-
Pháo đầu mã đội hoành xa đi hậu kiểu này chỉ có thể đánh với những người ngang phân hoặc kém hơn chứ gặp giang hồ tàu khựa nội lực như LTT trạch thì khai cuộc lép rồi :(. Quả thật Trung của ngọa hộ tàng long những kỳ thủ không phải chuyên nghiệp nhưng cao thủ hàng đầu nước mình cũng khó ăn nổi. Lại lý Huynh kỹ năng cờ blit thì có thể win được LTT nhưng nếu đánh cờ tiêu chuẩn khả năng cũng không win được :)
-
Phải đánh bão thôi. Rau dưa không ăn nổi họ Lưu này đâu!
-
Hiện nay anh Hương đang rất tập trung suy nghĩ . Thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng anh Hương vẫn chưa đưa ra nước đi tiếp theo .
-
Anh Tầu này công phu-nội lực ác thật... Đánh xé sách ngay từ đầu. Hương lép quá. Mong PQH giữ bình tĩnh và lấy lại thế trận ở trung cuộc... Cố lên
-
Nước thứ bao nhiêu rồi anh Trung ơi? Tình hình có cải thiện ko?
-
Hỏi sư phụ đểu thì khuyến nghị nước tiếp theo sẽ là bình xe 9 vào 6 đợi cho tàu khựa nhảy mã 7 tấn 8 thì mã 4 thoái 3 thí pháo rồi tiếp tục bình xe vào lộ 4 có thể chơi được :)
Anh hương chọn biến tấn công mã 3 tấn 5 này thì sư phụ đểu của em nó báo âm 500 rồi :(
-
Ván 2 này Lưu chẳng buồn đỡ mà đánh lại ngay.
Hương chắc thua nhanh mất.
-
Các bác cho mình hỏi?
- 2 đối thủ vẫn thi đấu hả các bạn?
- Kết quả thế nào rùi?
Thanks
-
Đến đây thì lép nặng rồi, tàu khựa chỉ cần bình pháo 3 vào 5 là anh Hương mệt mỏi rồi :(
-
Ván này cũng thua rồi hic :((