anh em chơi SW chẳng đe ai cả, chỉ khẳng định nếu học và làm theo cách của HLN thì đủ khả năng thắng TQ....
Còn tieunhulai thì khăng khăng TQ luôn hơn VN và VN còn lâu mới kịp TQ.... Hóa ra tất cả các kỳ thủ chưa ra trận đã thua....
anh em chơi SW chẳng đe ai cả, chỉ khẳng định nếu học và làm theo cách của HLN thì đủ khả năng thắng TQ....
Còn tieunhulai thì khăng khăng TQ luôn hơn VN và VN còn lâu mới kịp TQ.... Hóa ra tất cả các kỳ thủ chưa ra trận đã thua....
BG hiểu nhầm ý Huy_HP rồi..câu đó có ý nếu BG và tôi chứng minh trên sw..hoặc có 1 nick naod dùng book của tôi với BG thì anh em sẽ dễ chấp nhận..
Ủa, bạn tìm ra câu nào tôi nói "VN còn lâu mới kịp Tàu vậy"
Tôi chỉ dẫn ra tại sao VN thua Tàu (bề dày truyền thống, tinh thần nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, sách vở, có mục đích để được đầu tư nhiều...) và không đồng tình với cách tuyên bố của bạn khi việc chưa thành công trong lúc ta vẫn còn đang dưới cơ họ.
Tôi có bị tâm thần đâu mà tự dưng muốn VN thua Tàu. Vấn đề là dựa vào cái gì, khắc phục được những nhược điểm gì để tuyên bố thắng họ thôi. Nhược điểm đã được khắc phục chưa? Ưu điểm nào đang được phát huy? Nếu mọi thứ còn mù mịt thì tuyên bố trên có "võ đoán" quá không?
Mà thậm chí tôi còn phân tích được tại sao ngày xưa VN thua Hongkong, Đài Loan mà hôm nay đã từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn họ. Vậy bạn nghĩ tôi "Tàu hóa" chỗ nào nhỉ. Hay chỉ có TQ mới là Tàu, còn 2 xứ kia là cái gì đó không phải vậy?
Mệt quá , chán các bác lắm , hay em khóa topic nhá !!! =))
Vừa có người nói bóng gió..lập nick vào phá topic..tôi mong admin kiểm tra xem thế nào.
Thực ra tôi và HLN muốn trình bày ý tưởng của HLN, nhưng vài người dùng từ tôi gọi là hơi quá... Nếu các bạn xem xét cách làm của HLN rồi nói cái sai trong đó thì OK ... đừng này toàn ám chỉ chúng tôi mơ mộng...
BG có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề. Ở đây tôi cũng không phải là người kém mơ mộng. Mơ đến 1 tương lai tươi sáng là điều tốt cơ mà.
Cái mà tôi không đồng tình là cách khẳng định như đúng rồi của bạn thôi. Các bạn mới thấy cái Hoa Sơn j đó bên Tàu, họ chưa chắc biết thanglongkydao của VN. Ngay cả ở VN cũng chưa hẳn ai cũng đã biết đến công trình đang ấp ủ của các bạn. Vậy thì các bạn lấy gì làm chắc rằng bên Tàu chưa có những tổ chức "thanglongkydao" như thế cũng như họ cũng chưa kịp công bố hoặc giữ bí mật (để các làng cờ của họ giao tranh với nhau chứ chẳng đâu xa)
Hơn nữa, một kỳ thủ không phải là một cái máy tính. SW của các bạn có thể có sức phân tích khủng khiếp mới đưa ra một nước đi đúng. Khác biệt ở máy móc và con người là ở chỗ, sức nhớ, sự tỉnh táo của con người không thể so với cái máy được. Một kỳ thủ bằng xương bằng thịt lúc thi đấu cũng có thể nhớ và đi theo cách của SW, nhưng có thể cầm quân đi nước cờ như vậy thì anh ta cũng phải "duyệt" qua hết những khả năng tiếp theo của đối thủ. Và nếu như thế thì cũng không đơn giản tí nào cho một bộ óc bình thường.
Tập hợp anh em trong BQT thanglongkydao đủ sức viết được quyển sách khai cuộc mà BG đảm bảo Trung Quốc cũng không có, cũng không nghiên cứu đầy đủ bằng .... Nhưng tiếc BQT thanglongkydao bận nhiều việc nên ý tưởng này chưa thực hiện được. Tiếc thật!!! <--- Đoạn này nè , hơi quá lời ;)) . Nhất là cái chỗ ko nghiên cứu đầy đủ bằng =)) .
Đấu khẩu ghê quá trong khi....toàn anh em.Vote 1 phiếu cho tieunhulai.Em thì em thấy em học có mỗi khai cục cấp tiến trung binh độ 10 biến thôi mà em học mãi chẳng thuộc.Đến khi thuộc 1 ít rồi vào trận lại đi toàn Ngũ Thất Pháo tấn Binh 7.Bó tay ! :D