Minh du doan ck ham va tuong xuye tu lau ko biet dung ko minh phuc minh qua
Printable View
Minh du doan ck ham va tuong xuye tu lau ko biet dung ko minh phuc minh qua
Nhất nghe tin Đồng tử trận chắc cũng thấy vui trong lòng. Ai vô địch cũng được chứ ku Đồng mà vô đich lần 3 vượt qua mình chắc buồn dài dài
Má ơi, mình thích thằng TH Thịnh này rồi,chưa biết kết quả thế nào nhưng tới thời điểm này thì hắn là nhà vô địch trong lòng mình rồi,phong cách đánh cờ rất ung rung,tỉnh như ruồi tàu kkk:baiphuc1
Hi vọng 2 cặp bán kết là
Triệu Hâm Hâm gặp Uông Dương
Tưởng Xuyên gặp Trần Hoằng Thịnh
Và trận chung kết sẽ là
Trần Hoằng Thình vs Uông Dương.
Đồng kiu mọi ngưởi đừng gọi mình là đồng lầy nữa, nên trao lại cho thịnh. Đồng kiu thịnh mi đá lỳ lợm quá, nên thua .đồng hôm nay gặp đúng đối thủ có lối đá âm u, rừng rú, đầy mê hoặc.mà công nhận càng dô sâu coi càng sướng.
Lối cờ đường cờ của Thịnh toàn cạm bẫy, rừng rú. Tâm lý thì vững chãi, ko vì lợi nhỏ mà lo sợ đi nước yếu, nước nào cũng mạnh, tỉnh táo.
Hôm kia gặp Vương, mình quên nói có nhiều khoảnh khắc Vương biết mình thua cờ đã gần thua, và ko đấu chốt, và đôi công để muốn Thịnh sợ mà đi 1 nước yếu, hòng đánh tan hết sĩ tượng, đồng thời sẵn sàng phế luôn pháo để thua tròn 2 cây nhưng mưu đồ xe chốt tiến cung cầm hòa. Vương rất thủ đoạn chứ ko vừa, nhưng Thịnh vì không lo sợ mà lên công và đi những nước cực mạnh, như bình xe bắt chốt 5, ko ăn tốt lẻ loi của đỏ...
Thịnh đánh kinh thật.
Nếu Uông Dương gặp Trần Hoằng Thịnh chung kết thì mình thích Uông Dương vô đich hơn Uông Dương cũng nằm nhóm đầu hơn 10 năm cũng từng vươn lên thứ 3 Elo BXH anh hùng và đã vô địch 1 số giải lớn . Thịnh năm nay đánh tốt có vận khí cao nhưng thành tích tốt nhất của Thịnh là tốp8 cá nhân năm 2012 khi 20 tuổi dù sao Thịnh cần chứng minh bản thân nhiều hơn còn Uông Dương cần vô địch để đền bù bao năm cố gắng . Mặc dù vậy tớ vẫn có cảm giác Triệu Hâm Hâm vô địch , Hâm đã quay lại thời kỳ hoàng kim phong độ về chất cờ phong phạm bản lĩnh mình đánh giá mạnh nhất trong 4 người đã vào bán kết năm nay .....
Thêm 1 nhận xét rút ra: Đồng lầy quá. Còn 1 xe đấu 1 xe (đoạn xe Thịnh ra bắt chốt biên) thì hòa cho rồi. Nhất quyết đánh thêm cả chục nước nữa... Nhằm hy vọng Thịnh đi nhầm xe vào mồm xe của mình chăng? Hahaha
Mềnh dự đoán triệu hâm hâm sẽ vào chung kết và lên ngôi vô địch lần thứ 2.
Trong ngũ hổ đại tướng quân sức cờ mạnh nhất Trung Quốc và cả thế giới luôn đi thì Hứa Ngân Xuyên về nghỉ cờ chưa hẹn ngày quay lại , 3 mãnh tướng khác là Vương Thiên Nhất , Trịnh Duy Đồng , Hồng Trí đều đã ngã ngựa chỉ còn lại Triệu Hâm Hâm để xem Triệu Hâm Hâm có cản được khí thế kinh người từ những kẻ khao khát vinh quang lần đầu như Uông Dương , Trần Hoằng Thịnh hay kẻ cơ hội Tưởng Xuyên , đừng đùa với tay béo này tẩm ngẩm mà bắn chết voi đấy . Hồi hộp cho màn kịch kinh điển ngày mai ....
Không có Nhất với Đồng thì ai cản nổi Triệu Hâm Hâm, thường thường vô đich quốc thủ tái sẽ vô địch giải cá nhân trung quốc, chỉ thường là vậy thôi. Còn Uông Dương theo mình nghĩ suốt đời như Vương Gia Lương chỉ chạm đc 1 tay tới cup chứ ko cầm 2 tay đc
4 vị cờ mạnh gần như tương đương, nhưng có lẽ Trần Hoằng Thịnh và Triệu Hâm Hâm được đánh giá cao hơn 1 tí so với Tưởng Xuyên và Uông Dương.
Triệu Hâm Hâm sau nhiều giải lớn liên tục về nhì núp bóng Vương Thiên Nhất có cơ hội lớn khi khắc tinh đã tử nạn, còn Trần Hoằng Thịnh cho cả thế giới thấy là cờ anh ở đẳng cấp cao thật chứ không phải là 1 phút xuất thần như Chung Thiếu Hồng năm xưa.
Ván cờ chớp Tưởng Xuyên mấy nước cuối bị sai biên bản hay sao ấy nhỉ? Đánh bí ko đánh mà đi rất khó hiểu, anh Trung kiểm tra lại giúp, cảm ơn anh! Chứ mình nghĩ cạn giờ thì họ ko thể đi toàn nước lạ đời thế dc, nước 71 Tưởng thoái xe 4 rồi đam xe 3 là bí mà lại thoái xe 3.
Chung Thiếu Hồng cũng cao đấy và cả Chung Thiếu Hồng lẫn Trần Hoằng Thịnh đều đang thi đấu tại Hạ Môn dưới trướng đội trưởng Trịnh Nhất Hoằng bên cạnh 2 cao thủ khác là Trương Thân Hoành và Nhiếp Thiết Văn . Bạn nên nhớ ở Hạ Môn ngoài chỉ đạo kiêm kỳ thủ đá chính thì Trịnh Nhất Hoằng và Chung Thiếu Hồng là 2 suất đá chính nhé còn học trò Trần Hoằng Thịnh , Nhiếp Thiết Văn và Trương Thân Hoành phải luân phiên đánh và ngồi dự bị nhé . Sau chiến tích cá nhân này thì có thể Trịnh Nhất Hoằng đẩy trò yêu lên đá chính nhưng trước khi giải cá nhân đang diễn ra thì Thịnh vẫn luân phiên thi đấu bên cạnh Văn và Hoành nhé
Chẳng qua Trung Quốc các cao thủ đều quá hay nên sau 1 năm có hiện tượng mới chúng ta giật mình thôi . Mình vẫn từng nói cho đội Việt Nam mạnh nhất đấu đội Trung Quốc ko cần đội mạnh nhất chỉ cần đội Hạ Môn Việt Nam mình cũng dưới cơ chắc luôn .... Bảo béo những năm 2010 hay nhất Việt Nam còn phải thừa nhận mình chỉ ngang ông 90 Trung Quốc thôi còn tốp 50 Trung Quốc là cửa dưới đấy ......
Không phải lầy đâu bác, mình nghĩ chắc là lúc nhận ra con chốt cuối cùng của mình bị đấu mất thì tinh thần bị hổn loạn, chưa tin vào sự thật nên ĐỒNG đi vài nước nữa để tỉnh tâm lại sau đó mới nhận thua, mình nghĩ vậy. Hehe.Từ nay về sau mình sẽ ủng hộ đội HẠ MÔN chỉ sau HÀNG CHÂU có thần tượng VTN THÔI
Trần Hoằng Thịnh đã thể hiện tố chất tâm lý kinh người,và tay này cũng rất có bản sắc và cá tính,hy vọng anh có thể vô địch để đứng vào hàng ngũ các cao thủ hàng đầu như vương trịnh triệu tưởng
Mà thực ra Trần Hoằng Thịnh đã hạ Trịnh Duy Đồng ở giáp cấp năm nay rồi.Trong một ván đấu Thịnh mang cả đàn tốt vượt sông thì phải
Hiện không thể đánh giá 4 cái tên lọt vào bán kết ai mạnh hơn ai cả. Nếu nói theo lý lẽ riêng thì đều có thể nói người nào cũng mạnh nhất. Thật sự cho đến thời điểm này thì giải năm nay có vòng bán kết cực kỳ cân sức. 4 người năm nay đều sứng đáng vô địch. Thể thức năm nay quá hay. Quá nôi cuốn và hấp dẫn. Hi vọng Dương hoặc Thịnh sẽ lên ngôi, điều đó sẽ thêm phần mới mẻ và cuốn hút cho giải Bich quế viên bôi năm nay.
Trần Hoằng Thịnh sẽ viết tiếp truyền thuyết vào ngày mai. Hóng quá
Cá nhân tôi thấy Thịnh đang gặp vận chứ không hay , 2 ván trước VTN và Đồng nát là chết rồi chả qua mấy ông em tôi xuống phong độ đột ngột thôi :p ...
Ván cờ nhanh nước 54 trịnh duy đồng tính sót thoái pháo rồi lại tiến pháo mất mấy nước đáng lẽ đi tốt 5 bình 4 thí tốt xe ăn tốt thì đi pháo bình 4 chiếu tướng thì thắng rồi nhưng trần hoằng thình đánh bản lĩnh quá cờ thua giờ thua thế mà dỡ được hòa chúc mừng hoằng thịnh
Đúng rồi bản lĩnh Triệu Hâm Hâm vẫn thua Nhất một bậc các giải lớn như bích quế viên triệu hay bị thua nhất mặc dù cả 2 đều là tài năng bậc nhất hiện tại
Nhà vô địch cần một chút may mắn trần hoằng thịnh hút chết nước 54 mà trịnh duy đồng đi tốt 5 bình 4 thí tốt thì thắng rồi
Ông đừng trù úm Uông Dương của tôi, vào đến đây là cân cờ hết, ông nào tâm lý vững hơn, chuẩn bị cuộc tốt hơn và may mắn nữa sẽ lên ngôi vô địch. 34 xuân xanh, chưa già nhưng cũng chẳng trẻ, như hoa quý nở muộn Uông Dương sẽ lên ngôi, không phải bây giờ thì là khi nào hả Uông.
Gặp vận nó cũng có thể vô địch được, như thằng Ronaldo múa lửa mà vẫn có Cúp vàng Euro, trong khi khối thằng khác muốn mà chả được, như thằng Messi vật vã từ Copa sang World Cup vẫn không nên cơm cháo gì.
Còn không thật sự có đẳng cấp thì vô địch được một giải như Từ Siêu, Tạ Tịnh rồi sau đó cũng chỉ làng nhàng chiếu dưới cùng top 10, top 20... mà thôi. Năng lực sẽ được khẳng định bằng thời gian. Những Vương, Trịnh, Triệu nhỏ... là đã thể hiện được đẳng cấp, còn kỳ vương một mùa thì vẫn mang danh hiệu kỳ vương nhưng người sau sẽ không coi trọng bằng những kỳ vương "thực thụ".
Ván cờ nhanh đồng đi hậu nước 54 đồng đi tốt5 bình 4 thí tốt thì thắng rồi nếu hoằng thịnh đi xe4 thoái2 ăn tốt thì đồng pháo3 bình 4 chiếu tướng là thắng ko ăn tốt thì vẫn pháo3 bình4 vẫn thắng
VTN đi nước phế mã trước TH Thịnh quá cao Để toàn tân với Bích Quế Viên Bôi... TDĐ chợt nhận ra nên khăn gói bỏ về... Chứ ở lại Nếu VĐ mà ko vượt qua Nhất cũng là người xếp thứ 2 của Kỳ đàn mà thôi..
Chức vô địch năm ngoái nhiều người nói rằng Từ Siêu may mắn nhưng nếu Thịnh có thể vô địch năm nay thì Thịnh chắc chắn là còn may hơn vì thể thức năm ngoái còn khắc nghiệt và công bằng hơn cả năm nay.
Đấy là theo chủ quan của bạn thôi, chứ ở giáp cấp liên tái. Thịnh nó sơi Đồng đẹp rồi đó bạn. Bản thân tôi trước kết quả trận này luôn nghĩ giải này là của Đồng rồi, sau khi Nhất bị loại thì càng khẳng định điều đó. Thực sự thì Đồng bị loại cũng do vận đen đủi thôi. Nhưng thể thao là thế, dẫu hên và may. Nhưng cũng phải kể đến lỗ lực và bản lãnh của kẻ may mắn, thiếu những yếu tố đó cũng chẳng tạo ra cơ hội rồi để mà tận dụng được.
Mong Uông Dương lên ngôi năm nay.Đây sẽ là cơ hội tốt cho anh. Lối đánh bản lĩnh,tàn cuộc thâm sâu và cơ bản mặt nhìn...hơi tội.Hi vọng anh giữ vững phong độ như ngày hôm qua
Uông Dương mà tàn thâm sâu á uông tàn còn thua trịnh nhất hoằng nữa là
Trần hoằng thịnh đánh bản lĩnh thật nhưng phải công nhận thịnh đã gặp chút may mắn chứ ván cờ nhanh gặp trịnh duy đồng nước 54 mà đồng đi tốt5 bình 4 thí tốt thì thắng mẹ nó rồi dù sao cũng chúc mừng trần hoằng thịnh