Theo như Hương ngỗng, Điệp rơi vào cuộc của Mr Chí. Phải Đại cao thủ mới hoà được. Tóm lại sắp die.
Printable View
Theo như Hương ngỗng, Điệp rơi vào cuộc của Mr Chí. Phải Đại cao thủ mới hoà được. Tóm lại sắp die.
Trên trang mạng Tung Của bình luận rất xôm. Sw thẩm Điệp -800
Ván 2 anh Điệp lép rồi, cờ khó đi quá !
Các AD mải xem hay sao không thấy cập nhật biên bản, sốt ruột quá, nước 15 ván 2 đứng mãi rồi:loaloa1
Anh Điệp mà ngục ngã thì Hà Nội không biết sẽ còn ai ứng chiến được nữa đây? Hqua hóng được anh Cường với anh Hương nói chuyện với nhau là bác Tàu này còn chưa tung hết sức đấy!
Nhân dịp đang ngồi làm sự kiện Lê Đức Chí đến Việt Nam du đấu nên có mấy lời nhắn gửi :
Ngồi không đá biên bản với clip người khác thì nhớ ghi cái nguồn vào , đừng có để người ta bực rồi vạch mặt ra thì không có chỗ để chui đâu nhé . Không muốn nói nhiều đâu đấy ...
Công nhận là thể lực ông này tốt thật, hqua ông ý chiến với 3 tướng tá nhà mình mà thấy vẫn còn khoẻ lắm.
Cảm giác Anh Điệp như sắp mất mã vậy
Cờ Tướng miền Bắc từ ngày Tây độc Nguyễn Thành Bảo lui về ở ẩn, tự dưng thấy thiếu vắng những trận cờ nghiêng trời lở đất làm nức lòng người hâm mộ. Những cuộc du đấu gần đây của danh thủ hạng 2 (chứ chưa phải hàng Quốc thủ) Trung Quốc, từ Lưu Tông Trạch đến hiện tại là Lê Đức Chí ở miền Bắc vẫn chưa có ai vượt qua được họ. Từ lối đánh bão táp phong ba của Vũ Huy Cường, lối đá chắc chắn và đầy sát khí của Hà Văn Tiến, rỉ rách và trung tàn lão luyện như Phạm Quốc Hương, rồi "Uyển chuyển Đại sư" Phùng Quang Điệp, đến những chiêu thần sầu quỷ khốc của Nguyễn Anh Quân... vẫn chưa thể làm gì nổi những danh thủ hạng 2 của Trung Quốc. Cũng hơi buồn.
Từ hôm qua đến hôm nay, Lê Đức Chí du đấu tại Hà Nội, đã gặp gần hết các Tướng Tá "có máu mặt" của Hà Nội mà vẫn chưa có ai làm được một chiến thắng trước Lê Đức Chí để quần hùng được hả hê một trận. Thôi thì họ là danh thủ của một nước 1,4 tỉ dân, cao thủ cả ngàn người, ta có 90 triệu cao thủ chỉ hơn trăm sao bì nổi. Nhưng đâu vì thế mà ta phải chấp nhận bại trận, càng yếu thì hùng tâm phải càng lớn để chiến thắng.
Có lẽ Làng cờ Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cần chăm lo nhiều hơn nữa để bồi dưỡng nhân tài Cờ Tướng. Chúng ta tuy nước nhỏ, nhưng nền thể thao của chúng ta cũng có nhiều ngôi sao tỏa sáng từ Thúy Hiền Ủ su đến Ánh Viên bơi lội, Cờ Vua có Hoàng Thanh Trang, Lê Quang Liêm, Cờ Tướng đã từng có Nguyễn Vũ Quân, đến gần đây là Nguyễn Thành Bảo và hiện tại là Lại Lý Huynh đang lên... Nhưng có lẽ cần có nhiều hơn nữa kỳ thủ như thế để mỗi lần danh thủ Trung Quốc du đấu, chúng ta sẽ có những chiến thắng cả về thời gian và công lực, chứ không chỉ ở những ván hòa trong thế thua thời gian...
Bác HàoHoa đang viết chữ hay đang cắm hoa mà mình đọc nhứt mắt quá, có tâm viết ắt có người đọc nề chi mà hoa lá cảnh quá :)
Anh Điệp thua ván 2 , tỷ số chung cuộc anh Chí thắng .
Chuẩn bị kèo hấp dẫn , Trần Trung Kiên vs Lê Đức Chí , cờ chớp !!!
Cờ chớp 2 nước đều , mỗi bên 5 p :
Trần Trung Kiên ( đi 2 nước ) vs Lê Đức Chí :
Lê Đức Chí đứng thứ 90 trong bảng anh hùng của TQ mà đánh hay thế này. Nếu Lại Lý Huynh không vượt qua được Lê Đức Trí mà chỉ hòa hoặc thua thì chấm dứt luôn tranh luận về sức Cờ Việt Nam và Trung Quốc. Bảo sao tất cả các giải trong khu vực và thế giới TQ thường làm hết vì họ cử ai đi thì cũng vẫn vô địch.
Phần hấp dẫn nhất đã tới , he he .
Cao nha nội Kiên con là ở Việt Nam gần như không ai chấp nổi kèo này đâu các bạn nhé !!!
thua bét:botay:botay:botay:botay:botay:botay
nhè
ẢNH CỜ CHỚP TỪ CHIẾN TRƯỜNG ĐÂY CÁC BẠN YÊU :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...59_574_574.jpg
Cờ nhanh 5 phút, Lê Đức Chí chấp Trần Trung Kiên 2 tiên!!!
Cập nhật kết quả:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...c7c7eece747f8d
Ván 1: Lê Đức Chí Thắng
Ván 2: Hoà
Ván 3: Lê Đức Chí Thắng
Ván 4: Lê Đức Chí Thắng
Ván 5: Trần Trung Kiên thắng
Ván 6: Hoà
Ván 7: Lê Đức Chí Thắng
Ván 8: Lê Đức Chí Thắng
Ván 9: Lê Đức Chí Thắng
Ván 10: hai bên thống nhất đánh 9 ván, chung cuộc Lê Đức Chí thắng 6-1
Chí đánh chớp cũng quá kinh. Hai tiên mà Kiên con bị oánh te tua....
Lê Đức Chí cao quá, chiệu ko nổi :tlsmoke2
2 tiên không ăn thua rồi, lép lắm :cau3
Chúc mừng Kiên là người đầu tiên thắng được 1 ván (cờ chớp, chấp 2 nước)...
Lê Đức Chí Đánh độ nhiều nên kinh nghiệm phong phú, có lẽ phải có tố chất thực sự mới mong có thành tựu trước anh này.
Cờ chớp 2 nước đều , mỗi bên 5 p :
Trần Trung Kiên ( đi 2 nước ) vs Lê Đức Chí :
Up sang trang mới cho tiện theo dõi
Kiên thắng 1 ván rồi thừa thắng xông lên, tinh thần phấn khởi, sự tự tin trở lại, chuẩn bị thắng ván nữa...
Quá tiếc cho Kiên, xử lý có vẻ cẩu thả khi ưu đặc - thắng chặt, để hòa đáng tiếc!
Gạ anh Chí đánh vài ván cờ úp cho vui đi các bác ơi.
Sái ván cờ, giờ toi tiếp rồi... Haiza...
Lại hự rồi , he he , cao quá !!!
Bác Trung ơi, độ cờ nhanh cũng giống như cờ chậm à, hay tính theo từng ván
Chiều nay, Chí bay vào SG hả Trung? Lịch trong đấy như thế nào nhỉ, có thay đổi gì so với trước không?
Khả năng anh này cao hơn Lưu Tông Trach thật rồi, hổ quá dữ :D