Lúc nào cũng thấy hơn 1 đống chuột..ghê quá...
Lúc nào cũng thấy hơn 1 đống chuột..ghê quá...
Kỳ thủ Lưu Tông Trạch đánh quá hay. Chắc cỡ Nguyễn Thành Bảo mới đánh ngang cơ được với kỳ thủ giang hồ nhưng cũng tầm cỡ trong top 100 Trung Quốc này.
Trung Quốc có 30 tỉnh và khu tự trị, mỗi tỉnh bằng cả nước Việt Nam nên vô địch VN cũng chỉ ngang top 50 của họ. Top 100 của họ phải là xếp thứ 2-3 của Việt Nam.
Bình luận nóng sau trận đấu:
Ván 1 : Đồng hồ không lũy tiến dẫn đến việc Phạm Quốc Hương bị cận giờ trong những phút cuối nên đi trung cuộc không tốt , dẫn đến kể cả khi đã cộng thêm giờ thì nước xa không cứu được lửa gần , phải thừa nhận anh Lưu Tông Trạch chơi quá hay , nhưng Hương có nói lại vì máu thắng quá nên đi pháo đầu , dẫn đến việc dính cuộc thua .
Ván 2 : Bởi đã bị dính đòn trước nên Hương đóng pháo đầu chống phi tượng , ván này danh thủ Trung Hoa không đi gần như không sai nước nào . Hương hăng máu và thua chung cuộc 2 ván trắng .
Kết thúc trận đấu anh Trạch có lời cảm ơn đến anh em làng cờ Hà Nội , anh nói không ngờ trận đấu được nhiều người quan tâm và đông vui như vậy và anh thi đấu với tinh thần học hỏi là chính .
Sáng ngày mai Trần Quyết Thắng sẽ đánh cờ chớp với Lưu Tông Trạch , chiều 4h cùng ngày nếu không có gì thay đổi Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường sẽ tiếp chiêu 2 ván .
Và kỳ vương đất Bắc đăng ký phục hận vào sáng ngày kia , cờ chậm , đánh đến lúc nào chạy thì thôi .
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi , nếu mai ra quán xem mong mọi người gửi xe ở ngoài , hôm nay quả thật không thể sắp xếp nổi chỗ để xe nữa .
Các ông bình luận cờ mà cứ bảo người ta là bọn , tôi sẽ xóa hết những comment gây hiềm khích !!!
Cảm ơn anh TRUNG đã update thông tin bổ ích.
Mong anh post lại biên bản 2 ván này, để anh em rảnh về lôi Intella và Binghe ra thẩm, xem đâu là nước yếu dẫn đến anh Hương thua trận.
Đối đầu với Cao thủ này, theo tôi anh Hương nên " Công vững thủ trắc" Tránh tâm lý cay cú, quyết lao lên...
Chúc anh Hương bình tĩnh để phục thù trận sau.
Đồng ý với UDBắc là Lưu Tông Trạch phải chấp Phạm Quốc Hương, nhưng 1 tiên thì lại hơi quá, cỡ 1/3 tiên (3 ván thì Hương đi 2 tiên 1 hậu) hoặc 1/2 tiên (4 ván thì Hương đi 3 tiên 1 hậu)là hợp lý.
Cờ tướng là của Trung Quốc, nên mình toàn học lại sách và phần mềm của họ. Trên TLKD toàn sách TQ là chính, phần mềm cũng copy của họ nốt, nên dù có được đầu tư thì mình cũng còn cách họ rất xa.
Những kỳ thủ xuất sắc của VN chúng ta như Nguyễn Thành Bảo hay Nguyễn Vũ Quân (đã mất) do vô địch VN nhiều lần thì có thể đứng trong top 20 của họ nếu đạt phong độ cao. Đánh 1 ván thì có thể thắng các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, nhưng nếu đánh nhiều ván thì các kỳ thủ của chúng ta vẫn thua nhiều hơn thắng.
Chúng ta không nên so sánh cờ tướng Việt Nam với Trung quốc, mà nên so cờ tướng Việt Nam với 30 tỉnh của Trung Quốc xem chúng ta đứng ở đâu thì hợp lý hơn.
Tôi cho là nếu xếp như vậy thì trình độ của cờ tướng VN đứng ở giữa bảng, thua các tỉnh hàng đầu như Quảng Đông, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hà Bắc, Bắc Kinh, Hắc Long Giang, Giang Tô, v.v...
Quan sát các trận đấu giữa Tướng Tàu với Tướng của ta thì dễ nhận thấy 1 điều:
- Tướng ta không thuộc được nhiều cuộc như Tướng Tàu ( chắc ít có điều kiện luyện sw) mặt dù trung tàn có thể không thua họ nhưng lép từ khai cuộc như vậy thì khó khăn rồi.
Các cuộc phế mã lây tiên này khá phức tạp, ngay cả sw ban đầu cho chỉ số tiên ưu nhưng càng về sau càng lép dần, nếu không có nước gỡ chính xác thì thua luôn. Ván 1 là 1 điển hình. Nhớ năm ngoái Anh Trần Chánh Tâm đụng Vương Bân của Giang Tô trong chuyến giao lưu tại TPHCM của đội này, cũng bị đính cục phế mã mà thua luôn (Cục Song pháo quá hà phế mã).
Ván 2 của Hương khi xem đến đoạn hương đẩy chốt lên cho LTT ăn thì mình thấy có gì không ổn rồi, mở sw ra check thấy đỏ ưu gần 260 điểm, mất ưu ngay từ nước thứ 6 rồi. Mình nghĩ nếu đánh liên tục thì Hương cũng khó có cửa nào ăn được LTT.
Kiểu này chắc các kỳ thủ của ta còn phải luyện cờ nhiều hơn nữa mới nghĩ đến việc chiến 1-1 với Tướng Tàu.
Vài dòng lạm bàn
Giang hồ bình luận xôn xao sau trận đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Trung_cadan chụp lưu niệm cùng Lưu Tông Trạch :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Thịnh Ichigo :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
Ở một góc là Mông Cổ tướng quân thẩm lại trận cùng anh em :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Trao giải thưởng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Giao lưu cùng mọi người sau trận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Hai đối thủ thưởng trà trước trận , anh Diệp Khai Nguyên làm phiên dịch :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Kỳ đài do thầy Hồng bình luận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg