E cận cận xinh xinh tên j quên mất tiêu rồi:(,ai post giúp vài tấm chiêm ngưỡng xí nào :3
Printable View
E cận cận xinh xinh tên j quên mất tiêu rồi:(,ai post giúp vài tấm chiêm ngưỡng xí nào :3
sức người có hạn cho lên họ không lãng phí sức lực để roi vẫn nhận một kết cục như thế họ dành sức để ván sau phục thù, bạn có hiểu được tâm trạng của kẻ bị vần không? Bên vần thì càng đánh càng hưng phấn còn bên bị vần thì mệt mỏi vô cùng, trong thế trận kém hoàn toàn thời gian thì hết họ chọn giải pháp đầu hàng là thượng sách
Làm kiểu tóc như Vương Thiên Nhất sẽ có cái đầu lạnh ngay. He.
Trực tiếp : Trịnh Duy Đồng vs Trương Hân :
Thời Phụng Lan của ông đây :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
Vương Khanh ( Thượng Hải ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Trịnh Duy Đồng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Khâu Đông vs Triệu Hâm Hâm :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Lý Việt Xuyên ( Sơn Đông ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Đồng dị nhỉ , lên tượng rồi lưỡng đầu xà kẹp 2 con pháo trông rất nhà quê , xe cộ chưa thèm ra ấy thế mà khả năng chuyển tàn y lại hơn 1-2 con tốt đấy !!!