Ván Triệu Kim Thành thắng Vương Thanh sao có 15 nước thế bác Trùm
Nhất, Đồng mai bốc tránh được Tạ Tĩnh ra thì đến 80% cả 2 vào bán kết.
Năm nay sẽ có tân vương, và đó là Triệu Kim Thành.
Alent_Tab nói cũng hơi quá khi chê nói ngọng n với l là nhà quê. Nhưng bạn đừng mang bộ trưởng nói ngọng ra để biện minh cho việc nói ngọng. Bộ trưởng ăn hối lộ (2 bộ trưởng bô TTTT) thì người ta không được chê người nhận hối lộ à. Bác khuyên người ta bình luận nhẹ nhàng mà nói người ta mù với điếc còn năng hơn chê người nói ngọng.
Mình dự cảm năm nay chức vô địch sẽ thuộc về 1 ông ở cửa thượng trong 4 ông cửa Thượng lọt vào tứ kết vì 4 ông cửa thượng này đều mạnh cả cờ chậm, nhanh, chớp.
con người ta quý nhau ở cái nhân cách, tôi quý bác Lam ở Hưng Yên cực vì đọc bài viết mấy bác trêu ông ấy bác ấy vẫn bình tĩnh đáp lại chứ ko nóng vội người như thế mới để người ta khâm phục. Nhầm lẫn n và l là bình thường giống như người Hà nội nhầm từ r và d ấy, rủa ráy thì đọc là dửa dáy. dân Hà Tây Ba Vì hay đọc con bò vàng thành con bo vang, có đéo gì đâu mỗi nơi một khác mình phải biết thế mà tự hiểu. còn anh kia so ông ấy với tôi thì sao so được kể cả học thức lẫn mọi thứ, bt thì là cái cc gì. so tôi với anh Châu, anh Lê bá Khánh Trình còn được, mặc dù tôi giờ kém các anh ấy cả trăm thước
Nói đến dân Hà Tây lại nhớ đến cái cậu Mai Quý Lân, bình luận bên kybai thì sôi nổi, có nhiều thông tin về cờ tàu chệt nhưng phải cái nói ngọng n/l. Nói ngọng theo mình là sửa được, một thí dụ là cái cậu Tạ Biên Cương bình luận bóng đá, hồi đầu tiên cậu ta lên sóng (quơ cúp 2010 phải không nhỉ?) giọng vừa quê vừa ngọng, đến giờ thì giọng đã hết ngọng hết quê, chỉ có cái non sông dễ đổi bản tính khó dời, cậu ta thi thoảng vẫn chém gió những thứ rất chi là vô nghĩa, ít liên quan trận đấu và dễ gây cười. Trở lại với cậu Lân, cậu ta bình cờ có lúc cũng đến vài ngàn người nghe, thế mà sao không chịu bỏ thời gian sửa cái ngọng đi, như cậu Cương đó đã sửa được rồi.
https://youtu.be/wofz0k6FCMU
Cờ tướng đã có ông cao thủ nào dính quả độc như này chưa nhỉ? Carlsen đang vô đối bất bại thì ngộ độc bị Tào Tháo đuổi, phải vào tình huống đánh mấy nước xin hòa đối thủ. May đối thủ cũng fair play cho hòa luôn 😄😄😄
Trích dẫn là bài viết của tôi thì ít ra cũng nên đọc kỹ lại 1 lần trước khi bình luận. Tôi nói là đọc bài viết trước của bạn sẽ thấy như vậy. Bài trước bạn có chê ông ta không???
Bài trước bạn dùng từ ngữ nặng nề để chửi người ta,bài sau thì dịu giọng. Vậy không khác hẳn thì là gì?
Trước có một níc mình không nhớ tên thỉnh thoảng hay làm thơ cũng khá hay,giờ mà xuất hiện làm thơ kể tên 8 ông qua ải cũng thích
chốn ảo mà hơi động tý đã như đỉa phải vôi ha ha, vậy ra ngoài sương gió thì sống thế nào được. nể bác Trần Văn, Lâm mtp, ngỗng vịt gà cờ... có dịp gặp phải đánh với các bác ván cờ rồi đi nhậu mới được.
@viemlanico: anh chào em, chắc vừa đi công chuyện về xong xem cờ đúng hem? hôm nào lên CXQ đánh với anh ván cờ nhé nhưng chấp anh con mã nhen, em là người anh hâm mộ nhất đấy
Mình thơ con cóc xin góp một bài vịnh giải đấu
Chinh chiến anh hùng trải bao lâu
Triều dâng sóng vỗ đến bạc đầu
Thành bại cách nhau trong gang tấc
Tĩnh động ăn thua chỉ một đao
Đồng thau sao sánh với vàng bạc
Nhất nhì vượt khỏi tụi lau nhau
Dương gian mỗi năm một lần hội
Siêu quần nhận vé tới Hồng Câu
Trên CXQ hồi xưa xưa lắm 10 năm có lẻ, nữ chơi cờ khá nhiều, Viemlanico chơi khá hay, khoảng trên 21x, em nữa mình rất quý mến và đã gặp nhau ngoài đời nick Kimmy_2000 nhưng em ấy chỉ chơi bàn dưới 18x là common. em ấy ở Anh quốc nhà ở sì gòn, xinh như người mẫu
Trần Văn giờ đú thơ Đường nữa àh hay lắm, nhưng nhớ gieo vần điệu chuẩn trong các câu 1,2,4,6,8 nhé
câu này sai luật bằng trắc vể thơ thê Đường thất ngôn bát cú này Tĩnh động ăn thua chỉ một đao Đồng thau sao sánh với vàng bạc sửa cho thích hợp đi
thể thơ Đường là thể thơ quý tộc đó, làm rất khó, Bác Hồ có bài rất hay. rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Bác giỏi chữ Hán vì phụ thân bác đỗ đại khoa thời vua Minh Mạng, sinh ra trong gia đình như thế không giỏi chữ Hán mới lạ. bài của Đoàn Thị Điểm Bước tới Đèo Ngang[1], bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi, tiều[2] vài chú, Lác đác bên sông, chợ[3] mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc[4], Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.[5] Dừng chân đứng lại trời, non, nước, Một mảnh tình riêng ta với ta. Trần Văn muốn chơi môn này còn phải học nhiều
Các kỳ vương từ năm 2011 đến nay đều góp mặt nhóm bát cường năm nay. Trong đó đương kim vô địch Uông Dương đang thể hiện phong độ ổn định nhất khi chưa phải bước vào loạt cờ nhanh lần nào.
Vương đã thất bại với Hàng Châu về lời hứa 3 năm.Liệu anh có thể hiện đẳng cấp để áp đảo quần hùng 1 lần nữa hay không ?
Trịnh sau bao năm núp dưới bóng của Vương đang muốn vươn lên chiếm ngôi minh chủ và đây có lẽ là lúc thích hợp để làm điều đó.Khi mà ở giải châu Á vừa qua anh đã chém gục Vương để giành ngôi vô địch.
Bộ đôi song hùng Thượng Hải Tạ Tôn vẫn là ứng viên cho ngôi vương.Đây là bản sao hoàn chỉnh của lĩnh nam song hùng. Cũng là 1 cương mãnh,1 ôn nhu. 1 ngày đẹp trời họ có thể hạ gục bất cứ ai.
Từ Siêu âm tàn khó đoán. Cách a vô địch TG và cách a hạ gục Mạnh Thần đang có phong độ rất cao đã nói lên điều đó.Nếu a vô địch TQ thì k biết nhà tài trợ có tặng luôn cúp Sở Hà Hán Giới cho a k,khi mà a đã thống trị cả giải TG và giải TQ ?!
NHM hy vọng kỳ vương mới sẽ xuất hiện và Triệu Kim Thành là cái tên được NHM gửi gắm niềm tin. Nhưng so về đẳng cấp Triệu béo vẫn còn kém các kỳ vương 1 bậc. Nhưng biết đâu dc... anh sẽ tái hiện kỳ tích của Từ như cách đây 2 năm
Tất cả hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra
Mình làm thơ con cóc thôi, sao dám sánh với Đường luật. Đường luật làm khó lắm, phải bằng trắc, đối âm đối ý này nọ... Ở đây đã hạn chế tên của các kỳ thủ, lại còn phải nghĩ ra một câu dìm hàng thần tượng của xếp trung_cadan và tay cúm gia cầm nữa, nên con cóc nhẩy ra nhẩy vào thôi.
Thơ rừng luật chứ Đường luật gì bác tab. Rừng luật là luật rừng đó :D
Ko gieo đc vần thì chơi lục bác dễ hơn, ko thì chơi thơ tự do. Cũng gieo vần nhưng nghe êm tai là đc nhưng ko quá khắt khe về niêm luật.
Thơ rừng luật chứ Đường luật gì bác tab. Rừng luật là luật rừng đó :D
Ko gieo đc vần thì chơi lục bác dễ hơn, ko thì chơi thơ tự do. Cũng gieo vần nhưng nghe êm tai là đc nhưng ko quá khắt khe về niêm luật.
Người ta đã nói làm thơ con cóc góp vui rồi mà các ông bắt bẻ nhiều quá. Ai hay thì làm một bài cho mọi người nghe chơi.
bài thơ của bác Hồ thể thơ đường, thất ngôn tứ tuyệt, bác viết bằng chữ Hán nhưng ông Sóng Hồng dịch thành thể lục bát thôi, tôi thích đọc thơ Đường tìm hiểu nhưng nói thật ko có năng khiếu với IQ thường nên càng xem càng ngáo, nó khó với rắc rối lắm. bạn già cuoiconbo cứ cười tôi đi hôm nào hứng lên sẽ có bài thơ cực hay, nhưng hiện giờ đang rối lắm lo trả hàng đống hóa đơn đã nhức hết đầu rồi.
Chính trị gia như bác Hồ được nhiều nước nể trọng, khả năng ngoại giao tinh tế, bác đi nhiều nên rất am hiểu văn hóa từng nước khi bác đến làm việc. Ngày đó Mao chủ tịch, Chu Ân Lai rất nể bác, ngoài tình đồng chí có thể là tình bạn thực sự. do bác rất am hiểu văn hóa Trung Quốc, giỏi thơ Đường, Mao chủ tịch thích bác thực sự chứ không phải tự nhiên họ viện trợ cho mình lắm thế. mỗi lần bác qua Trung Quốc bao giờ mấy ông to nhất như Mao, Chu ra tận sân bay đón bác, ôm hôn nồng ấm. bài này bác viết cũng khá hay 早解 一次雞啼夜未闌, 群星擁月上秋山。 征人已在征途上, 迎面秋風陣陣寒。 東方白色已成紅, 幽暗殘餘早一空。 暖氣包羅全宇宙, 行人詩興忽加濃。 bạn Nam Trân dịch khá hay Gà gáy một lần đêm chửa tan, Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn; Người đi cất bước trên đường thẳm, Rát mặt, đêm thu, trận gió hàn. Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, Bóng tối đến tàn, quét sạch không; Hơi ấm bao la trùm vũ trụ, Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng.
Sửa giùm bác Trần Văn:
Chinh chiến anh hùng trải bấy lâu
Triều dâng sóng vỗ bạc phơ đầu
Đồng đen khó kiếm hơn vàng bạc
Nhất thể vượt lên những sắc màu
Thành bại vẫn là người dũng sĩ
Tịnh tâm mới đúng bậc kỳ hào
Siêu quần mỗi độ Hồng môn hội
Dương thế ngậm ngùi viết mấy câu
Lan Hương có phải là Hồng Nhung (Trần Bình) ko vậy? tuyệt lắm bạn ạh! làm theo lối cổ thi Thất ngôn bát cú. ở đây rất nể thơ em Hồng Nhung và anh Sông Hương.
đoc thơ em Hồng Nhung lại nghĩ về truyện "thả thơ" của Nguyễn Tuân, em như cô Tú con cụ nghè móm ấy.
Bác Alent chắc phải 3 năm liền giật giải quán quân Kể chuyện Bác Hồ nhỉ. Ngưỡng mộ quá.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng năm 1901 thời vua Thành Thái bạn già đẩy ngược tới thời Minh Mạng; thơ chị Huyện Thanh Quan bạn gán cho Đoàn Thị Điểm có tội nghiệp người ta không? :D(Just for fun)
Đùa chơi nhé, mình không thích bắt bẻ mỗi tội trí nhớ tốt quá :)
Quay lại chủ đề chính, năm nay hy vọng Nhất vô địch nhưng với phong độ hiện tại e rằng khó, khả năng Đồng cao hơn.
Theo quan điểm của tôi, thời điểm này số 1 thế giới chính là Từ Siêu!
Lỗi cơ sở dữ liệu nên mất sạch dữ liệu hôm nay rồi???