E thứ 2 Vũ Văn Tuệ mới đúng là sắc nước hương trời thật.Càng nhìn càng say mê
Printable View
Bạn hocnganxuyen comment nhiều và dài vậy có mệt ko bạn? 1-2 cái comment đầu mình còn đọc, tới mấy cái sau mình đều lướt qua hết và mình nghĩ mọi người cũng như thế.
Luật chơi là công bằng, ai cũng có cơ hội như nhau. Nếu ko muốn rơi vào tình huốbg đó thì hãy lỗ lực để tự quyết ở cờ chậm di, giải đấu căng thẳng và tốn sức, nếu để kỳ thủ lê lết vào bán kết rồi chung kết sợ là những trận đấu vòng đó thiếu chất lượng. Ở một khía cạnh nào đó đc mặt này mất mặt kia.
Đến giờ mà vẫn im ắng như hôm qua vậy, chắc ko có TTTT rồi, buồn ghê
Ông nào hôm qua bảo có bạn phóng viên bên Trung Quốc nói sẽ trực tiếp đâu? Đề nghị admin ban nick ngay vì tội làm anh em thất vọng.
7h30 mới đánh mà, các bạn đừng vội. Theo mình thấy là có đang quay đấy.
Bạn nào biết sdt ông Trung Cadan, gọi cho ổng dậy bình luận đi, hôm wa ổng canh cả sáng mà hok có, hôm nay có lại ngủ quên. :))
Vương gia mở cờ tấn chốt 7, Trình Minh đáp lại pháo nhích 1 nước! Tốt đề pháo! Nước thứ 2 có biến, Vương gia mở mã biên nhanh mà ko vào pháo đầu ngay. Trình Minh đã suy nghĩ khá lâu cho nước này.
Sau đó Trình Minh lại là người đóng pháo vào đầu! Vương lên mã cùng cánh pháo đầu! Đây là cục gì? Không lẽ là đi tiên "thuận cung mã" đối hậu ngũ tam pháo?
Không có trực tiếp à anh/em ơi?
Dậy rồi anh em nhé ...
Trình Minh có vẻ rất tự tin, còn Vương dường như không nghĩ Trình sẽ đóng pháo đầu thì phải.
Trình Minh tính đấu nội công với Nhất, khai cuôc chuyển pháo lòng vòng, nhưng Nhất lại đi như SW
Trực tiếp lượt đi bán kết giải vô địch cá nhân Trung Quốc !!!
Vương Thiên Nhất vs Trình Minh :
https://www.youtube.com/watch?v=CFsn8KHCJTI
Vương Thiên Nhất Nguy to rồi
KHÔNG BIẾT CÓ TRÚNG cuộc tửu của TRÌNH MINH không mà thấy hắn ta đi rất nhanh và có vẻ tự tin nữa.
2 ông này chỉ thấy ngáp la ngáp
đâu có thấy vương ưu mà
chắc cờ này không có hòa rồi. đấu xe đi bộ luon đê
từ nước thứ 26 trở đi thì TRÌNH MINH căng thẳng trở lại, có vẻ đã hết bài, sự tự tin TRÌNH MINH đang mất dần
Trình Minh lép nặng rồi
Tới giai đoạn này chắc Trình Minh mệt rồi, Vương Thiên Nhất né đòn quá hay. Vảnh sỉ, chống sỉ, xuất tướng, tấn tốt, thí mã làm các quân của Trình Minh rời rạc, không còn đòn phối hợp tấn công!
Đúng là VTN hay quá
Cờ này thì chắc thắng rồi. Con chốt 6 của Đỏ ghê quá
Vương Win rùi, đánh hay quá
Bán kết 1 lượt đi : Vương Thiên Nhất 1-0 Trình Minh
Tranh 5-6-7-8 :
Thôi Cách 1-1 Tạ Tịnh :
Vương Thiên Nhất luyện cờ quá dẫn đến việc đứt dây thần kinh cười rồi.Lạnh lùng xuống đao lấy thủ cấp Trình Minh nhẹ tênh!
Hác Kế Siêu 1-1 Triệu Hâm Hâm :
Lượt đi bán kết 2 : Tưởng Xuyên 1-1 Từ Siêu :
Lối cờ Trình Minh không có phi đao nên sẽ khó gây được bất ngờ cho Vương gia, mâấy cái lối đánh bạt mạng sống chết Vương lại hay gặp khó.
Bán kết lượt đi : Vương Thiên Nhất 2-0 Trình Minh :
xem lại ván cờ thấy con Tốt biên của Vương mò đến tận nơi giết tướng, ghê quá nhỉ... Đánh cờ mà cứ để mấy con chuột nhắt nó sống là phiền phức
Siêu đánh ăn chắc mặc bền, Tưởng khó lòng nhai
Liệu nếu em mang thân cờ tuyệt học của Vương, em có thể vào Nam ra Bắc chiến đấu giang hồ kiếm tiền không anh em nhỉ?