Hôm nay hơi tiếc cho anh Minh về cuối tàn tràn 1 tốt qua là đã có ưu rồi , có lẽ nước ăn tượng là hơi vội.:buon
Printable View
Hôm nay hơi tiếc cho anh Minh về cuối tàn tràn 1 tốt qua là đã có ưu rồi , có lẽ nước ăn tượng là hơi vội.:buon
Hnay tuy thua nhưng cũng chỉ là đen thôi, mấy đại ca đã đánh hết mình rồi, dù sao club mình đi đến đây cũng là rất vui rồi :tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia
Hôm nay câu lạc bộ chúng ta đã dung bước ở vòng bán kết sau that bại 2-6 trước câu lạc bộ Đông Anh. Thất bại này mình xin chịu trách nhiệm do việc bố trí đội hình ko hợp lý. Với việc bố trí đội hình như thế này thì nếu đúng ra thì đội mình phải thua 1-7. Chỉ có bàn của Nhật là có thể hòa thôi. Còn 3 bàn còn lại là thua. Mình phải công nhận lãnh đội Tô Anh Tuấn của đội bạn rất giỏi trong việc bố trí các bàn thi đấu. Với việc liên tục thay đổi vị trí của các kỳ thủ anh đã làm đội bạn không thể lường trước được đội hình thi đấu của mình. Bên mình đã thua ngay khi sắp xếp đội hình thi đấu. Các thành viên trong đội dù rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm đều ko hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 2 bàn đi tiên ko thể thắng, 2 bàn đi hậu ko thể hòa. Thất bại có đôi chút nuối tiếc nhưng đó cũng phản ánh thực lực của 2 đội. Giờ chúng ta mới thấy sự thiếu vắng của đội phó Dũng coca. Nhóm Big 4 của câu lạc bộ chúng ta giờ chỉ còn 2. Tiếc thay. Hi vọng năm sau câu lạc bộ chúng ta sẽ có những nhân tố mới bố sung như Tùng lựu đạn, Hiếu cổ dài, Thanh non. Trở lại diễn biến cua trận đấu ngày hôm nay như sau:
Tại bàn 1: đối đầu cả Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên mình sử dung trận Tiên nhân chỉ lộ sau biến thanh trận Thuận pháo đối cong quen thuộc. Tuy nhiên do xử lý non o trung tàn nên mình đã để đối thủ phản tiên và dần chiếm ưu thế. Tận dung đối thủ không đổi nước đi để láy giò mình đã yêu cầu trọng tài xử hòa bàn cờ. Vạn lý độc hành bị cầm hoà trong tiếc nuối. Tất cả đành trông chờ vào các đồng đội.
Tại bàn 2: Hợp blo sử dung trận Bình phong mã tả tượng đối vơi Pháo đầu của Nhĩ tướng quân. anh thi đấu quá thụ động và bị Nhĩ tướng quân hạ gục nhanh chóng.
Taị bàn 4: Minh sử dụng trận Thuận pháo khi đối đầu với Chí. Trung cuộc Minh đã chiếm ưu thế tuy nhiên do trung tàn yếu hơn nên đành chịu thua.
Tải ban 3: Nhật sát thủ ko thể là m gì hơn khi lãnh đội Tô Anh Tuấn chủ trương đá hòa ngay từ đầu.
CLB vào đến vòng này đã là thành công lớn rồi.Qua mùa giải vừa qua,mặc dù đã bị sứt mẻ lực lượng nhiều (bán Baloteli Tạ Thinh cho TLKD, đội phó Coca bị chấn thương) nhưng tập thể chúng ta lại đoàn kết hơn,mạnh hơn.Điều này thể hiện rõ ở thành tích thi đấu của CLB. Công đầu tiên phải kể đến sự đóng góp hết mình của đội trưởng Phượng sồ.Kế đến là đại tá Long và các anh em.
Vào mùa giải sau,bác sĩ Minh zỉ xin nghỉ thi đấu, chuyển sang công tác đào tạo trẻ.Phấn đấu làm thầy Gôm của U19 để CLB có thêm nhiều nhân tố mới.
Hôm nay long thể bất an thi đấu ko được sáng suốt, e xin tự kiểm điểm úp mặt vào tường tối nay...Tin thêm là Hứa Gia năm sau cũng sẽ hạn chế thi đấu, chuyển sang công tác đào tạo e Nhập Vân Long thành kỳ tài võ học mới thôi...
người buồn cảnh có vui đâu bao h,Các anh em thua đã buồn rồi,ra quán lấy xe về xe còn chết ắc quy,lại còn buồn hơn cả con chuồn chuồn.p/s: Hứa gia sáng mai ra dc k,uýnh sáng mới minh mẫn dc
Sáng mai thích " Mây chiều..." luôn. Nhà đang nhiều Trứng quá, mai sẽ mang ít biếu Công Tôn Thắng về ăn tạm... :cuoihihi
đề nghị Hứa gia gọi là Nhập Vân Long,ra chốn đông người cứ Thắng ơi Thắng ơi,bố ai mà bít là gọi em,haizzz.mai mang rổ đi đựng trứng nhé,hẹn các hạ 9h sang mai ra để Vân Long tẩm quất há há
...Đang đánh cờ vs Oe Oe, Thắng cứ liệu hồn!!!