Chờ đợi trận lượt về
Printable View
Chờ đợi trận lượt về
Và Vương đã ra đảo :iuiu
Chuyển sang đá nửa sân rồi
Bàn của Đồng mình nghĩ hòa; Rất khó để Xe Pháo chốt sĩ tượng toàn thắng Xe Pháo Sĩ tượng toàn; trừ khi Đồng sót quá nặng
Vuong Thiên Nhất sắp toi rồi. Hình này ko thể xẩy đâu hết được
Tiểu Triệu đang dồn Vương rồi, chắc ra đi quá
Bàn cờ này thì Tiểu Triệu quá ưu thế , nhưng chưa ký biên bản chưa thể tính là thua được , chờ xem Lục mạch thần kiếm phát huy tác dụng !!!
P/s : Sáng mai là giải Đấu thủ mạnh toàn quốc đấy anh em nhé , tôi đã có mặt tại Vũng Tầu để sẵn sàng làm nhiệm vụ !!!
VƯƠNG chơi ván cờ gần thua rồi vẫn chưa ra xe..?
Chuẩn bị là 1 pha phanh sĩ tượng cướp mặt , he he !!!
Vương thở ôxy rồi
Vương dâng pháo vào mồm , Triệu nhìn rồi vác chốt ăn sĩ , he he !!!
Công nhận Vương Thiên Nhất không hổ danh Ngoại tinh lai khách , cờ chết đến nơi rồi mà cứ lì ra đỡ , gớm mặt :D !!!
Cuối cùng anh Nhất cũng xong.
Năm nay dễ lặp lại trận chung kết năm trước Triệu - Trịnh rồi. Đồng mà 3 năm liền vô địch thì đúng là kỳ tích. Thể thức knock out này Đồng vẫn vẫn vô đối.
Ván 1 bán kết : Triệu Hâm Hâm 1-0 Vương Thiên Nhất
Sáng mai dự là Lửa Thiêu Cung A Phòng trong trận lượt về đây :tlkdcuoi !!!
Vương đã ra đi. Chúc mừng tiểu Triệu
Máy quay chuyển sang bàn em Thời Phụng Lan xinh gái rồi kìa mọi người :tlkdcuoi !!!
Vương Thiên Nhất ăn cú Bích Quế Viên Bôi nhường cho Trịnh DUy Đồng vô địch giải này cũng được. Dù sao cái Bích quê viên hơn mấy vạn tê :))
Thoi Phung Lan co doi moi hap dan qua
Tàn cuộc kỳ vương không thể dùa được
Không thể loại Triệu Hâm Hâm ra khỏi ứng cử viên vô địch được, ngay cả Vương Thiên Nhất cũng vẫn còn cơ hội.
Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Vương Thiên Nhất
Mai vương đóng Pháo đầu tấn binh 3 :)
hy vọng TRiệu thắng đc vương tránh đồng ở chung kết và vô địch
Triệu đang có ưu thế lớn với ván thắng đầu tay. Nhưng mà Triệu hay gục ngã trước cửa thiên đường. Nhớ năm 14 cũng thắng Trịnh lượt đi, nhưng ko giữ được ưu thế lượt về. Mà tính cách anh Triệu cũng máu xông pha, ko thích cầu hòa khi có thể thắng. Dù sao tôi vẫn thích 1 trận chung kết lặp lại năm ngoái giữa Triệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đồng :)
Tàn cuộc mình mà đánh hay như tiểu Triệu thì mình sẽ dọc ngang Bắc Nam đánh khắp thiên hạ :)
Miêu Lợi Minh 1 - 1 Trịnh Duy Đồng
Xem ván Triệu cắt tai Vương hay quá! Tàn cuộc của kỳ vương khủng khiếp thật, đã bắn là trúng ko trượt đi đâu được :duoiga
Mai xem trận Vương - Triệu sẽ rất hay, khốc liệt như giông bão đang sắp tràn về Miền Bắc. Dự trận Trịnh - Miêu phải tranh chấp bằng cờ chớp :D
Triệu Hâm Hâm sáng chơi hơn 5 giờ đồng hồ mà vẫn thịt được Vương thì ghê gớm quá, mình rất thích lối chơi của Triệu Hâm Hâm. Hi vọng Triệu sẽ vào được chung kết, dù về nhì cũng được.
Mình nghĩ tình hình đang rất khó khăn cho Vương, để đánh bại Triệu trong tình hình hiện tại không phải dể. Còn trận còn lại Trịnh đang có cơ hội lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết vì năm nay tôi thấy Trịnh đánh tiên dùng phi tượng chắc quá, khó có cơ hội cho Miêu,Trịnh đánh theo kiểu không thắng ít nhất cũng hòa.
Mọi người có để ý năm nay Triệu Hâm Hâm khai cuộc phi tượng rất nhiều không nhỉ? Hồi trước Hâm rất ít khi dùng khai cuộc này.
Cứ bốc thăm kiểu hạt giống này thì muon đoi Trinh với Vương cũng không gặp nhau được. Vì muốn gặp nhau là phải o trận chung kết. 2 người canh giữ 2tuyến. Bố thằng nào vô địch được. Vì thoát thằng này o bán kết thì gặp thằng kia o chung kêt.mà chém luôn 2thằng thì bố thằng nào làm được. Trừ khi a Xuyên ra tay. Suy ra từ nay cho đến 10năm nữa sẽ không có kỳ vương mới các bạn nhé