Cờ Tàn Lâm "Tặc" kinh điển quá ...!
Cờ Tàn Lâm "Tặc" kinh điển quá ...!
Võ Văn Hoàng Tùng ngay từ đâu anh cho biết đã ko tham dự đc và củng ko có đánh ván nào cả. Xin hỏi Thông tin đấu 2 ván rồi bỏ cuộc ở đâu vậy Anh Bạch Hổ?
Bạn nhầm đấy . Lúc đó tôi đã dừng đồng hồ khi ép Lê Anh Vũ phải chuyển xe vào lộ 5 ( có thể bạn mất vài s do tình huống nhạy cảm ) . Nếu bạn muốn cộng giờ thì phải nói ngay , đằng này bạn nghĩ ăn được xe thắng chắc nên tiếp tục thi đấu , thực sự là tiếc cho bạn tuy nhiên những nước đi sau đó bạn xử lý thời gian hơi dở nên dẫn đến hết giờ trong hình cờ chắc thắng . Ở đây không ai sai luật cả , do tình huống đặc biệt thôi .
Dù sao thì thật đáng tiếc cho ván cờ đó , trân trọng cảm ơn bạn vì đã tham gia giải đấu và xin được hẹn gặp lại bạn vào mùa giải năm sau ..
các bạn có biết rằng ở vòng loại ván tôi với Hồ Sĩ Đăng Huy (Khánh Hòa) tôi đã bị xử thua trường hợp tương tự ko
[QUOTE=trung_cadan;556269]Giải thi đấu theo luật cờ tướng Việt Nam . Bạn vui lòng tham khảo trước khi phản đối nhé ...[/QU
Được rồi, không nói về chuyện này nữa, nói nữa kẻo lại sa vào vòng tránh luận luôn quẩn. Tôi chỉ mong ở tất cả các giải đấu trọng tài, btc cố gắng công tâm, khách qquan. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
Muốn trách thì phải tự trách mình trước tiên bạn ah. Với hình cờ khi đã ăn được xe thì tôi nghĩ rằng chỉ cần 45s nữa là lấy đươc tướng ( xin lỗi vì tôi ko biết bạn còn bao nhiêu s). Còn trọng tài xử như vậy là rất đúng. Cái quan trọng là "kỳ đạo" còn lại sau mỗi ván cờ trong mỗi con người mà thôi !!!