Nguyễn Hoàng Lâm chém gẫy sĩ đối phương và đang dồn lực tấn công dữ dội , Tôn Thất Nhật Tân có vẻ như hơi sót nước vừa rồi !!!
Printable View
Nguyễn Hoàng Lâm chém gẫy sĩ đối phương và đang dồn lực tấn công dữ dội , Tôn Thất Nhật Tân có vẻ như hơi sót nước vừa rồi !!!
Chiều này Hoàng Lâm và Uông Dương Bắc dể thất thủ quá :))
Nhật Tân sót nước thế hòa mất rồi, cờ đang phơi phới chém chổt yếu liền
Cờ NHL ưu thế ngay từ đầu mà!khai cuộc lời 1 tiên tới đây NHL cửa thắng cao...về tàn chắc NHẬT TÂN thua mất
Cao thủ như NHL chắc khó xảy tay ván này rùi.
Hiện này tuy Nguyễn Hoàng Lâm chiếm ưu thế nhưng anh Tôn Thất NHật Tân đã chứng tỏ được sự lì lợm của mình , quá khó ăn ...
Bàn cờ của anh Ninh , cờ Lại Lý Huynh quá phức tạp .
Nguyễn Anh Hoàng ( BDU ) còn 40 p , Lại Tuấn Anh chỉ còn hơn 3 phút , anh Hoàng đang đầu tư nước cờ quyết định .
Nguyễn Khánh Ngọc và Trần Chánh Tâm sau 1 hồi xô xát đã đưa các quân của mình về tương đối bình ổn .
Nguyễn Ngọc Tùng đã giành chiến thắng trước anh Diệp Khải Hằng , trưởng ban chuyên môn của clb Anh Em - HN nở nụ cười rất tươi !!!
anh Trung cho em hỏi ván cờ của ba em sao rồi ạ ??!!
Tây độc Nguyễn Thành Bảo từng bước đi đến chiến thắng khi dùng 2 mã + 3 chốt đánh với pháo mã của anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh .
Lại Việt Trường hóa giải thành công đối phương và hiện thời hơn nguyên 1 pháo , quá ngạc nhiên ...
Khánh Ngọc đã có chút ưu thế trước danh thủ Trần Chánh Tâm
TTTT : Tôn Thất Nhật Tân ( DNA ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
Cờ này hòa rồi, nhất là các cao thủ chơi với nhau :D
TTTT vòng 5: Trần văn Ninh (DNA)- Võ Minh Nhất (BPH)
Cờ bác Ninh có vẻ đang chiếm ưu :D
dạ em hi vọng là vậy !! Cám ơn anh nhé !!
Nguyễn anh Hoàng (BDU) 0-1 Lại Tuấn Anh (HNO)
Ván đấu cực hay , giãy đạp điên cuồng và giành thắng lợi , chúc mừng Lại Việt Trường !!!
Cập nhật kết quả ván 5 :
- Đào Quốc Hưng 0,5-0,5 Diệp Khai Nguyên
- Lại Lý Huynh 0-1 Uông Dương Bắc
- Nguyễn Thanh Khiết 1-0 Tăng Thanh Tú
- Dương Nghiệp Lương 0,5-0,5 Bùi Quốc Khánh
- Nguyễn Hữu Hùng 1-0 Hà Văn Tiến
- Nguyễn Khánh Minh 1-0 Nguyễn Văn Dũng
Huynh thua, bác Khiết thắng, giờ hai thầy trò có khả năng gặp nhau rồi. Nếu có thì ván đấu này có ý nghĩa hơn cả một ván cờ.
Hóa ra là hợp đồng của UB TDTT Cà Mau không có chữ ký của Huynh, làm mọi người cà cuống loạn cả lên. Rồi mọi việc cũng đã đâu vào đó cả.
Tôn Thất Nhật Tân 0,5-0,5 Nguyễn Hoàng Lâm .
Ngay sau khi kết thúc trận đấu , Lâm tay dài trình bày 1 nước đi trung cuộc rất sót của mình đã khiến cục diện ưu thế thành hòa cờ và anh Tân cũng công nhận !!!
90 % Thành Bảo giành thắng lợi để vươn lên top đầu !!
LLH vậy là đứt cửa rồi... đúng là thi đấu đỉnh cao, chỉ cần 1 năm không thi đấu thì mọi sự đã khác...=((
Đại bàng Đào Cao Khoa khai cuộc lép kẹp , thời gian thì kém , thế mà 1 lúc cũng đã hơn cây và ưu thế lớn , đúng là gọi anh là Khoa bún không sai :)) .
Phùng Quang Điệp đang gặp khó khăn trước Trần Anh Tuấn ( CMA )
Túy kỳ tiên Trềnh A Sáng đánh 1 bàn cờ cực dị , tướng nhảy lung tung lên sân thượng , thế mà chốc thì hóa giải thế nguy , nhát thì bò 1 tốt sang sông , công lực trung tàn kinh người !!!
Nguyễn Thành Bảo ( Hà Nội - Wingame ) 1-0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM )
Nguyễn Khánh Ngọc ( Hà Nội - Wingame ) 0,5-0,5 Trần Chánh Tâm ( HCM )
Ôi ông Ngọng xuân xít nhờ. Tưởng toi từ sớm rùi chứ. hehe
Diệp Khai Hằng 0 - 1 Nguyễn Ngoc Tùng
Mình nhận thấy phong cách cờ của HUYNH không có lợi thế khi đấu đường dài, bởi HUYNH thiên về chắc chắn, tỉ thí nội công, chứ khong hủy diệt, khác hoàn toàn với Bảo và Lâm. Để dễ hiểu có thể so sánh Huynh với Liverpool, rất khó vô địch PREMIR LEAGUE...nhưng đấu tay đôi thì không ngán bất kỳ ai.
Hôm nay mình quá nhàn, đông anh em sang giúp quá :)):)):))
Nguyễn Hữu Hùng 0-1 Lưu Quang Tuyên :
Nguyên văn từ Vạn lý độc hành : Chú phải động viên anh , hôm nay chú động viên anh là chính xác , anh đã cho ra 1 tác phẩm nghệ thuật đầu tay !!! he he :)) !!!
Phùng Quang Điệp ( BPU ) 0-1 Trần Anh Tuấn ( CMA )
Nguyễn Trí Độ ( BPU ) 0-1 Đào Cao Khoa ( Hà Nội - Wingame )
Bàn Túy kỳ tiên vẫn đánh nhau to , bác Đặng Cửu Tùng Lân dai dẳng kinh người !!!
Cập nhật kết quả nữ:
1 5 Cao Phương Thanh 0 2½ 2½ Trần Tuệ Doanh 0 12: 0 - 1
2 15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 2 2½ Ngô Thu Hà 0 16: 0,5 - 0,5
3 7 Lê Thị Kim Loan 0 2 2 Hoàng Thị Hải Bình 0 3: 0 - 1
4 14 Võ Thị Thu Hằng 0 1½ 1½ Ngô Lan Hương 0 1: 0 - 1
5 4 Bùi Châu Ý Nhi 0 1½ 1½ Chu Thu Trang 0 6: 1 - 0
6 2 Nguyễn Hoàng Yến 0 1 1 Đàm Thị Thùy Dung 0 9: 0,5 - 0,5
7 8 Trần Thùy Trang 0 1 1 Hà Mai Hoa 0 13: 0 - 1
8 11 Hoàng Kim Cương 0 0 ½ Nguyễn Thị Bình 0 10: 0 - 1
Túy kỳ tiên Trềnh A Sáng rơi vào vòng nguy hiểm , xe pháo chốt trần đánh với Xe + 2 pháo + 2 sĩ + 1 tượng của Đặng Cửu Tùng Lân ...
Gửi đến các bạn 1 số hình ảnh nóng trận này , trực tiếp từ nhà thi đấu :
http://ni4.upanh.com/b2.s15.d1/22390...44.img4078.jpg
http://ni1.upanh.com/b3.s15.d1/7f277...51.img4079.jpg
http://ni7.upanh.com/b3.s13.d5/3157a...57.img4080.jpg
http://ni8.upanh.com/b4.s15.d1/01f93...68.img4077.jpg
ba Sáng ơi!! CỐ LÊN ba ơi !!!
Tập trung thẩm ván bác A sáng sao đông quá.....hic...
Trềnh A Sáng 0-1 Đặng Cửu Tùng Lân
Chúc mừng anh Lân với 1 chiến thắng oanh liệt khi vượt qua được danh thủ hàng đầu Việt Nam Trềnh A Sáng !!!
Hiện tại bên nữ vẫn còn 2 bàn chưa kết thúc, Nguyễn Thị Bình xe+mã+tốt đang vần Hoàng Kim Cương xe+sĩ tượng bền....Nguyễn Hoàng Yến còn 2xe vần Đàm Thị Thùy Dung 1 xe +sĩ tượng bền
Bốc thăm ván 6 nam
1 2 Nguyễn Hoàng Lâm 0 4 4 Nguễn Thành Bảo 0 1
2 22 Lại Tuấn Anh 0 3½ 4 Tôn Thất Nhật Tân 0 9
3 36 Đặng Cửu Tùng Lân 0 3½ 3½ Trần Văn Ninh 0 3
4 14 Uông Dương Bắc 0 3½ 3½ Diệp Khai Nguyên 0 5
5 26 Võ Minh Nhất 0 3½ 3½ Đào Quốc Hưng 0 13
6 4 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0 3 3 Đào Cao Khoa 0 12
7 11 Trần Quyết Thắng 0 3 3 Vũ Hữu Cường 0 17
8 30 Trần Anh Tuấn 0 3 2½ Trềnh A Sáng 0 7
9 8 Trương A Minh 0 2½ 2½ Nguyễn Thanh Khiết 0 31
10 10 Bùi Quốc Khánh 0 2½ 2½ Lại Lý Huynh 0 35
11 37 Nguyễn Khánh Ngọc 0 2½ 2½ Nguyễn Anh Hoàng 0 19
12 38 Nguyễn Ngọc Tùng 0 2½ 2½ Dương Nghiệp Lương 0 23
13 39 Lưu Quang Tuyên 0 2½ 2½ Nguyễn Khánh Minh 0 29
14 6 Trần Chánh Tâm 0 2 2 Nguyễn Hữu Hùng 0 20
15 25 Bùi Xuân Trọng 0 2 2 Phùng Quang Điệp 0 15
16 24 Nguyễn Quốc Năng 0 2 2 Nguyễn Trí Độ 0 27
17 28 Tăng Thanh Tú 0 1½ 1½ Diệp Khai Hằng 0 21
18 32 Lê Hải Ninh 0 1½ 1½ Nguyễn Văn Dũng 0 34
19 33 Hà Văn Tiến 0 1 1 Ngô Ngọc Minh 0 16
20 18 Nguyễn Quốc Tiến 0 1 bye
Kết quả ván 5 nam
1 9 Tôn Thất Nhật Tân 0 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Hoàng Lâm 0 2
2 1 Nguyễn Thành Bảo 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0 4
3 3 Trần Văn Ninh 0 3 ½ - ½ 3 Võ Minh Nhất 0 26
4 13 Đào Quốc Hưng 0 3 ½ - ½ 3 Diệp Khai Nguyên 0 5
5 7 Trềnh A Sáng 0 2½ 0 - 1 2½ Đặng Cửu Tùng Lân 0 36
6 35 Lại Lý Huynh 0 2½ 0 - 1 2½ Uông Dương Bắc 0 14
7 19 Nguyễn Anh Hoàng 0 2½ 0 - 1 2½ Lại Tuấn Anh 0 22
8 17 Vũ Hữu Cường 0 2½ ½ - ½ 2 Trương A Minh 0 8
9 23 Dương Nghiệp Lương 0 2 ½ - ½ 2 Bùi Quốc Khánh 0 10
10 25 Bùi Xuân Trọng 0 2 0 - 1 2 Trần Quyết Thắng 0 11
11 27 Nguyễn Trí Độ 0 2 0 - 1 2 Đào Cao Khoa 0 12
12 15 Phùng Quang Điệp 0 2 0 - 1 2 Trần Anh Tuấn 0 30
13 37 Nguyễn Khánh Ngọc 0 2 ½ - ½ 1½ Trần Chánh Tâm 0 6
14 21 Diệp Khai Hằng 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Ngọc Tùng 0 38
15 31 Nguyễn Thanh Khiết 0 1½ 1 - 0 1½ Tăng Thanh Tú 0 28
16 29 Nguyễn Khánh Minh 0 1½ 1 - 0 1½ Nguyễn Văn Dũng 0 34
17 16 Ngô Ngọc Minh 0 1 0 - 1 1½ Lưu Quang Tuyên 0 39
18 18 Nguyễn Quốc Tiến 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Năng 0 24
19 20 Nguyễn Hữu Hùng 0 1 1 - 0 1 Hà Văn Tiến 0 33
20 32 Lê Hải Ninh 0 ½ 1 bye
anh Trung cho em gởi lời đến ba em là :"ba đừng nản lòng, cả nhà luôn ủng hộ ba"... Cám ơn anh!!!
Top 10 sau vòng 5 , sau ván thua này anh Sáng đã không có tên trong top
http://i1020.photobucket.com/albums/...co_H1R5/10.jpg
năm nay thực lực các đoàn ngang nhau quá. sau 5 vòng, top 10 gần như có đại diện của các đội mạnh. 03 HCM, 2 HN, 2 ĐN, 2 BP, 1 BRVT. ;;). Ưu thế tranh chức vô địch lại là cuộc đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ NHL - NTB. ai thắng trong cuộc đấu ngày mai thì gần như nắm chức vô địch... :D