Ngày mai, 9h sáng sẽ diễn ra 2 cặp đấu bán kết:
- Nguyễn Văn Thành & Dương Trung Kiên - Tống Văn Đại & Nguyễn Mạnh Hùng
- Phạm Văn Huy & Nguyễn Bình Minh - Nguyễn Việt Tuấn & Đinh Tuấn Anh :-??
Printable View
Ngày mai, 9h sáng sẽ diễn ra 2 cặp đấu bán kết:
- Nguyễn Văn Thành & Dương Trung Kiên - Tống Văn Đại & Nguyễn Mạnh Hùng
- Phạm Văn Huy & Nguyễn Bình Minh - Nguyễn Việt Tuấn & Đinh Tuấn Anh :-??
Kinh quá nhỉ , cũng vào bán kết cơ đấy !!!
Vì tâm lý thi đấu quá ngây thơ trong sáng nên Nhachoaloiviet đã không qua khỏi trước đòn ném Độc Sa chưởng của lão Đại 6789. Khi trận đấu đã vào thế : Đội nhachoa hơn 3 chốt qua sông, hai bên đều Pháo Mã què Tượng, 6789 Lão luyện giang hồ tung ra liên hoàn kế bao gồm : Đe dọa tinh thần, điểm huyệt vào vai, Giục đối thủ đi nhanh lên (trong khi lão ta kém 5 phút), hát những bài hát mà nhachoa rất sợ phải nghe...
Do quá non nớt ,nhạc hoa đã chuyển thành mắt hoa: liên tiếp đi nhầm để mất quân Pháo và Mã...
Nhachoa và đồng đội buông cờ trước sự phẫn nộ của khán giả và nuối tiếc của fan hâm mộ. Tuy vậy ngay sau đó đội nhachoa vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu cao với chiến thắng đội của anh Trọng_đương kim vô địch một cách thuyết phục. Quả là đau xót quá đi huhuhu
À , tưởng các hạ thế nào , hóa ra thắng bằng ma công :)) !!!
"Quan tâm" đối thủ, nhắc nhở đội bạn chú ý đồng hồ là sai hả :D?? Ông Nhachoa định gọi công an giải quyết nữa chứ :)) (nhưng ông ấy quên rằng đang thi đấu với "trưởng phường" =)))... chị Minh Ngọc hôm nay làm khán giả không chịu bênh 2 thằng em để hòa với đôi Trọng "ngáo" ván cờ tiếc quá :((
chao tuan anh
Tí nưã thì được thưởng khi đoán đúng 3/4 đội lọt vào BK.
Chia buồn với Nhachoa, lại thêm đôi nữa ra đi trong nuối tiếc.
Chúc cặp đôi alex và 6789 vào chung kết, đôi này là sự kết hợp của một một thật thà, một man trá... sự kết hợp của một trẻ và một già... sự kết hợp của một phòng thủ và một tấn công.... sự kết hợp của một dep zai và một xấu xí.... sự kết hợp của một quyết tâm chiến thắng và một rong chơi nhẹ nhàng .....=))=))=))