Thư Phú Quốc - Ngày thứ 2 , vui buồn lẫn lộn :
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...b7&oe=5D0F45E1
Sáng nay giải đấu được mong chờ nhất trong năm của cờ tướng Việt Nam đã chính thức khai mạc , mọi thứ đề có vẻ ổn tuy nhiên phòng thi đấu giải vô địch quốc gia là một địa điểm có lẽ không phù hợp với tính chất quan trọng của nó . Sân thượng ( tôi nhắc lại là sân thượng ) chia làm 1 bên 1 bên căng phông làm giải và 1 bên phơi quần áo . Do không có điều hòa nên tôi e ngại cái nóng của nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề chuyên môn , chưa kể không có cách âm nên tiếng thi công các công trình bên cạnh cũng gây ồn khá nhiều đến các kỳ thủ . Hôm nay nhóm phóng viên lần đầu tiên được hân hạnh làm việc trên chỗ phơi quần áo , rất may là thi đấu buổi sáng nên trời vẫn mát tuy nhiên nếu chiều mai thì thật khó để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện như vậy ...
Bù lại các trận đấu vẫn diễn ra với kết quả chuyên môn khá cao , mặc dù mới chỉ thi đấu có buổi đầu tiên nên mọi thứ vẫn còn ở phía trước , hôm nay khá buồn là nhóm hocco.vn đều không có kết quả tốt với 2 thất bại của thầy Cường và Trang tơ , trong khi đó cả Chu Tuấn Hải lẫn Nguyễn Huy Tùng đều phải chia điểm với đối thủ ...
Bữa sáng được phục vụ tương đối chậm có lẽ do lần đầu tiên khách sạn phải phục vụ với một số lượng người lớn như vậy , tôi với Hiệp đã dậy sớm nhưng chỉ kịp ăn được 1 ổ bánh mỳ trứng do thời gian gấp gáp . Hôm nay có chút trục trặc về phần bình luận do tạp âm khá nhiều nhưng về cơ bản với lượt view rất lớn trên topic này , chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ .
Ngôi sao số 1 Lại Lý Huynh hậu thủ thành công trước anh Lâm mẫu , trong khi đó Hà Văn Tiến cũng chiến thắng ván khai trận , cùng một loạt chiến thắng của các đấu thủ mạnh khác , mai có lẽ mới là sự khởi đầu cho những diễn biến nóng bỏng nhất .
Buổi trưa nghỉ qua qua chút rồi dậy để ra cáp treo đi Hòn Thơm , do giải không có ngày nghỉ nên phải tận dụng những buổi chiều quý giá ( ngày 2 trận ngày 1 trận ) .
Từ khách sạn ra cáp treo đi Hòn Thơm mất khoảng 20km , đây là cáp treo qua biển dài nhất thế giới ( gần 8km ) , cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp và thời tiết mát mẻ khiến chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ , cũng phải cảm ơn cờ tướng đã đem lại cho chúng tôi những trải nghiệm thật thú vị và quý báu ...
Góc nhìn từ cáp treo :
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.n...26&oe=5D078CA9
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.n...68&oe=5D1657C0
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.n...15&oe=5D47F195
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...ee&oe=5D14ECAB
Bè nuôi cá , nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều cá :
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.n...ef&oe=5D0D2705
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.n...8c&oe=5D4B07C3
Mình thích những cảnh này :
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.n...ce&oe=5D066E5A
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.n...e7&oe=5D11CF21
Phóng viên Hiệp vàng :
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...fc&oe=5D17E7EA
Thật tuyệt vời khi được ngắm những hình ảnh đẹp của tổ quốc từ trên cao , đi qua 3 hòn đảo thì cũng đến với Hòn Thơm , về cơ bản thì tôi cho rằng phải mất khoảng 2 năm nữa thì nơi đây mới là địa điểm buộc phải đến , lý do là các công trường vẫn thi công xây dựng ngổn ngang ...
Xuông bãi biển chụp ảnh vài cái check in rồi về , dọc đường có ghé qua bãi Sao ( 1 nơi nổi tiếng khác của Phú Quốc ) , nước trong nhìn rõ thấy cá , cát trắng đẹp tuyệt vời và nhấp nhô rất hợp với chụp ảnh sống ảo . 1 quả dừa có giá 30k , 1 ghế ngồi ( 2 thằng ngồi ) có giá 50k , thêm gói kẹo gôm vị sim , coi như là ok cho một buổi chiều du ngoạn ...
Khoảng 6h30 thì BTC có mời toàn bộ kỳ thủ tham dự buổi liên hoan thân mật , mà cứ liên hoan là phải vui rồi he he ...
Uống xong thì lại đi uống tiếp , giờ thì đã mệt kèm buồn ngủ , thôi up tặng anh em tí ảnh cho nó sinh động vậy ...
Ngày mai sẽ là những thông tin nóng hổi nhất về giải đấu , còn thời điểm này đã là hơn 11h đêm , xin phép anh em cho tôi được ngừng múa phím , dành time cho việc nghỉ ngơi đặng còn phục vụ mọi người tốt hơn vậy ...
Xin chào , chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại ...
Trung_cadan , từ Z Hotel , đảo Ngọc Phú Quốc ...