OK chuẩn ko phải chỉnh, hy vọng quang sẽ có kết quả tốt
Printable View
Cố lên nhóc ơi
Mình rất đồng tình với chiến thuật này
Khiêt đan tráng sĩ đang đưa âu dương công tử vào rừng để dùng sư tử hống đã thất truyền.
Quang Nhóc "bẻ lái" ngay từ khai cục (M3.4), thế là Huynh quả quyết bình xe bắt tốt và chém tượng (bình thường là một dạng "bẫy khai cục", ít người ăn tượng) vì không sợ bị M3/5 nữa. Chính vì lái cuộc mà Quang mất nhiều thời gian, lại đi mất nhiều nước tốt thành ra 2 xe đều chậm phát triển. Tình hình này rất khó làm nên chuyện khi Huynh bình tĩnh điều chỉnh đội hình... Tôi nghĩ "lại một người nữa sẽ ra đi" thôi...
Như Ngọc nói là Hứa Ngân Xuyên đánh với Hồng Trí có ván na ná vậy, tôi nhớ ko nhầm mặc dù cuối cùng là Hứa thắng nhưng sách TQ bình lại thì cho rằng chiến thắng đó là may mắn, Hồng ưu rất rõ chỉ vì đi nhầm một nước. Chắc chắn hai người đều biết ván Hứa Hồng nhưng Huynh đi rất nhanh chứng tỏ tương đối tự tin vào nghiên cứu của mình. Ngược lại Quang suy nghĩ quá lâu chứng tỏ mới chỉ biết sơ sơ, sợ rằng thua mất.
Đỏ mất nhiều nước chốt nhưng chưa đạt mục đích gì, các quân chủ chốt chưa thông, lành ít dữ nhiều rồi.
Dự là 1-0 cho lại lý Huynh . Sau 9 nước đi thì vị quân của Huynh đẹp , kết cấu nhịp nhàng . Quân chủ lực của Nhật Quang chết dí ở 2 góc .