về một số vấn đề xung quanh công tác tổ chức với hy vọng lần sau sẽ tốt hơn. Mong rằng sau 1 tháng rưỡi vừa qua, các kỳ thủ cấp Úy của HN đã có dịp làm quen, thậm chí kết bạn theo đúng tinh thần "Dĩ kỳ hội hữu" của môn thể thao trí tuệ tao nhã - cờ tướng!
Xin cảm ơn tất cả các anh em kỳ hữu gần xa đã tham dự, theo dõi và ủng hộ giải. Một lần nữa, xin cảm ơn các nhà tài trợ: Thi_Hen, Tuyetsonvoanh, Alex_ferguson... đã "của ít lòng nhiều" góp "vốn" vào ngân quỹ của BTC. Tin rằng với tính chất của mình, giải "Vui là chính" CLB Anh Em mở rộng sẽ ngày càng có ích, góp phần nhỏ bé phát triển phong trào cờ tướng trên địa bàn Thủ đô.
BAN TỔ CHỨC
CLB Anh Em hôm qua đã "thuê bao trọn gói" toàn bộ quán bia hơi ở Đặng Văn Ngữ rộng 400m2 để anh em có được niềm vui rộn rã, cảm ơn BTC! Hehe. Hoành tráng quá.:D:D:D:D:D:D