Nguyễn Hoàng Lâm tay dài đến mấy cũng không đỡ nổi quả này rồi. Một chút buồn!
Printable View
Nguyễn Hoàng Lâm tay dài đến mấy cũng không đỡ nổi quả này rồi. Một chút buồn!
Nguyễn Khánh Ngọc 1/2 - 1/2 Diệp Khải Hằng
Ngọc vẩu kêu rinh hết cả lên, hòa ván cờ quá tiếc nuối.
Thôi về mà họp đội chuẩn bị hìu mời tôi nhậu đê mấy ông tướng :cuoideu
Ở diễn biến khác; Tôn Gia Đà Thành đã bị Cửu Trùng Dương oánh cho tơi tả///
Giải đấu ko thuyết phục của Đông Hải Thạch Nhân.... và thật sự đến bây giờ có thể nói; Binh Đoàn Bình Phước đã có 1 giải đấu vô cùng xuất sắc; về mặt cá nhân; bất ngờ lẫn chiến thuật chung...
cung hỉ Giáo Đầu...
giờ chỉ còn trông chờ vào 9 bàn còn lại. Tưởng Huynh ván này đánh chiến thuật, ko mạo hiểm để dành 2 vòng cuối. Ai ngờ đánh bá đạo quá. Chả thèm tính toán gì cả, gặp ai chém nấy :( chém tuốt :( :( :(
TTTT vòng 9 : Võ Minh Lộc ( BPH ) 1-0 Phí Trọng Hiếu ( HNO )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
TTTT vòng 8 : Phí Mạnh Cường ( HNO ) 1-0 Trần Quyết Thắng ( BPH ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Các bác lưu ý ván đấu của Đào Quốc Hưng - Nguyễn Anh Quân biên bản đang được cập nhật liên tục trang 119 nhé, oánh nhau túi bụi luôn -bd
Huynh đánh chặt chẽ, lấn sân tí một như cái Software bản quyền, mỗi nước đi đều tiềm ẩn tính toán thâm sâu... Lâm thua ván cờ thấy rõ là "lực bất tòng tâm", muốn hòa cũng không nổi nữa...
5h55 rùi. Chờ kết quả cứ như chờ đánh lô.Các đại ca ơi, e toạch 1 trận nữa là xong đấy. Các đại ka cố lên ;(
TTTT vòng 8 : Diệp Khai Nguyên ( HCM ) 1-0 Bùi Quốc Khánh ( CTH ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg