Trần Văn Ninh 0,5 - 0,5 Bùi Dương Trân !!!
Printable View
Trần Văn Ninh 0,5 - 0,5 Bùi Dương Trân !!!
ván Bảo và lâm cũng hòa rồi hay đang đánh mà chưa thấy cập nhật thêm nước đi vậy bác Trung?
Kết quả 3-4 :
Hùm xám Hà Thành Bùi Dương Trân trong thế kém cây đã kịp ăn 2 voi của Đông Phương Bất Bại , sau đó xe mã toàn tài phát động tấn công khiến đối thủ tuy hơn cây nhưng vội lo về thủ , Đúng lúc khó khăn nhất thì bản lĩnh giang hồ vài chục năm đã khiến cho Bùi Dương Trân bức hòa được đối thủ . Ván thứ 2 trận 3-4 kết thúc với tỷ số hòa và Hùm xám đã lên ngôi quý quân giải toàn quốc 1 cách vô cùng xứng đáng . CHúc mừng cá nhân anh nói riêng và đội Bình Dương nói chung !!!
Bác Trân giải này chơi hay thật, giành giải 3 hoàn toàn xứng đáng, cho đến thời điểm này Bùi Dương Trân là kỳ thủ duy nhất thắng được Thành Bảo trong giải trong tình thế mà đối phương chỉ cần đánh hòa, việc mà thời diểm này tại VN rất hiếm người làm được
Cờ lâm - bảo đã đến nước 36, Bảo đang lép nặng trước Lâm tay dài
Phỏng vấn nhanh nhà quý quân :
P/v : Chúc mừng huynh , đệ ở ngoài trông huynh nguy hiểm lo quá :D .Sao huynh lao con mã 6.8 ... chán thế nhỉ ???
B.D.T : UH , cờ mình tự dưng mụ ( Cười )
P/v : May mà huynh xông lên cướp được đôi voi , với lại xông trái xông phải chém sạch tốt , không thì gay huynh nhỉ ???
B.D.T : Mình phải chém tung đôi voi , làm pháo nó mất chân chứ lỵ ( =)) )
P/v : ok huynh , bắt tay huynh phát , chúc mừng nhà quý quân , nhân tiện đệ xin kiểu ảnh không bọn chúng bảo đệ chém ...
B.D.T : Tạo dáng rất oai vệ , he he !!!
Mời các bạn thưởng lãm chân dung nhà quý quân :
http://i482.photobucket.com/albums/r...n/SDC10821.jpg
http://i482.photobucket.com/albums/r...SDC10815-1.jpg
Bất ngờ lớn đã xảy ra , cờ đang thua chắc bỗng Tây ĐỘc lại phi đao lấy mạng Quang Minh Tả Sứ , Quán quân năm nay là Tây Độc Nguyễn Thành Bảo !!!
đòn sát cuộc của anh Bảo hay tuyệt :D
http://www.upl.co/uploads/knifestab.jpg
Một dao chí mạng. Nguyễn Hoàng Lâm phải nhận thua ngay lập tức
http://www.upl.co/uploads/xqLamBao.jpg
Thế cờ trông rất bình thường Bảo lại nhìn ra nước phế Xe chém Sĩ, đánh hay vậy thì phải vô địch là đúng rồi.
Nước phế xe kinh hoàng quá - ăn xe cũng chết - không ăn cũng chết . May là Bảo vô địch nên mọi chuyên bên lề chỉ là tin vịt - quá hay .