Chiều nay, dự kiến vào lúc 17g30, lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra tại TLKĐ quán. Thân mời các kỳ hữu tới theo dõi, cổ vũ cho các kỳ thủ!
Chiều nay, dự kiến vào lúc 17g30, lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra tại TLKĐ quán. Thân mời các kỳ hữu tới theo dõi, cổ vũ cho các kỳ thủ!
Cao Bá Thu chơi ván cờ tàn hay quá.
Chắc Hứa Ngân Xuyên cũng chơi đến thế thôi. :))
KẾT QUẢ LƯỢT ĐI VÒNG TỨ KẾT:
Cực kỳ gay cấn!
Hôm nay, 4 ván tứ kết lượt đi đã diễn ra đồng loạt, tất cả đều gay cấn, quyết liệt đúng như tính chất của chúng. Tất cả 4 ván đều phải giằng co về tàn và chỉ một nửa trong số ấy kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về a Hảo và Cao Bá Thu khi Phạm Cao Nghiên và Duy Thái sơ sẩy...
Kết quả cụ thể (người có tên trước đi Tiên):
* Nguyễn Thành Đô - Doãn Hữu Bình: 0,5-0,5
* Nguyễn Duy Thái - Cao Bá Thu: 0-1
* Bùi Mạnh Hảo - Phạm Cao Nghiên: 1-0
* Lê Văn Minh - Phạm Quang Minh: 0,5-0,5
Vốn biết a Bình khai cuộc rất mạnh nên khi được đi tiên mình đã chủ động chơi sỹ giác pháo, hy vọng so đọ trung tàn. Không ngờ nội công của ảnh cũng mạnh không kém khai cuộc. Hút hết 1/2 bao vina mới đá được hòa. Trận lượt về khó khăn rồi :(
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...2326_574_0.jpg
Hôm nay thua anh Hảo ván cờ kéo dài hơn 3h (mỗi bên 1h tích lũy 30s) cũng để lại nhiều nuối tiếc vì dù hậu thủ nhưng đã chiếm ưu từ trung cuộc, cuối cùng tàn lại sử lý kém nên thua ngược (nếu chỉ cần hòa thì từ trung cuộc đã có thể kết thúc luôn). Xin chúc mừng anh Hảo với độ dẻo dai ghê gớm (gừng càng già càng cứng).
Hẹn gặp lại anh và các kỳ thủ khác tại lượt về sau 3 ngày nữa.
Xem đi xem lại vẫn không hiểu tại sao odukich lại thua ván cờ tàn đấy được nhỉ? - Vẫn biết a Thu cờ tàn rất cao nhưng với trình độ khai trung của odukich như trong ván vừa rồi thì chỉ có thể lý giải bằng 2 từ khớp cờ. Không hiểu, lấy sw ra thẩm lại thì đến hết nước 22, con intella còi báo red + gần 500d :(
Lê Minh 0,5 - 0,5 Minh Ali
~X([-(=((