Thánh phán như vậy chịu rồi -bd, nếu cứ tính được như vậy thì có bao nhiêu cái nhà chuẩn bị sổ đỏ, sổ hồng ra đi là vừa nhé, đến lúc gấp quá bán chúng nó lại ép giá :lolz
Printable View
sổ hồng:hongio
Hi chơi kiểu này là bắt vị 0-0, 1-0 thôi a ơi, khác cái là 2-0 3-0 .. hoà. Nhưng tính ra bỏ 4 ăn 1, vậy ko nên chơi.
Dưới giờ gấu lắm, nó nổ cái là ko còn hì vọng gì.
Bây giờ thì ông tha hồ đi mua cà phê và đú đởn với em chủ quán chân dài không ai nói gì hết . Nhưng ngày mai phải cố thức khuya phục vụ anh em đấy nhé ,chỉ còn vài trận thôi .Mấy hôm nay ngủ no mắt chưa ?
Gu thẩm mỹ của lão 6 cũng khác người lắm, xuống Cần Thơ có em phục vụ ở quán vịt nấu chao chân rõ ngắn, mặt mày thì bình thường mà lão cứ khen ngon :botay
Gì chứ được phục vụ anh em xin hết mình chu đáo và lịch thiệp : xoatay (cả nhà cứ tưởng tượng hình dáng xum xoe của Hòa Thân trong câu nói này :tlkdcuoi). Dạo này em ăn tập qui củ lắm, mới kiếm được trà Thái Nguyên bỏ cà phê linh tinh lâu ồyyyyyy :)).
Hơ, biết câu "lọt vào mắt rồng" không? Ngaì chưa thấu được cái điệu bộ hơn người của người khác đấy thôi, non :tlxoadau
Cúp Phương Trang bao giờ tổ chức ông Sáu ông Trung để tôi sắp xếp cơm nắm muối vừng về đi chơi với các ông
Em mất 2 chuyến đi Đà Nẵng. Ít nhất 1 chuyến Sài Gòn. Sau đó gửi báo cáo cho chủ tịch và không nhận được bất cứ hồi âm nào mặc dù đã gọi điện nhắn tin meo miếc đủ kiểu huynh à.
Giờ đang tập trung cho Trạng cờ và giải tứ hùng cho 4 đội đứng đầu 2 giải đồng đội trong nam và ngoài bắc...