Tưởng như nào, viết một thôi một hồi cũng cho thiên hạ biết rằng, anh chính là người chặn được 8 trận thắng liên tiếp của NC Fantasy...E đã khóc khi tuần vừa rồi lại thắng. Anh tính hộ em 7 trận tiếp theo như thế đi.. =))
Printable View
ngồi buồn ngắm lại độ của mình với hiền huynh mà tự trách sao ra độ sâu quá,là huynh mình khó khăn :cuoihihi H2H thì hên xui ko nói,nhưng classic huynh tôi đang kém đội xếp 17 (vị trí an toàn = điểm vị trí 18 luôn) đến tận 102 đ :cuoihihi mà độ tới hết vòng 19,tức là còn 8 vòng nữa,trung bình mỗi vòng huynh phải cải thiện so với top cuối gần 20đ may ra mới cứu đc.ôi chao sao mà khó quá :cuoihihi
Chú em Ninh cơm nắm dạo này mau nước mắt quá,chắc lại muốn gọi bằng thím Ninh rồi đây.Về học cấp tốc một lớp tiếng Mán đi là vừa vì kiểu gì sơ loại trả toi.
Không biết có ai bỏ cuộc ở CUP không nhỉ ?
Tuần này fantasy nghỉ cho vòng loại Play off World Cup và giao hữu nên thấy thiếu thiếu,các HLV cũng ít chém hơn,hy vọng các đội không bị dính vi rút chấn thương vào cuối tuần sau.
thật nóng lòng đón bão quá,hy vọng nó ko xịt như cái vụ Hải Yến sượt nhẹ qua VN :botay mình đã quá quen với việc đón những đội mạnh rồi :botay