Cao Bá Thua chơi ván cờ hay quá nhỉ,chúc mừng nhé!@};-@};-@};-
Những Kỳ Thủ tham gia Vòng Tứ Kết
Giải Vui Là Chính CLB ANH EM Mở Rộng 2011
Doãn Hữu Bình
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...3133_574_0.jpg
Nguyễn Thành Đô
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...5712_574_0.jpg
Phạm Quang Minh
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...3427_574_0.jpg
Lê Minh
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...2033_574_0.jpg
Nguyễn Duy Thái
http://nf9.upanh.com/b4.s20.d1/70a94...9.p1070501.jpg
Cao Bá Thu
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...7505_574_0.jpg
Bùi Mạnh Hảo
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...0883_574_0.jpg
Phạm Cao Nghiên
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...8796_574_0.jpg
Minh ali chém ngay Mã vào Tốt của Lê Minh. Tý toi!:D
Theo em chiều thứ 6 này BTC lên " quây chuồng " cho các Kỳ Thủ đánh như vậy sẽ góp phần khiến cho các Kỳ Thủ tập trung hơn và tránh được những tác động bên ngoài.
Tình cảnh của anh Thái bi đát quá! Không thể hiểu nổi tại sao lại thua cái hình cờ tàn đấy. Hơn hẳn 2 con tốt.
Chưa thẩm lại bằng SW, nhưng em có cảm giác nước 29.M8/6 hơi yếu, nên đi M8.6 thì hay hơn. Khống chế được Mã của đối phương, sau đó cứ đi bẳng mấy em tốt. Hehe, ngồi ở đây thì nói thế thôi. Chứ sau phần khai cuộc, thẩm lại SW có lúc em còn được 5xx mà vẫn lăn ra thua 2 ván với anh Lê Minh. Hehe !
Sao vẫn thiếu biên bản ván của anh Hảo các anh nhỉ ?
-Bùi Mạnh Hảo 1-0 Phạm Cao Nghiên
-Hôm qua đánh ván cờ với Nghiên thắng quá may mắn,đến trung tàn mình sử lý không khéo nên bị lép và dễ thua,may mà đối thủ sử lý cũng chưa chuẩn nên mình lại có cơ hội phản đòn.Tàn cuộc do thời gian còn quá ít nên cả 2 đều đi nhiều nước yếu dẫn đến 2 bên đều có cơ hội thắng cả.Do thời gian Nghiên còn quá ít,có lúc còn có 02 giây nên bị cuống và đi nhiều nước yếu nên tôi mới may mắn thắng được.