:venhvao chết đi, sáng nay mình đi ăn Lotte ngon dã mannnnnnnn.
Printable View
Ơ, 2 cái bà này.
Nếu được chọn lại 1 lần nữa
Người em chọn . . .
Vẫn là anh
Vẫn yêu anh
Vẩn sẽ nắm tay anh thật chặt
Vì . . . chỉ khi bên anh em mới cảm nhật được hạnh phúc thật sự
Dù trong hạnh phúc đó có cả nước mắt
Vì giữa những ồn ào của cuộc sống , em cảm thấy bình yên khi bên anh ♥
P/s : một buổi chiều mỏi mệt rã rời nhưng vui vô cùng. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...81322299_n.jpg
em đa tình quá !
Cáo vừa tốt nghiệp ah em? chúc mừng nhé, Anh nghĩ cáo thi vào mấy công ty liên doanh nước ngoài làm là ok nhất, thỉnh thoảng vào chém gió cho vui he he
Cáo này, giá như em viết (và dĩ nhiên, cả suy nghĩ cũng vậy) kiểu như "vẫn có thể là anh", thay vì "vẫn là anh" thì hay biết mấy... Để "mở" một chút, mọi thứ sẽ "thoáng" hơn và tâm tư cũng bớt ngột ngạt hơn đấy! :sayhavefun
Có phải 'người khôn ăn nói nửa chừng" không Lâm Đệ huynh? Tôi hãi bác quá? Huynh dùng từ mạnh thế hihi
Những tâm hồn mơ mộng tuổi đôi muôi hay thích khẳng định đánh bóng tình cảm của mình . Xem đến năm 3x tuổi xem, no one is indispensable mới là có đạo ní:cuoihihi
Để mà nhuyễn cái nửa chừng ấy cũng phải mất rất nhiều thời gian
Bản tin nóng!
(Lúc 2.00pm tại Hà nội)
Em Cáo đúng là hy sinh vì nghệ thuật. Hôm nay Sáng Chủ Nhật 15/07/2012, nhiệt độ tại Hà Nội: 36 độ C. Chạy xe, nắng và nóng hầm hập, hầm hập, hơi nóng phả và quất thẳng vào mặt!
Nhưng: Em Cáo vẫn vì nghệ thuật chụp xong bộ ảnh mới; Cám ơn Em Cáo và Anh thợ chụp ảnh!. Bộ ảnh mới của Cáo ra mắt trong một ngày gần đây, mời bạn đọc đón xem. (Thực hiện tại công viên Bách Nhật, quận Tây Hồ, Hà Nội)
Anh thay mặt anh em kỳ hữu Hà Nội; thay mặt anh em kỳ hữu thân quen trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo này, tặng em món quà nhỏ vào lúc 17h30 phút, Thứ Ba ngày 17/07/2012 tại Windy cà phê.
Chúc em luôn khỏe và vui; sớm tìm được công việc phù hợp theo mong muốn;
Luôn trẻ, đẹp, tràn đầy sức sống để ra đời những album khác nữa!.
Mong em và CLB Anh em thu xếp thời gian, công việc, đến dự Mini tour của CLB Anh em và chúc mừng em Cáo.
Thân,
Anh Kiếm Nhật
"Nỗi buồn sẽ qua và niềm vui sẽ tới, hãy luôn là một cô gái thật vui vẻ nhé !"
( Chàng Trai Tháng Tư )
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...25391990_n.jpg
em thật lạ, có nỗi buồn thì mới có niềm vui chứ !
Xin lổi vì lí do .... bài viết nay đã bị xóa. Thành thật xin lổi.
Aty
♥ Em..
- Vẫn mạnh mẽ nơi Em đang sống..
- Vẫn yếu đuối nơi góc khuất mang tên Kỉ niệm giữa Anh và Em..
♥ Em luôn tự băn khoăn..
- Là Em vẫn yêu Anh..
Hay..
- Em đang nuối tiếc quá khứ quá đỗi hạnh phúc ấy ?
♥ Chỉ là hiện tại..
- Em nhớ Anh .. rất nhiều..
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...81083164_n.jpg
Shop :win :cuoihihi !!!
Em là ai, thiên thần hay....
Cáo ơi, giờ này em ở đâu?
Sao lâu lắm rồi không gặp, chắc mọi người nhớ em nhiều lắm!
Mùa Đông năm nay lạnh quá! - Hôm nào họp mặt nhau đi ăn Lẩu một cái.
Em có vào đọc tin thì trả lời cho biết nhé! Mọi người đều thắc mắc không biết giờ không gặp nữa.
Cáo đã lên xe hoa về xứ lạ rùi.Sẽ kô còn thời gian để chia vui với các anh nữa. Phải chăng là.. . Chúc mừng Cáo.