ăn m8.9 cũng hòa thôi. diễn biến tiếp là m8.9 x4/5 m9/7 x8.4 x2.3 x8.2 m7.6 x4.2 x8_6 x8-3 v3.5 x3-5 x6/1 x5/3 x6-5 m7.9 hòa cờ%-( ko hiểu có đúng như vậy ko nhể;)
Printable View
Ở trình độ cao thủ đôi bên xe pháo mã như nhau .Nhưng sau đó hậu đấu được xe mạnh bên tiên lại có p8.4 phong xe rất mạnh của tiên lại ám phục phản chiếu p8-5 có thể khẳng định sau 17 nước tiên đã thua cờ rồi !
Uhm, diễn biến như vậy sẽ là 1 biến dễ dẫn hòa cờ. Và nếu bên hâu ham thắng mà bình pháo vào lộ 5 để ăn xe thì bên hậu lại thua lại. Ván ấy mà hòa cờ thì các bàn còn lại sẽ không phải cưỡng cờ xua quân xông lên , thì kết cục vẫn chưa biết mèo nào ăn miu nào :|. Nhưng dù sao chiến thắng của Yên Hòa cũng rất thuyết phục:)
Quang Trung có đội hình đồng đều & tướng mạnh. Đội hình Quang Trung không có "đuôi" --> người này thua lại có người khác "bù lỗ" ngay.
Tuy nhiên, TSVA đã gây bất ngờ khi đưa LVT thi đấu ở bàn tá (Việc này là vô cùng hợp lý vì nhiều đội khác Tướng cũng không thể bằng được Ngọc nổ, còn Trường thi đấu ở bàn tá coi như cầm được 1 trận thắng). Cái này trong "binh" pháp giống như có 2 "sảnh" có thể dâng "xám" lên đầu ăn chắc 3 chi :)>-. Đội hình của Yên Hòa cũng khá mạnh nhưng điểm yếu là vẫn còn cái đuôi TSVA, để đội vươn lên 1 tầm cao mới, TSVA đã không ngần ngại "lách luật" bổ sung nhân sự với hợp đồng bác Đúc vào kì nghỉ đông. Việc này được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nó là bước đi chiến lược giúp Yên Hòa cắt được cái "đuôi" để cạnh tranh suất vào BK & sau này là chức VĐ. Để làm việc này TSVA phải "đại nghĩa tịnh thân" không được tự mình xông pha nơi trận mạc nữa mà lui về sau rèm cổ động 3 quân tướng sĩ như Lưu Bị thời 3 quốc.
Là CĐV của Quang Trung, tôi biết, muốn chiến thắng Yên Hòa bằng chuyên môn chỉ mong BTC phá rào cho QT bổ sung anh Cường KL vào để lại giở chiêu đưa Quân bún xuống bàn tá [-O< . Nhưng điều lệ giải đã quy định, quân pháp bất vị thân nên chuyển sang phương án 2 hi vọng vào 1 trong 4 đội hình chính của Yên Hòa ... đau bụng vào giờ thi đấu. Trời phụ lòng người, cả đội hình Yên Hòa chẳng sao cả trong khi tôi lại bị ... đau bụng không ra cổ vũ QT được :-ss.
Thôi thua không Vô địch thì đành chịu Nhì địch vậy, hi vọng mùa giải sau QT sẽ trở lại, lợi hại gấp trăm ngàn lần.
P/s: Ngay từ lúc anh Trung đặt tích Hán Sở mình đã nghi nghi rồi nhưng chẳng dám thẳng ra :-w , góp ý với lãnh đội thì bị anh ý =)). Thôi thì thay mặt cho toàn bộ người hâm mộ QT đổ toàn bộ trách nhiệm thất bại của đội cho anh ý vậy :-"
Nếu Kỳ Hữu 1 anh Kiên cận ngồi bàn tướng để anh Hương ngồi bàn tá chắc kết quả không kém Trường nhiều đâu. Nếu Quang Trung có anh Cường KL làm tướng để Quân bún xuống bàn tá kết quả cũng tương tự vì 2 người này và Trường được đào tạo bài bản và phong độ rất tốt trong thời gian gần đây (anh Hương còn được đánh giá cao hơn Trường 1 chút). Điểm rơi phong độ của đội Yên Hòa tốt hơn Quang Trung khi thi đấu trận chung kết.
Nếu đem so sánh bằng lực cờ Yên Hòa cũng lợi thế hơn:
1. Quân vs Ngọc: Nếu để 2 người đánh phân tiên 1 cặp (hay nhiều cặp) Max Quân cũng chỉ có khả năng giành 3 điểm
2. Trường vs bất kỳ tá nào của QT: Max Tá đó giành 1 điểm
Chỉ với 2 bàn đó Max Quang Trung = Min Yên Hòa
Vậy 2 bàn còn lại 2 tá Quang Trung phải ăn 2 tá của Yên Hòa tối thiểu 2 điểm mới có cơ hội chiến thắng chung cuộc.
Lịch thi đấu lượt đi Quang Trung đi hậu, Quân xuất sắc thắng được Ngọc nhưng anh Hiệp (tá có phong độ cao nhất của QT) lại phải gặp Trường --> thua. Đây có lẽ là điểm nút của trận chung kết, vì thẳng thắn nhìn nhận ở thời điểm này Trường đi tiên 3 tá QT khả năng thủ hòa là không thể nên nếu anh Tùng or anh Hưng thua Trường thì sẽ có hy vọng vào anh Hiệp khi đối mặt với Bác Đúc hoặc Long cận vì trong hàng tá anh Hiệp có chuyên môn ổn định, tự tin.
Kết quả thể hiện rõ: Quân & Trường thắng nhanh, anh Tùng thua Long cận, anh Hưng hòa bác Đúc. Quang Trung bị dẫn 3-5.
Nếu đối thủ không phải Yên Hòa với Trường ở bàn tá, tỷ số này chấp nhận được vì lượt về còn có thể hi vọng ở sự xuất sắc của Quân bún.
Lượt về Quân bún thua nhanh (không thể trách anh vì tất cả những gì anh đã đóng góp cho đội từ trước đến thời điểm anh thua), anh Hưng lép 2 bàn còn lại giằng co. Lúc này cả 3 bàn phải thắng --> vô địch --> không tưởng
2 thắng + 1 hòa --> penalty nhưng anh Hưng thua nên 2 bàn còn lại mất hết ý chí thi đấu (+ thêm hết trận đi liên hoan) nên thua tiếp cũng là bình thường
Yên Hòa mạnh + sự sắp xếp nhân sự hợp lý của anh TSVA nên họ vô địch. Bạn là fan của Yên Hòa & LVT bạn vui mừng, tôi là người ủng hộ Quang Trung, tôi buồn là việc của tôi, chẳng lẽ viết vài dòng cho anh em Quang Trung vui vẻ chấp nhận thất bại nhân tiện trêu anh Sơn 1 chút cũng không được sao.
Trêu là trêu vậy thôi chứ phải phục anh bởi anh là người có đầu óc chỉ đạo, kinh tế, hết mình vì CLB Yên Hòa. Ngọc nổ và Trường có tài nhưng để lãnh đạo được 2 ngôi sao này ko phải ai cũng làm được đâu bạn ah
P/s: Vội vàng nhận xét người khác không biết gì đến lúc nhìn lại không thấy mình hơn người ta gì cả lúc đó ~X(