Hình như bác nhầm vì khi đó bên hậu đâu có B3. Nếu là B7 thì cũng ko ổn vì khi đó sẽ mất M7. Nhiều khả năng M7.5 ăn B5 ép Xe bình vào 5 nhưng như vậy tiên vẫn hơn 1P, nhiều khả năng từ hòa đến thắng. Gà vịt em có vài dòng mong các cao thủ chỉ bảo
Printable View
Nếu biên bản không nhầm lẫn thì em Tiến ăn ơn cây thật và thừa đủ thắng (Xe, mã (hoặc pháo), 2 tốt khuyết tượng), bên hậu không có khả năng bắt lại cây đâu.
Tuy nhiên em Tiến tâm lý dao động nếu xét từ đầu ván đấu (Vì nếu để ý em cầu hòa bằng nước ép mã ko cho bàn hà !!!!, đến lúc ưu trạng thái tâm lý dao động dẫn đến chủ quan)
Cứ đà này Tiến có khả năng tiến xa.
Hơn tốt mà để thua phí quá, anh Cường thua anh Hưng vòng 1 vì thận trọng quá mức cần thiết.:buon.
VTV3 vừa đưa tin về giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc. Chao ơi lần đầu tiên được nghe những cái tên Trềnh A Sáng, Đào Cao Khoa, Lại Lý Huynh trên TV thấy khoái chí quá trời
Hà Văn Tiến 0-1 Lại Lý Huynh
Đến đoạn kém thế bỗng nhiên Lại Lý Huynh xin hòa nên em có phần phấn khích quá nên đi rất nhanh nước 30 và 31 dẫn đến bị thua lại bàn cờ ưu thế lớn. Nước 30 đã tính là bắt ngựa rồi đóng pháo 8-5 thế mà đi nhanh quá thành ra chưa đi nước 1 đã đi nước 2. Tiếc quá.
Em Tiến Gà Mờ đánh ván cờ khá hay,tiếc là xử lý nước trước nước sau làm lỡ mất cơ hội tốt giành chiến thắng trước 1 đối thủ rất mạnh như là Lại Lý Huynh.Xem lại ván cờ này tôi thấy trong khai cục Lại Lý Huynh có vẻ đánh khá láo khi cưỡng cờ đi M8/9,sau đó thì bị bên đỏ ra 1 serie đòn khiến tình thế bên xanh càng lúc càng kém phân trông thấy.Chắc là lúc đó Huynh thấy Tiến Gà Mờ còn trẻ,đánh giá mình ở cửa trên nên muốn thử biến chiêu nắn gân đối thủ đây mà hehe.:D
Tí nữa thì xin được cái thủ cấp của Lại Lý Huynh