Tội nghiệp quá đen cho Trịnh Duy Đồng trung cuộc ưu thế nhưng lại gặp Quang nhóc đỡ quá hay dẫn đến phải hòa, còn ku Nhất cờ hòa đặc thì đi bậy cho thua, kịch tính như phim hành động Mỹ.
Tội nghiệp quá đen cho Trịnh Duy Đồng trung cuộc ưu thế nhưng lại gặp Quang nhóc đỡ quá hay dẫn đến phải hòa, còn ku Nhất cờ hòa đặc thì đi bậy cho thua, kịch tính như phim hành động Mỹ.
Tuy mình thích Nhất hơn Đồng nhưng công bằng mà nói giải này Đồng đánh ổn định và tốt hơn Vương, nhưng có lẽ Đồng cũng cạn lời với nước tướng 4 bình 5 của Trần Chấn Kiệt. Có lẽ anh Kiệt bực quá nghĩ thầm : "Thằng này lầy lội quá xe pháo ăn thế đéo nào được, mà mình hòa cũng như thua cho nó ăn bén đỡ tốn thời gian ngồi nhìn mặt nó". Và thế là 100 vạn tệ của Đồng ko cánh mà bay.
Trịnh Duy Đồng vô địch 99% rồi mà lại xẩy, akay thiệt. Nếu không có giải 100 vạn tệ sắp tới chắc cũng ko có gì để buồn. Cờ ưu thế 3 tốt lại để hòa, cờ Nhất hòa thì ku Kiệt cho win. Chắc do ăn ở sao người ta ghét nên cố ko để cho vô địch.
Đúng là giải thế giới mà nhiều hạt sạn quá, cờ chưa sạch nước cản mà đi thi đấu dẫn đến một số kết quả không đáng có gây uất ức cho các kỳ thủ khác đang cạnh tranh. Như Vương Thiên Nhất,với tình hình 2 ván cờ cuối của 2 bàn đầu có lẽ là đã lách qua khe cửa quá hẹp để vô địch, cơ hội chắc không thể lặp lại lần thứ hai. Nếu gọi là kỳ vương Trung Hoa thì cờ đó nên bỏ cờ hoà chứ không thể đợi may mắn trắng trợn vậy được.
Qua đó mới thấy với thể thức hệ thuỵ sĩ, nên có 1 vòng chung kết nữa, chọn ra 2 hoặc 4 người cuối cùng tranh giải đánh loại trực tiếp, thì mới công bằng hơn.
Cờ Nhất có quyên vần mà, vấn đề là ông Kiệt tự nhiên lại đi nước cờ tự sát, chứ Nhất thắng do vần hay thì cũng chẳng ai nói gì :)
cờ mụ là chuyện bình thường, chứ bán độ gì ở đây. Trình của Vương, Trịnh chẳng cần phải mua bán của ai... Chúc mừng vương vô địch xứng đáng... Nhì mãi sao đc :)
Xem toàn bộ giải thấy tiếc cho Trịnh duy Đồng quá. Đồng còn trẻ nhưng nghiệp đánh cờ đã để lại quá nhiều tiếc nuối mà đáng nhớ nhất có lẽ là 3 tình huống sau. Ván thứ 1 năm 2010 Đồng gặp Tưởng xuyên ở ván cuối cùng giải cá nhân Trung quốc, nếu Đồng thắng thì vô địch lần đầu ngay khi mới 16 tuổi nhưng đáng tiếc dù được cầm tiên Đồng đã có 1 hoà cuộc rất nhạt nhẽo và mình vẫn nhớ mãi nụ cười của Đồng lúc đó nhìn rất trong trắng xem như hài lòng với kết quả hoà ván đó và Tưởng Xuyên vô địch (có lẽ lúc đó Đồng còn quá trẻ và Tưởng lúc đó đang sừng sững quá lớn nên Đồng k dám xô xát, rất may dù sao 4 năm sau Đồng cũng lên đỉnh khi 20 tuổi). Ván thứ 2 là ván thua Tôn dũng Chinh (ván 5 cờ chậm) ở Bich quế viên bôi 2104) trong thế đang dẫn trước nhưng tuổi trẻ anh hùng Đồng vẫn lắp pháo đầu để đánh nhau nên trong thế trận xô xát Chĩnh đã thắng lại được để cân bằng tỉ số và sau đó Chinh thắng cờ chớp và vô địch. Tình huống đáng tiếc cuối cùng chính là giải thế giới này, mọi thứ dường như chống lại Trịnh từ khách quan đến chủ quan. Đồng đã để tuột chức vô địch dù chỉ căch nửa bước chân. Toàn là các trận đấu tiền tỉ. Chia buồn và hy vọng Đồng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn như các lần đã vấp ngã trước. Còn giải năm nay thì Vương hay Đồng vô địch cũng đều xứng đáng.
Ván này cá nhân mình k nghĩ là bán độ mà gần như Trần Chấn Kiệt bị khớp , ít thời gian và mệt mỏi quá hoá mụ. Đây không pải lần đầu của Kiệt , cũng chính giải vô địch thế giới năm 2013 Kiệt cũng gặp Nhất với thế trân pháo đầu đối bình phong mã và năm đó Kiệt cũng để thua với tình huống gần như tương tự, năm 2013 đó Kiệt đã cố đỡ hoà với hình cờ mỗi bên còn 2 mã 1 pháo (hay 2 pháo 1 mã gì đó mình nhớ k rõ lắm),2 bên đều không còn tốt. Năm đó cờ tàn Kiệt chỉ kém Vương mỗi 2 voi và các quân giằng co lẫn nhau cảm giác vương hết cửa thắng theo luật 50 nước không ăn quân nhưng Vương vẫn vần và sau đó thì Kiêt đã sót nước bị 1 nước chiếu mất quân thua cờ. Rất khó nói nhưng gần như Vương có sự may mắn kỳ lạ ở giải thế giới và thần máy mắn của Vương vẫn là trần chấn kiệt
Theo mình thì để thắng dc ván cờ như Vtn rất hiếm. Lúc đó không chỉ giỏi về cờ mà còn đọc được tâm lý của đối phương. Nói tóm lại nó là cả 1 nghệ thuật đó. Mọi người nói như Vtn về nhất quá may măn hay chưa sứng đáng thì không thỏa đáng lắm đâu. Nói đi thì cũng nói lại, nếu như Vương Đồng ko gặp nhau quá sớm, mà gặp ở vòng cuối thì sao nhỉ. Ở Vòng 2 tôi nghĩ ở nhiều tình huống Vtn và có thể là cả Tdd chưa đánh hết 100% của mình. Vương vừa tuột mất chức vô địch cá nhân và khá bẽ bàng ở giải đồng đội. Về nhất giải này cũng an ủi phần nào. Chúc mừng Vương và Quang nhóc, hi vọng cả 2 ngày thêm chắc chắn và mạnh mẽ hơn, dặc biệt là nhóc Quang. Rất trông chờ vào ngày mai
Đi đánh giải thế giới mà anh em nói bán độ...các đội tuyển cờ tham dự giải này đọc được thông tin này, người ta cười cho. Đánh cờ nhiều khi nó mụ cờ là bình thường, ở đâu chả có. Ván của VTN kết thúc trước TDĐ nên không thể nhẫn xét linh tinh được. Năng lực và may mắn là 2 yếu tố quann trọng. Tại giải lần này, VTN may mắn hơn TDĐ...vô địch là xứng đáng rồi. Điểm rơi phong độ của Trang và Quang không đúng thời điểm, đây là lần đầu đánh giải lớn nhất của thế giới nên anh em cũng thông cảm. Ông nào hay càu nhàu, chê bai thì thách đấu với Trang đi... Chúc mừng Nhất vô địch...chúc mừng Trang và Quang lần đầu tham dự giải thế giới, năm sau sẽ thành công hơn...
Đỉnh cao của cờ tướng Việt Nam tại giải Thế Giới đó là năm 2009 với 3 tấm huy chương Bạc. Nguyễn Thành Bảo huy chương Bạc cá nhân, Nguyễn Thành Bảo + Lại Lý Huynh huy chương Bạc đồng đội, Ngô Lan Hương huy chương Bạc nữ. Sau 12 năm kể từ năm 2005 thì năm nay lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tụt hạng 6 cá nhân. Năm 2005 Nguyễn Vũ Quân hạng 3, năm 2007 Nguyễn Thành Bảo hạng 3, năm 2009 Nguyễn Thành Bảo hạng 2, năm 2011 Nguyễn Thành Bảo hạng 3, năm 2013 Uông Dương Bắc hạng 4, năm 2015 Lại Lý Huynh hạng 5.
Trong 12 năm trở lại đây, năm nay lần đầu tiên đội tuyển nam Việt Nam không có huy chương đồng đội. Năm 2005 huy chương Bạc, năm 2007 huy chương bạc, năm 2009 huy chương bạc, năm 2011 huy chương Bạc, năm 2013 huy chương Đồng, năm 2015 huy chương Đồng.
Theo dữ liệu từ Website của Liên đoàn Cờ Việt Nam thì hạng cá nhân thấp nhất của kỳ thủ Việt Nam tại giải này tính từ năm đầu tiên được tổ chức (1990) là hạng 17 (năm 2003 Trần Đình Thủy và năm nay Đặng Hữu Trang).
Những năm trước những quốc gia như Đức, Phi-Lip-Pin, Tây Mã không đáng ngại cho đội tuyển Việt nhưng năm nay họ đứng trên đội tuyển Việt Nam, sau 12 năm thành tích của đội tuyển cờ tướng Việt Nam càng ngày đi xuống.
Đáng tiếc kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo không có Mạnh Thường Quân đứng ra nâng đỡ như Huynh. Một tài năng không thể phát huy trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, bội bề âu lo của kỳ thủ chuyên nghiệp.
Vương lên ngôi như vậy có lẽ cũng là hợp lí, người ta thường nói sống sót qua cơn nguy hiểm khốn cùng ắt có phúc lớn, vòng 7 Vương đi hậu sử dụng phản cung mã nghênh chiến tiểu tướng Hồng Kông Trịnh Ngạn Long(người thua Trang tại vòng 1 nhưng đã thắng liền 4 ván để gặp Nhất), không hiểu vì lí do gì mà Nhất đi cờ kém chính xác hơn hẳn thường ngày nên đã rơi vào tình huống thập tử nhất sinh khi mất quân và để tốt đối phương sang sông, mặc dù vậy kì thủ trẻ của Hồng Kông do quá non kinh nghiệm đã không đi được những nước cờ đủ sức nặng để ép chết Vương để Vương có thời gian vận quân phản kích đòi lại quân và đá hòa được ván đó. Vòng đấu cuối Trịnh Duy Đồng được cầm tiên thủ gần như cầm chắc chiến thắng trong tay, Vương đi hậu buộc phải thắng, cuối cùng Trịnh dù hơn 3 tốt vẫn để Quang nhóc cầm hòa, Vương rơi vào hình cờ hòa đặc lại được đối thủ tặng chiến thắng(rõ ràng đây không phải bán độ mà chỉ là Kiệt mụ cờ, nếu không ván đấu đã không dài tới 93 nước). Vương lách qua khe cửa hẹp vô địch để phục thù Từ Siêu trong trận chiến 100 vạn tệ, âu cũng là ý trời.
Thi đấu đỉnh cao thật khắc nghiệt .Thôi ông Trang về tu luyện võ công lại ,biết ông đi chỉ để lãnh cái giải "rút"thôi nhưng thuơng ông vì gạch đá nhiều quá cũng thấy xót xa
Nay tôi tặng ông cái hình người xưa với nụ cười đẹp mê hồn )copy của ông Trung)
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...85&oe=5AAC8CBF
Anh đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu
Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay
Tình sao chua xót nhức nhối trong anh từng đêm
Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây...
Bình luận đêm khuya: Mình nghĩ chuyện thất bại của Cờ tướng VN tại giải thế giới 2017 cần phải được xem xét, mổ sẽ, để rút kinh nghiệm...
Người chụi trách nghiệm thất bại này Chính là Ông HLV Hoàng Đình Hồng. Vì seo? đưa vận động viên quá non,không có kinh nghiệm thi đấu Quốc tế, đẳng cấp ko cao(Đặc biệt Trang Tơ)...Việc đại diện cho 1 Quốc gia, 1 dân tộc đi thi đấu đâu phải là trò đùa...mà tổ chức thi tuyển chọn vận động viên kiểu đó. Tại seo những Quốc gia Singgapo, Philippin, Đức... cứ đánh giải thế giới vẫn là những gương mặc quen thuộc, già dặn bao năm (Trang Hoàng Minh, Ngô Tông Hàn, Tiết Hàm Đệ...,)
Là một HLV ông phải nhìn đc ai là người đẳng cấp nhất,ai là người có kinh nghiệm quốc tế nhất. Chứ ko phải chọn người chỉ đang ở điểm rơi phong độ và may mắn thắng 2, 3 ván đấu của dợt tuyển chọn.Việc tuyển chọn của ông cung đã lùm xùm rồi ko nói thêm nữa.
P/s: mình ko ghét j Trang Tơ, cũng ko phải fan Lại Lý Huynh. Nhưng mình nghĩ Chọn Huynh đi sẽ làm mưa, làm gió đc...Ông Hoàng Đình Hồng già rồi lui dzo hậu cung là vừa....
trung quốc nhất với nhì rồi thì có gì phải buồn hả fan trịnh duy đồng ? . giải này phần thưởng cá nhân nam có 7500 usd, nhất hơn nhì cũng chẳng đáng bao nhiêu vì trịnh và vương đều quá giàu có từ tiền bạc đến danh tiếng. Mặt khác trung quốc ko coi trọng giải thế giới này bằng giải vô địch quốc gia của họ đâu bởi vì trình độ họ vượt quá xa phần còn lại của thế giới từ bao lâu nay rồi .
Các bạn xới đi xới lại chuyện chọn đội tuyển... Ở VN thì 2 giải cá nhân quan trọng nhất là vô địch quốc gia và giải đấu thủ mạnh. Các bạn không thấy rằng nếu chỉ dựa vào cái gọi là đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế mà cử đi thi đấu luôn giải quốc tế là bất công đối với những nỗ lực và kết quả của những kì thủ đã đạt giải cá nhân hay sao? Nếu như vậy thì nó trở thành một tiền lệ xấu rùi, làm sao để lớp trẻ cố gắng cống hiến đây? Ngay cả Trung Quốc người ta còn cử luôn vô địch quốc gia đi đánh giải quốc tế. Trang đã vô địch quốc gia và tiếp tục chiến đấu hết mình để có một đi thi đấu quốc tế, xin đừng phủi công sức của cậu ây!
Bạn này thiếu thông tin và ý kiến phiến diện:
- Việc TQ nhất hay không có lẽ hok phải là sự quan tâm của fan Trinh tại Việt Nam, họ chỉ tiếc cho Trịnh trong cuộc đua giải cá nhân với Vương thui.
- Về phần thưởng thì nhất hơn nhì không nhiều nhưng đằng sau đó là một giải Sở Hà Hán Giới giữa người vô địch cá nhân TQ và người vô địch thế giới với giải thưởng khủng (nhất: 100vạn NDT, nhì: 30vạn NDT).
- Giải thế giới là danh dự quốc gia, nếu nói TQ không coi trọng là không có cơ sở. Tôi nghĩ họ muốn quảng bá rộng rãi cờ tướng đến thế giới và họ cũng cần thể hiện sức mạnh của đội tuyển mình so với phần còn lại, cứ nhìn vào thành phần tham dự của họ là biết.
- Nếu bạn theo dõi giải đấu sẽ thấy 2 kì thù Vương, TRịnh hoàn toàn không dễ dàng chiến thắng phần còn, ví như Tào Nham Lỗi đã hòa trong thế ưu trước TRịnh hay Vương hay VƯơng phải toát mồ hôi thủ hòa kì thủ trẻ TRịnh Ngạn Long, Trịnh Duy Đồng cũng không khuất phục được Nguyễn Minh Nhật Quang... Nên không có chuyện họ vượt quá xa theo cách bạn nghĩ đâu.
Hình ảnh vòng 9 giải vô địch thế giới :
Chiến thần Vương Thiên Nhất :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Trịnh Duy Đồng về nhì đáng tiếc :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Nguyễn Minh Nhật Quang đã có một ván đấu xuất sắc khi thủ hòa Trịnh Duy Đồng :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Tào Nham Lỗi đối đầu Ngô Tông Hàn :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Trần Chấn Kiệt ( Hồng Công ) :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Siêu cấp Đan rất xinh đẹp :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Hình ảnh từ facebook thầy Hồng :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...87&oe=5A8DE17B
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...57&oe=5AAC6323
Ngoại tinh lai khách quá cao cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...63&oe=5A95531B
Hoàng Yến thành công với chiếc huy chương bạc :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...b1&oe=5A8FA647
Trang Hoằng Minh vs Đặng Hữu Trang :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...cd&oe=5A9E1ECE
Đường Đan nét căng ;
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...52&oe=5AAE4283
Hình ảnh lễ trao giải :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...31&oe=5AA1230B
Bảng nữ :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...b2&oe=5A8D9E03
Chương trình ca nhạc :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...41&oe=5A95C3A4
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...e1&oe=5AA498B1
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...08&oe=5A92B9EC
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...42&oe=5AA1B674
Có thể rất nhiều bạn trên diễn đàn ko thích nhưng thực lòng mình nhận thấy điều này: chưa có nhà vô địch VN nào có kỳ lực yếu như Đặng Hữu Trang. Giống như Vu Ấu Hoa của Trung Quốc vậy, tuy là kỳ vương nhưng chưa bao giờ là ứng viên của những giải đấu mà họ tham dự.
ct Tập Cận Bình qua đà nẳng và yêu cầu vn buông giải này , chứ ko thì tàu ko được nhất nhì đâu
Bạn lý luận và nêu đích danh Trang ra như vậy như vậy người ta gọi là hèn mọn... Trâng có 1 quá trình phấn đấu và tài năng thiên bẩm cùng với cái duyên với nghiệp cờ. Bạn nói vậy phủ nhận hết quá trình phấn đấu của người ta. Bạn không có tài năng thì bạn ngồi im và hóng chuyện, đừng lên comment sỉ nhục người khác. Khi nào bạn vô địch quốc gia, hoặc làm HLV trưởng của đội tuyển rồi hẵng lên tiếng với giọng điệu đó. Tài năng đã hèn mọn rồi còn thích đàm tiếu người khác...vô sỉ vừa thôi
chúc mừng vương thiên ngáp.anh thắng ván cờ moitj cách ko tưởng.