Gửi bởi
duthanchi
câu chuyện ngoài công viên : sau khi đi bộ mỏi cả chân chém gió mỏi cả miệng, đang nhàn nhạt cái con mắt thì bỗng đâu 2 tay ghiền cờ xuất hiện, bèn nhao nhao : à 2 thằng này đánh nhau hợp cờ nè.. thế là đứng ngoài chỉ trỏ, đã con mắt.. rồi đi về.
thì ở giải cờ cũng vậy, cũng chúc mừng vô địch, cũng động viên, rồi quay sang chửi cái ông nhà nước tại sao không đầu tư, biết bao giờ bằng TQ, cuộc sống kỳ thủ thì khó khăn.., xả stress vừa đã mắt vừa đã mồm. xong hết giải im luôn. đợi giải tiếp theo/
có biết đâu, chúng ta cũng góp phần hại kỳ thủ, kiểu khen cho chết bằng những cái like. bảo người ta cố gắng theo cờ, đánh cờ cho xem mà không hỗ trợ. ai mà vắng mặt giải thì nhao nhao tại sao không xuất hiện. Người ta có thể yếu lòng vì những cái like mà không nỡ phụ lòng người hâm mộ, nhưng hiện thực đắng cay thì mình người ta lãnh đủ.
quay sang mấy ông phóng viên : giải này có trực tiếp không , sao có quay bàn này không quay bàn kia. giải bên TQ ra sao rồi... người ta muốn tường thuật thì cũng phải đi lại ăn nghỉ rồi mua camera, muốn dịch thuật thì cũng phải có trình độ ngoại ngữ... toàn là mất chi phí và thời gian. nhưng lại cũng vì người hâm mộ mà không nỡ bỏ giữa chừng và hiện thực đắng cay cũng lại lãnh đủ.
vì vậy tôi đề xuất, diễn đàn nên có 1 màu nick và quy chế thăng cấp kèm theo để thể hiện ghi nhận những thành viên có đóng góp bằng tiền để ủng hộ diễn đàn. số tiền này người quản lý sẽ biết sử dụng như thế nào để diễn đàn, cờ tướng Việt Nam phát triển và cũng biết nên thưởng tiền mặt ai. 1 người thưởng 50k, 100k cũng kỳ nhưng diễn đàn góp lại và đại diện số đông thì sẽ khác. Người đóng góp cũng vui vì được đóng góp và cũng không muốn mang tiếng là chỉ biết chém gió...