Hội phết Hiền Quan được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng hàng năm tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Thiều Hoa đã có công giúp hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Đến với hội phết Hiền Quan, du khách không những được đắm chìm vào những điệu hát Xoan mặn mà, mà còn được tham gia vào trò chơi dân gian cướp phết vô cùng thú vị…
(Theo s-vietnam)
17-06-2011, 03:04 PM
bsx
Trong các món bánh mặn của Nam Bộ, bánh xèo là món phổ biến, được ưa thích nhất. Trong ẩm thực bánh xèo, yếu tố thưởng thức bằng ngũ giác được áp dụng rất thực tế: nghe tiếng xèo xèo, nhìn thấy sắc vàng, xanh,... ngửi được mùi thơm, nếm được vị ngon, béo... Và độc đáo nhất là cầm bánh ăn bằng tay để cảm nhận được hết hương vị đặc trưng...
(Theo s-vietnam)
17-06-2011, 03:52 PM
Congaco_H1R5
Bánh xèo và bánh căn thấy vậy mà cũng có họ hàng bà con với nhau . Tuy vậy bánh xèo thì nó "sang " hơn so với bánh căn .
Bánh xèo bà Mười Xiềm thì đã đạt tới 1 đẳng cấp khác , vựợt khỏi phạm vi quốc nội .
Cứ hỏi bác Gu-gồ về bà Mười Xiềm thì sẽ rõ .
18-06-2011, 02:45 PM
bsx
Chương trình S – Việt Nam xin giới thiệu với các bạn hành trình khám phá đầu tiên dành cho khán giả: “Huế – Một cõi đi về”
Ở phần đầu tiên của hành trình này, mời các bạn cùng tới thăm ngôi nhà của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn ở thành phố Huế - nơi phần lớn các tác phẩm phản chiến của ông đã được viết ra ở đây. Căn nhà có góc ban công nơi ngày xưa Trịnh Công Sơn thường ngồi ngắm Huế, trầm ngâm với hang cây long não đẹp thi vị…
(Theo s-vietnam)
18-06-2011, 02:46 PM
bsx
Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hành trình "Huế - Một cõi đi về" - đến thăm ngôi nhà của nhà văn Bửu Ý – người bạn tâm giao của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để cùng tìm hiểu về kho tàng hội họa của Trịnh Công Sơn. Đây không chỉ là nơi cất giữ các tác phẩm hội họa của Trịnh Công Sơn mà chủ nhân của ngôi nhà – nhà văn Bửu Ý còn là kho tư liệu sống về Trịnh Công Sơn…
(Theo s-vietnam)
18-06-2011, 11:48 PM
bsx
“Phố” là một từ được nhắc nhiều trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trong các bài hát, không có một ca từ nào nhắc đến Huế nhưng những người gắn bó với Huế sẽ biết ngay đó chính là những con phố ở Huế, dù cho các sáng tác của Trịnh Công Sơn có cả phố của Sài Gòn, phố của Hà Nội…
(Theo s-vietnam)
18-06-2011, 11:48 PM
bsx
“Mưa hồng” là một trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn được nhiều người yêu thích. Người ta vẫn còn tranh cãi về hình ảnh “đường phượng bay” trong ca khúc. Có người cho rằng đó là đường Lê Duẩn, đường Mai Thúc Loan… nhà văn Bửu Ý thì khẳng định: đó chắc chắn là đường Đoàn thị Điểm. “Đường phượng bay” gắn liền với mối tình câm với Dao Ánh - một trong những nàng thơ của Trịnh Công Sơn…
(Theo s-vietnam)
18-06-2011, 11:50 PM
bsx
Thấm nhuần những lời kinh Phật ngay từ lúc bảy, tám tuổi cho đến sau này khi năm trên giường bệnh, Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục tìm hiểu về triết lý Phật giáo. Chính vì vậy, cảm hứng Phật giáo với những quan niệm triết lý về nhân sinh bàng bạc khắp các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Và ông cũng đã mang tinh thần đó vào ngay trong cách ứng xử hàng ngày với con người, với cuộc đời…
Mời các bạn cùng đến thăm chùa Phổ Quang (Huế) và tìm hiểu về cảm hứng Phật giáo trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn.
(Theo s-vietnam)
20-06-2011, 02:26 AM
bsx
Cách thành phố Nha Trang khoảng 7 phút ca-nô, Hòn Tằm là một trong những hòn đảo đẹp nhất tại Việt Nam nằm trong quần thể các đảo thuộc vịnh Nha Trang vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp đầy hoang sơ với bầu không khí trong lành và hệ sinh thái xanh tuyệt vời. Đến Hòn Tằm resort và tham gia vào các trò chơi như: moto nước, dù lượn, đánh golf, câu cá trên du thuyền sẽ là những trải nghiệm khó quên…
(Theo s-vietnam)
20-06-2011, 03:48 AM
6789
Bao giờ mới hết để xem từ đầu đến cuối đây bsx ơi, "són" sợ quá!:)):)):))