Sir liên hệ trực tiếp bác No1 bác ý nhiều kinh nghiệm nhất trong FTS bác ý sẽ phân tích cho Sir hiểu vì sao :cuoihihi
Printable View
ko hổ là thánh soi :)) tranfer kín như vậy mà cũng đọc ra dc đúng là nhạy bén :))
LOUIS MANU UTD vs Milan
Vở tuồng đek có hồi kết :))
tiếp tục seri Gia cát dự vòng 11 sau 1 tuần bị gían đoạn :botay
Chel vs Liv đây là trận đấu mà cả 2 bên đều không muốn có,bởi Klopp vẫn chưa có dc chiến thắng nào tại PRM,còn Mou gần như chắc chắn phải ra đi,nếu thua thêm trận này.thực sự Klopp đã đem đến cho Liv 1 làn gió mới,lối chơi ổn đinh,chắc chắn,nhưng khâu ghi bàn thì vẫn rất bế tắc :botay còn Mou thì đang thực sự thê thảm,rắc rối bên ngoài sân cỏ liên tục làm xấu đi hình ảnh của ngài đặc biệt,BLD lẫn cầu thủ thì tỏ ra lạnh nhạt.rõ ràng sự thiếu khéo léo,và có phần phũ với Terry đã khiến Jose mất lòng quân nghiêm trọng.trong trận chiến cùng ko thể thua,chắc chắc 2 đội sẽ ra sân với thế trận thận trọng.nhưng khi quân yếu,sĩ khí cực thấp,liệu Chel sẽ tiếp tục thua chăng?nếu Mou ko tạo động lực dc cho Hazzard,thì có lẽ Liv thắng 1-0?
Crystal vs MU bàn thắng đang là vấn đề lớn của MU,thực sự e nghĩ Van Gaal nên đẩy Rooney về đá hộ công để Martial làm mũi nhọn.sự bạc nhược của R10 đã hại MU quá nhiều :botay có phí không khi 1 tiền đạo nhạy bén như Martial liên tục bị đẩy ra đá cánh,trong khi R10 gần như vô hại trong vòng cấm?ở phía bên kia,Crystal đang có dấu hiệu chững lại sau chuỗi trận thăng hoa.công bằng mà nói,hàng TD của Crystal năm nay rất phế,họ phụ thuộc nhiều vào hàng TV,nhưng đó lại là điểm mạnh nhất của MU ở mùa giải này, thật ko may Cabaye nhiều khả năng ko ra sân,2-1 cho MU chăng?
MC vs Nor ngắn gọn và đơn giản thôi ,MC dang có phong độ rất rất tốt,trong khi Nor thì cực tệ.tuy nhiên,hầu hết các đội PRM đều căng sức ra đá 1 tuần 3 trận (giữa tuần có Carling cup),Nor chắc chắn ra sân với phương châm phòng ngự tới chết.thật khó để nghĩ tới kịch bản tàn sát tuần này,vì hàng tấn công của MC đang sứt mẻ khá nghiêm trọng, 1-0 cho MC :botay
New vs Stoke vừa có 1 chiến thắng đầu tay rất đậm,ngay lập tức New nằm trước Sun.có vẻ phong độ của New phụ thuộc vào cảm hứng thi đấu rất nhiều.đối đầu với đội bóng sở hữu lối đá chặt chẽ,chắc chắn New sẽ gặp khó khăn rất nhiều.nhưng Stoke vừa trải qua 120' đối đầu căng thẳng với MU tại Carling cup,trong khi New lại ở thế dĩ dật đãi lao (ko phải thi đấu),nên tôi đặt niềm tin cho đội chỉ nhà 3-1 đi cho nó rực rỡ :cuoihihi
Swan vs Ars đơn giản thê này thôi,Gomis dang rất chân gỗ,lối đá của Swan năm nay lại thiếu đi sự mạch lạc,chủ yếu đến từ sự vụng về của Gomis,là sự xuông sức ở 2 bên cánh,môi trường bóng đá Anh thật khó để các TV cánh như Sigurdsson có thể duy trì dc phong độ và thể lực trong 1 mùa,chứ đừng nói vài mua.trong khi Ars đang thực sự rất mạnh,ko chỉ Sanchez toả sáng,mà nguyên nhân chính là sự hồi sinh của Oezil.tuy nhiên,trận thua ở Carling cup ko mấy quan trọng về mặt tinh thần,nhưng lại lấy đi Walcot và Chamberlain,giữa tuần tới lại phải tới hang hùm.chắc chắn ông Wenger sẽ tính tới việc xay tour và giữ sức cho cầu thủ.e lại nghĩ tới 1 kịch bản bất ngờ 2-2 chăng?
WF vs WHU như e đề cập nhiều lần,WF là 1 đội tân binh nhưng lại có lối chơi lì lợm,thực dụng.trong khi WHU lại gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ yếu,do họ ko thể áp đặt dc lối chơi lên đối thủ.e nghĩ đến kịch bản WHU thua 1-2 :))
WB vs Lei kể từ trận thua tan tác (2-5) trước Ars,Lei đã bắt đầu chú trọng vào phòng ngự hơn.số bàn thua đã dc hạn chế,nhưng đương nhiên số bàn thắng cũng vì thế mà giảm đi.công bằng mà nói,lực lượng của Lei vẫn chỉ ở mức trung bình ở PRM.trong khi,lối đá chắc chắn chính là phương án giúp WB trụ hạng trong nhiều năm qua,có lẽ đây sẽ là trận đấu ít bàn thắng.1-1 chăng?
Everton vs Sun Sun vừa có chiến thằng đầu tay trước New,lại ko phải thi đấu giữa tuần,trong khi Everton lại phải căng sức ra đá 120'.tuần này e linh cảm sẽ có rất nhiều bất ngờ,nên 2-2 chăng :))
Soton vs Bon mợt Bon mợt dang bắt đầu cảm thấy sức nóng tại PRM.thực sự với phong độ và lối chơi bạc nhược hiện tại,Bon mợt khó tránh khỏi suất xuống hạng.vòng này e tất tay cho Soton 4-1
Tot vs Aston chà chà,Kane đã ghi bàn,lại còn đùng đoàng hát trích,tuyệt vời ông mặt trời :cuoihihi tiêp đón Aston đang rất bết bát trên sân nhà,hẳn là nhiều HLV dã nhanh tay tậu Kane về và cho e nó ngậm C :cuoihihi nhưng nên nhớ,Aston vừa thay HLV,chắc chắn họ ko muốn phải đón nhận 1 thất bại :botay e vẫn tin vào chiến thắng cho Tot,nhưng khó có thắng đậm 2-0 :botay
cái vụ bốc thăm kiểu này hồi hộp vkl. mà hơi bị đau đầu. :yup
nghe đồn có kèo nào hay ấy nhỉ mà bác nào chủ cái đấy. =D>
kèo : Sir_Hai - đối thủ
tỷ lệ : 50-50
điều kiện : không dùng chip
độ : cà phê ban mê-đam mê tới khi phê,...vv
=)) e chả tuồng bao giờ =)) chỉ có ông Thành béo soi e từ đầu mùa mà cứ chối ko nhận =)) chứ e vô địch H2H cả Palace cup = cái chiêu soi và kèm cặp này mà :)) nhưng giờ mục tiêu e là classcic cơ,nên chả quan tâm mấy.cứ làm sao dc nhiều điểm là dc,H2H với Palace thì hên xui :botay