Hình như hôm nay đánh 1 ván, trưa về phải uống mạnh vào a ạ. Càng thoải mái đánh cho máu.
Printable View
Hình như hôm nay đánh 1 ván, trưa về phải uống mạnh vào a ạ. Càng thoải mái đánh cho máu.
Hii , cơ hội còn nhiều mà lo j , quan trọng là giữ đc tinh thần chém giết dữ dội , ngồi vào bàn coi đối thủ là kẻ thù .phải giết ,diết , riết ,ziêt
Vòng 4 anh Trọng gặp Nguyễn Quốc Năng vừa cơ dễ đánh. Nói chung là leo núi A1 khó lắm, cứ chơi hết sức dù có thua cũng không tiếc.
ko sao vì mới có mấy trận, e tin tưởng a Trọng và đoàn mình ko những hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu @};-@};-@};-
Giờ e mới được xem ván cờ, quá tiếc cho thế trận như vậy, lỡ đấu pháo rồi thì đấu luôn con xe đi cũng đỡ hơn nhiều. Hy vọng tình hình sẽ sáng hơn ở những ván sau.
Đôi lời thân tình gửi đến anh Trọng. Với việc được tham gia giải đấu cao nhất của cờ tướng quốc gia đã là một thành công và vinh dự đối với anh Trọng nói riêng và người yêu cờ HP nói chung. Nhìn cảnh anh Trọng đi thi đấu mà có đến mấy thành viên CLB cờ HP đồng hành, chung sức đóng góp cả về vật chất, thời gian lẫn tinh thần đủ để biết tình yêu cờ và niềm tự hào địa phương HP lớn đến dường nào. Đã là cuộc chơi thì có thắng có bại, thắng không kiêu, bại không nản, cứ chơi hết mình thì sẽ không có gì nuối tiếc cả. Ít nhất anh cũng đã làm rạng danh làng cờ HP và làm cho HP xuất hiện lại và phát triển hơn trên bản đồ cờ tướng VN. Em quý CLB HP vì tình nghĩa, lòng đam mê và nhiệt huyết. Bởi vậy cứ phát huy hết niềm đam mê, lòng nhiệt huyết, cháy hết mình với ngọn núi A1 này đi. Chỉ có ngọn lửa đam mê mới có thể sưởi ấm nhiệt huyết của con tim :)>-
Anh Trọng gặp toàn đối thủ "trên cơ" mà bác 6789, thua cũng không có gì đáng tiếc cả. Tôi nghĩ ván 4 anh Trọng hoàn toàn có cơ hội giành trọng 1 điểm, tuy nhiên cần nghiên cứu kỹ đối thủ và đánh chắc chắn.
Suốt ngày ngồi canh đoàn Hải Phòng chiến đấu ,mừng vui lẫn lộn .Anh Trọng thua 2 ván nhưng điều thích nhất là tuy đấu với danh thủ tinh thần cầu thắng anh cũng rất mãnh liệt ,không hề có lối chơi thụ động đổ bê tông để tránh thua .Hoan hô anh Trọng !
TTTT Nguyễn Quốc Năng (BRV) - Bùi Xuân Trọng (HPH) 0-1 :
Sáng nay anh Trọng ngủ dậy nói :"hôm nay cưỡi Wave Tàu ra trận". Và đúng như lời nói anh đã dùng Thuận Pháo để thi đấu với Nguyễn Quốc Năng,trận này sẽ xô xát lắm đây :-":-":-":-"