Vậy thì ngồi mà chép lại biên bản đi anh :venhvao
Printable View
VÒNG 5 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2013:
ANH EM 1 TIẾP TỤC BẤT BẠI!
Chiều nay, đội AE1 của chúng ta đã giành thêm một chiến thắng nữa (trận thắng thứ 3 liên tiếp) tại vòng 5 giải TLKD 2013, duy trì vị trí thứ 2 tạm thời trên bảng tổng sắp (sau "Năm Cửa Ô").
Ở bàn tướng, Tùng LG khai cuộc kém thế trước a Ngô Văn Khoa, nhưng vì a Khoa không tận dụng được thời cơ, nên Tùng thoát hiểm, sau đó lại túm được nước sót của đối thủ để ăn hơn quân, giành vắn thắng nhọc nhằn.
Ở bàn tá 2, lão tướng Dương Như cũng đưa Tô Anh Tuấn vào khai cuộc sở trường Bình Phong Mã hữu hoành xa. Tuấn "dính cuộc", nên đã không thể có bất ngờ xảy ra. Hoan hô a Như, vì việc phải rời sân chơi Kỳ Vương Tài Tử chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh!
Bàn tá 1, do 2 đồng đội đã thắng nên Đại Ngọc Lâm hòa chiến thuật trước Nguyễn Văn Vịnh dù cờ tàn 2 pháo 2 mã đã tạo được hình ưu thế.
Bàn tá 3, Bình dibui có lẽ còn chưa hết ấm ức sau khi bị loại tại vòng 1/8 giải KVTT, chơi khai cuộc giang hồ nhưng không tạo được thế phản tiên. Trung cuộc lại đi phải nước yếu thành ra thất tiên và thua cuộc trước kỳ thủ trẻ Phạm Đắc Chí.
Thắng chung cuộc 3-0 (5-3), Anh Em 1 tiếp tục vững bước trên hành trình của mình tại giải TLKD 2013. Xin chúc mừng!!!
XẾP CẶP TRẬN ĐẤU:
- Ngô Văn Khoa 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng
- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Đại Ngọc Lâm
- Tô Anh Tuấn 0-2 Dương Như
- Phạm Đắc Chí 2-0 Lê Quang Bình
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Chuc mung doi AE 1 ! Chuc AE 2 ngay mai co ket qua that tot !
chúc mừng chiến thắng của 2 đội AE1 VÀ AE2 (em đoán như vậy)hihi
Xin chúc mừng đội Anh Em 2 đã nối dài thêm niềm vui của CLB với chiến thắng 5-3 trước Tứ Phương Huynh Đệ ở vòng 5 bảng B!
KẾT QUẢ CỤ THỂ:
Vũ Hồng Sơn - Nguyễn Trung Kiên: 0-2
Phạm Cao Nghiên - Trịnh Đình Hùng: 2-0
Nguyễn Duy Thái- Tạ Văn Thịnh: 2-0
Phạm Văn Tiến - Trần Minh Nhật: 1-1
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
Ai có thông tin chi tiết thêm về trận đấu này (tình hình từng ván) post lên cho mọi người biết cụ thể nhé! Chỉ nghe nói Sơn bé thua ván cờ ưu thắng, còn a Tiến lại hòa ván cờ nhẽ thua... Dù sao cũng xin chúc mừng AE2 đang dần tìm lại động lực cần thiết...
Hôm nay em đánh ván cờ thiếu quyết đoán quá,nước 16 có thể phế ngựa lấy thế công nhưng thấy các bàn khác chưa rõ ràng nên ko dám mạo hiểm,sau lại đi 1 loạt nước non dẫn đến thua trận.
Nguyễn Duy Thái tiên thắng Tạ văn Thịnh
Hôm nay, AE2 thắng TPHD thật may mắn. Anh Tiến khai cuộc lép ngay từ đầu, nhìn sang thấy trăm nghìn đường chết. Bàn anh Nghiên thì đang ưu thế chuyển thành quân bình, may mắn tận dụng được nước yếu của kỳ thủ đội bạn nên bắt được xe. Bàn Sơn thì khai cuộc quân bình, bỗng dưng thấy kém và thua. Lúc này odukich đã bắt được ngựa của đối phương nên khả năng thắng là rất cao. Anh Tiến ngồi bên cạnh thì cứ hút chết không biết bao lần, đưa được về tàn xe tốt vần xe, sỹ (hòa). Hy vọng, các trận sau AE2 sẽ đánh ngày một tốt hơn!
Hôm nay, niềm vui nối dài khi em đánh cờ nhanh với anh Tuấn vũ minh nữa anh Bình ạ. khà khà!!!
Chuc mung chien thang cua AE 2 !