UP tiếp: Việt Nam soán ngôi “kỳ vương” của Trung Quốc - Thể thao - Dân trí
Bảng xếp hạng mà các bạn đang rối là do họ xếp theo điểm. Còn đã vào chung kết: một là có Vàng, hai là có Bạc đấy :D Anh em yên tâm. Như nhận xét của dịch giả Lê Công Sĩ: họ làm vậy để giữ thể diện cho Trung Quốc
Bài báo trên Dân Trí sao có nhiều đoạn giống bài mềnh dịch thế nhẩy :D. He..he... Hơi tiếc cho TQ là bảng xếp hạng Nam, đảo tới đảo lui thế lào cũng vẫn là hạng 5, 6.
Mie cái bọn tàu, thể diện gì chứ, cứ sự thật mà phang thôi. Bày ra cái vòng knock out rồi lại tính điểm, cha ra thể thống gì, BDT xếp nhì hay là ba, đúng là loạn. Tổ chức chả chuyên nghiệp gì cả
Em hi vọng bác Bảo hoặc bác Nhất liều mình chém Hứa Ngân Xuyên một nhát, chém Tưởng Xuyên thêm nhát nữa là đủ để anh em bão 1 đêm :). Chỉ còn hơn 2 tuần nữa chứ mấy. Thừa thắng xông lên 2 bác nhé. Thứ nhất là sĩ khí a.
Nếu đúng là vậy thì báo vnexpress đưa tin sai
Ko hiểu họ làm ăn kiểu gì nữa ??
Niềm tự hào của cả nước mà cũng đưa tin sai
Thua
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Châu Á tiền thân là giải danh thủ cờ tướng các thành phố Châu Á được bắt đầu tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981 tại Thái Lan tuy vậy kỳ thủ tham gia đa phần là các danh thủ đương thời của Trung Quốc lúc bấy giờ.Người vô địch giải năm đó là kiện tướng Trần Hiếu Khôn của TP Hàng Châu tỉnh Chiết Giang.Á quân là cao thủ trẻ Lý Lai Quần của TP Hàm Đan tỉnh Hà Bắc và quý quân là "Thập liên bá" Hồ Vinh Hoa của TP Thượng Hải.Quán quân Trung Quốc lúc bấy giờ là Liễu Đại Hoa chỉ về đích ở vị trí thứ 7 !.
Sau đó 4 năm tức vào năm 1985,ở Singapore giải đấu này mới tiếp tục được diễn ra.Tại giải lần thứ 2 đó,người vô địch là "Dương Thành thiếu soái" Lữ Khâm của TP Quảng Châu tỉnh Quảng Đông.Hồ Vinh Hoa chỉ xếp ở vị trí Á quân.
Giải lần thứ 3 được tổ chức vào năm 1987 ở Ma Cao,kể từ đó cứ cách niên 2 năm một lần giải vô địch cá nhân Châu Á này đã được duy trì liên tục cho đến ngày nay.Vô địch năm 1987 là danh thủ Bốc Phụng Ba của Liêu Ninh và Á quân là Từ Thiên Hồng của TP Nam Kinh tỉnh Giang Tô.Chính sau năm 1987 đó,Bốc Phụng Ba còn được giới cờ Trung Quốc gọi là Bất Nhượng tướng quân vì có liên quan tới câu chuyện quyết không chấp nhận nhường điểm trước Lữ Khâm dù lãnh đội Trung Quốc đã tính toán và có sự chỉ đạo từ trước.
Lần thứ 4 tổ chức ở Malaysia vào năm 1989.Lần này người vô địch là Triệu Quốc Vinh của TP Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang.Tay cờ giang hồ khét tiếng Ổ Chính Vĩ của TP Thượng Hải xếp ở vị trí thứ 3.
Lần thứ 5,tổ chức ở Malaysia vào năm 1991.Đây là lần đầu tiên nội dung cá nhân nữ được đưa vào thi đấu.Năm đó nữ kỳ thủ Hoàng Vi(quán quân nữ Trung Quốc năm 1989) đã đoạt được ngôi vô địch bảng nữ.Và năm 1991 này cũng là lần đầu tiên Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch giải cá nhân Châu Á.(Đáng tiếc là trong suốt sự nghiệp huy hoàng của Hồ Vinh Hoa đã thiếu mất 1 chức vô địch thế giới nữa là toàn vẹn).
Sang đến lần thứ 6,vào năm 1993,giải được tổ chức ở Thái Lan và cũng được đổi tên thành giải vô địch cờ tướng các danh thủ Châu Á.Tại giải lần này Hồ Vinh Hoa xuất kỳ đắc ý,bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Châu Á của mình.Lão tướng Hà Bắc là Lưu Điện Trung được mời tham gia và xuất sắc giành ngôi Á quân toàn giải.Về phía nữ,học trò của Hồ Vinh Hoa là nữ kỳ thủ Âu Dương Kỳ Lâm(sau này là lãnh đội cờ Thượng Hải) cũng đã thi đấu rất thành công,đoạt được danh hiệu quán quân bảng nữ.
Giải lần thứ 7 được tổ chức vào năm 1995 ở Malacca,Malaysia.Danh thủ Quảng Đông là "Thiếu niên Khương thái công" Hứa Ngân Xuyên lần đầu tiên tham dự đã xuất sắc đoạt được ngôi vị quán quân Nam toàn giải,còn về phía Nữ,thì cao thủ đến từ Giang Tô là Trương Quốc Phụng cũng xuất sắc giành ngôi quán quân.
Lần thứ 8,năm 1997 ở Brunei. Danh thủ Vu Ấu Hoa sau khi xếp Á quân giải trước,lần này quật khởi đoạt được quán quân.Kiện tướng Lý Trí Bình xếp hạng Á quân.Phía nữ thì Hoàng Vi lần thứ 2 lên ngôi.
Năm 1999,giải cá nhân Châu Á lần thứ 9 được tổ chức ở Philppines.Đội Trung Quốc của 2 cao thủ thuộc phái cờ Liêu Ninh là Kim Ba và Bốc Phụng Ba xuất chiến.Kết quả Kim Ba vô địch,Bốc Phụng Ba xếp thứ 2.Nữ danh thủ Giang Tô là Ngũ Hà(vô địch Trung Quốc năm 1995) đoạt ngôi vô địch bảng Nữ.
Năm 2001,giải lần thứ 10 được tổ chức ở Việt Nam chúng ta. Dù Việt Nam đã rất cố gắng nỗ lực phấn đấu nhưng cuối cùng đoàn Trung Quốc vẫn khẳng định ưu thế vượt trội so với các đoàn khác.Kết quả Nhiếp Thiết Văn vô địch còn Hồng Trí xếp hạng Á quân.Triệu Quán Phương vô địch phía Nữ.
Năm 2003,giải Châu Á thứ 11 được diễn ra ở Singapore.Hoàng Hải Lâm của Quảng Đông đã đoạt ngôi quán quân,tài năng trẻ Tưởng Xuyên xếp hạng 2.Vương Lâm Na của Hắc Long Giang vô địch bảng Nữ.
Năm 2005 ở Malaysia, lần thứ 12 giải được tổ chức.Lần này được đổi tên thành giải vô địch cờ tướng cá nhân Châu Á.Kết quả cuối cùng,Tôn Dũng Chinh đã đoạt được quán quân.Tưởng Xuyên lần thứ 2 xếp Á quân.Điều đáng nói là 2 cao thủ đất Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam là Trần Văn Ninh và Võ Văn Hoàng Tùng đã thi đấu rất tốt nhưng ở vòng đấu cuối cùng Võ Văn Hoàng Tùng xảy chân trước Triệu Nhữ Quyền thành ra cơ hội giành giải cao của ta giảm đi đáng kể.Kim Hải Anh đoạt ngôi vô địch bảng Nữ.
Năm 2007,giải lần thứ 13 tổ chức ở Indonesia.Kỳ thủ Phan Chấn Ba đã bất ngờ vượt qua đặc cấp đại sư Triệu Quốc Vinh để giành ngôi vô đich Nam.Triệu Quốc Vinh chỉ xếp hạng 2.Quán quân phía nữ là Trần Lệ Thuần của Quảng Đông.Đàm Thị Thuỳ Dung của Việt Nam đoạt ngôi Á quân.
(meomuopdaisu)
Các bác nhà báo nên vào TLKĐ sẽ có được nhiều tin chính xác do anh em yêu cờ post lên, bài viết sẽ dày thông tin, có chiều sâu và khi được đăng báo sẽ thuyết phục được anh em làng cờ.
Như hai bác Hữu Bình và Văn Tới chẳng hạn, bài viết chất lượng khác hẳn một số nhà báo viết thông tin về cờ khác.
Em cứ khi nào thấy ảnh NLH cầm cúp vàng mới tin dc, loằng ngoằng lắm
việt Nam mình cố gắng lấy thêm chiếc HCV môn bóng đá nam seagame nữa là anh em mình quá sướng rùi. Thật tự hào vì mình là một người con của Việt Nam\:D/
Chúc mừng 3 kỳ thủ đã đem vinh quang về cho tổ quốc!
cô bé áo đỏ đứng giữa tên là j ấy nhỉ,xinh phết:d
Không có hình ảnh lễ trao giải hả các bác ơi????
xin lỗi cho mình hỏi: tại sao PC của mình đã có Java nhưng ko xem được ván cờ của Lâm tay dài. chỉ thấy bàn cờ và quân cờ nhưng ko phân biệt được các quân cờ, và biên bản nước đi
Chúc mừng các kỳ thủ Việt Nam.
Theo nguồn tin nội bộ,chiều hôm qua 04.11.2011,khi trận chung kết giải vô địch cá nhân châu Á vừa khép lại,danh thủ Triệu Nhữ Quyền (HK) đã đáp tàu thuỷ từ Hongkong sang Macao,dắt theo 1 cao thủ cờ úp (vừa vô địch 1 giải cờ úp ở HK) thách đấu với Lâm tay dài.Nhớ lại cúp Phương Trang năm 2009 tại Sài Gòn,khi giải kết thúc,Triệu Nhữ Quyền và Lâm tay dài đã đấu với nhau một độ cờ úp kéo dài suốt 1 ngày đêm,kết quả phần thắng nghiêng về Lâm tay dài nhưng tỉ số chỉ chênh nhau 1 ván! Trở lại với diễn biến trên,được biết Lâm tay dài đã vui vẻ nhận lời và trận đấu kéo dài từ 20h đến 4h sáng nay,kèo phân tiên,không dùng đồng hồ (mức cược không đuợc tiết lộ,nhưng theo phỏng đoán khoảng 300$ HK 1 ván).Kết quả sau cùng là 12-12,tỉ số này làm đẹp lòng cả hai bên.Diễn biến trận đấu như sau: Những ván đầu do đối phuơng mở cờ quá đỏ,Lâm tay dài đã thua trước 0-2.Ở các ván sau,khi quân lực 2 bên ra tương đương,Lâm tay dài đã cân bằng tỉ số và vượt lên dẫn trước 4-2.Cách biệt 2 bàn được rút ngắn,cân bằng rồi gác qua gác lại,nhưng không ai nới rộng khoảng cách lên được tới ván thứ 3.Do thức khuya mệt mỏi,sợ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn,nên 2 đấu thủ tạm dừng trận đấu và hẹn gặp lại vào tối nay 05.11.2011 ngay khi lễ bế mạc và trao giải hoàn tất.Thông tin về trận tái đấu sẽ được cập nhật và pót lên đây trong thời gian ngắn nhất.Chúc sức khỏe các bạn và chúc mừng Việt Nam vô địch!!!
Tin đánh cờ up của Lâm tay dài hơi bị khó tin nha, nhưng nghe cũng thú vị=))
Sao không tiện thể Lâm tay dài xin phân tiên với anh Khâm vài ván nhỉ...đánh 5 ván là ok rồi..heeee...
Tưởng Xuyên trả lời trên Sina :
Tự thâm tâm tôi thấy , thành công của Việt Nam đã đến khi họ trả cho nó rất nhiều giọt mồ hôi ( so với chúng ta ) , tôi xin gửi 1 lời chúc mừng chân thành đến đội Việt Nam và các fan hâm mộ , hy vọng trên chiến trường Trung Quốc sẽ luôn gặp được 1 đối thủ mạnh mẽ và nhiều tính cạnh tranh .
P/s : rất khâm phục Tưởng Xuyên qua những lời đánh giá điềm đạm và tự tin của mình !!!
Các kênh truyền hình không hề nói gì về thành tích này.toàn đá bóng với segame.d mẹ bóng đá như shit ấy mà chúng nó suốt ngày cứ ràm.hết mua bán độ lại đến cãi nhau nội bộ VFF.
Việt Nam toàn thắng tại giải cờ tướng châu Á
TP - Hôm qua, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương đã xuất sắc đoạt 2 HCV nội dung cá nhân nam và nữ tại giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á lần thứ 15 (Macau, Trung Quốc).
Đặc biệt, trận tranh HCV nội dung cá nhân nam là cuộc đối đầu nội bộ của ĐT Việt Nam. Kết quả Nguyễn Hoàng Lâm đã vượt qua Bùi Dương Trân để đoạt ngôi vô địch.
Mặc dù vào đến trận chung kết nhưng với cách xếp hạng theo điểm số, Bùi Dương Trân chỉ đứng thứ ba, sau Mã Trọng Uy (Đài Loan) vì kém hệ số phụ.
Tienphongonline
Lại thêm 1 tìn về của 1 nhà báo 0 biết gì về cờ :D
1 số hình ảnh Liên đoàn cờ đón mừng những nhà vô địch :
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/4.jpg
Ngô Lan Hương và Nguyễn Hoàng Lâm :
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/3.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/11.jpg
Ngôi sao lớn nhất :
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/10.jpg
Lâm và chú Giang ( tổng trọng tài giải A2 )
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/13.jpg
Với Fan hâm mộ :D :
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/25/c5/7.jpg
Theo vnexpress.net
Nguyễn Hoàng Lâm, Bùi Dương Trân, NGô Lan Hương rạng ngời, hạnh phúc quá, lễ chào đón tưng bừng cờ hoa và tiền thưởng!.:)):)):)):)):)).
Chúc cả 3 kỳ thủ của chúng ta giữ vững phong độ trong những giải tiếp theo. Giờ thì về nhà và chung vui với người thân, bạn bè, kể về những kỷ niệm tại giải đi thôi.@};-
Xin hỏi ngoài gdches.com ra có diễn đàn tiếng Hoa nào đông người bàn tán không? tôi muốn xem họ nói và nghĩ gì.
Link 2 bài viết đăng trên báo Người Lao Động ngay hôm VN vô địch (tiếc là mình không còn làm ở đây, biên tập viên nào đó xử lý lấy hình ảnh đưa lên không chính xác, hehe):
1. Bài đăng trên NLĐ Online:
Việt Nam lần đầu soán ngôi cờ tướng nam Trung Quốc | Thể thao | Người Lao Động Online
2. Bài đăng trên báo giấy NLĐ ngày 5-11:
Cờ tướng Việt Nam thắng vang dội | Thể thao | Người Lao Động Online
Mình trích ý kiến bạn đọc của Bài đăng trên NLĐ online:
Trích dẫn:
Nguyễn Phước
04/11/2011 20:14
Không biết đây là cờ tướng kiểu gì, cờ quốc tế (theo quen gọi) là chơi cờ Tây, quân đi trong ô đen trắng - hay cờ tướng Ta, Tàu, quân đi theo vạch. Nếu loại quân đi theo vạch thì chắc là rất khó mà thắng các kỳ thủ người Hoa. Thắng cờ Tây thì cũng siêu rồi. Xin chúc mừng. Nếu thắng cờ Ta thì tuyệt vời.
Xám
04/11/2011 23:08
Cờ quốc tế người ta gọi là cờ vua chứ không phải cờ tướng đâu bạn. Vả lại cờ vua thì không phải người Trung Quốc là nhất đâu, bên châu Âu cơ.
Nguyễn Hùng
05/11/2011 00:45
Bài viết đã ghi rất rõ: đây là môn cờ tướng (Xe, Pháo, Mã, Tướng, Sĩ, Tượng) chứ không phải cờ vua của châu Âu đâu. Và ở môn này thì xưa nay các kỳ thủ gốc Trung Quốc luôn chiếm ưu thế hầu như tuyệt đối (vì Trung Quốc là nơi sản sinh ra môn cờ này). Đây thật sự là một chiến thắng vang dội của môn cờ tướng Việt Nam!