Hứa gia mà đào tạo Nhập Vân Long thì hơi khó vì trò còn cao hơn thầy. Nó k phục đâu.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz
Printable View
Hứa gia mà đào tạo Nhập Vân Long thì hơi khó vì trò còn cao hơn thầy. Nó k phục đâu.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz
Hôm qua clb chúng ta thua ,nhưng ko sao cả vì thực lưc họ mạnh hơn . ko ai có lỗi cả ,mà vẫn phải vui vì đã lọt dc vào đến bán kết . chúng ta vẫn cứ vui vẻ tập luyên chờ TLKĐ tổ chức những giải mới cám ơn ae cả đội chúng ta đã thi đấu hết mình .
anh Hứa Hợp với Thắng đang vần nhau ở quán cả sáng nay chả biết được thua thế nào.
Bác sĩ nhầm rồi ,chiều nay tôi ở đó .Hợp hạ đo ván Thành Non 3 ván liền ,tôi cũng tặng Thành và Hứa gia mỗi người 1 ván ,ko bận đón con hôm nay thì cũng kiếm thêm dc của 2 thầy trò Hợp .Hứa Gia Hợp xứng đáng là giáo viên của Thành Non .
Đại tá Long hôm nay thắng e ván cờ Blizt thôi, chứ đánh 15' e sợ a ko chịu nổi nhiệt đâu, lại kêu đau lưng, người mệt mỏi thì chết đấy!!!
Hôm nay Hứa gia chơi tiểu xảo quá,hen 9h sáng đến 3h30 chiều mới mò ra,làm NVl chiến đáu với giang hồ cạn kiệt sức lực với nhuệ khí mới ra thịt
Qua những trận xem Hợp Hứa Gia và Bác sĩ Minh Zỉ thì tôi thấy Hứa Hợp ko những "Cao Cờ "mà tiểu xảo thi đấu rất có kinh nhiệm ,gây cho đối phương mệt mỏi.Minh Zỉ đã từng lắc đầu kinh sợ vì đòn "Xịt lốp xe "này và chịu thất bại .em Thành Non vẫn xanh lắm ,chưa gặp Hợp dc vì Hợp quen thi đấu "Quốc tế"mà .