Riêng Ngọc Hân ko tính tiền.
Em ghét con bé ý từ cái hồi xưa xửa xừa xưa làm mẫu ảnh báo HHT ý, số nào mà có nó ở bìa báo là em ko thèm mua =;
Ghét.
Đợi anh đô rê mon thôi :x
Printable View
Chân dài mà bình loạn thì các anh chỉ mải xem chân dài thui :)) hổng có biết nó bình loạn cái ze hết cả =)) .
Nhắc đến Hoa Học Trò anh nhớ đến lão Chánh Văn, mình đọc không sót một bài nào của lão này chạ biết giờ lão có mụ vợ bán cá giờ ra sao rồi em Cáo?
Ngọc Hân chắc chuẩn bị ăn gạch kiểu này đi là vừa =))
http://thebox.vn/Image.aspx?id=0&ts=...-09_144738.jpg
Mềnh sếp sẵn gạch ngói đầy nhà roài :)) . thể nào cũng mang một ít đến đó xây nhà cho nhà cao cao mãi =)) .
Ờ số đầu tiên HHT có bài Hoa cúc trắng , nhân vật chính là Cường và bé nào em quên mất tên , vãi cả lãng mạn , ối giời ơi là giời . tuổi thơ dại nay còn đâu :(( !!!
buồn ngủ... có ai cho e mượn bờ vai không :(
Chúng tôi đề nghị Tạ Biên Cương cùng đồng bọn hãy tự vẫn =))
Đùa đọc đi đọc lại cái này vẫn buồn cười =))
Bình luận bóng đá trên các tivi giờ mình cũng rất ít khi xem, nói thực như vậy! vì tính máu lửa không còn như những thập kỷ trước. người quen như bác Bình thì mình ngồi xem thôi
mấy em chưn dài chắc chỉ phân biệt được đâu là thủ môn, đâu là cầu thủ bt là chấm hết; còn đâu là hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo thì chắc là tịt chứ chưa nói đến kiến thức sâu hơn nữa; nói như ngôn ngữ đánh cờ là chưa sạch nước cản mà đi bình luận cờ cho bọn Hứa , Tưởng... nghe:D:)):))
Tó à, làm ngay đi ko thì ngày mai ko có mồm gọi em tó đâu nhé :>
@Sis huyền : =)) nó chảnh tuất đấy chị ơi, có hẳn 2 anh 4 bờ vai mà ko dùng bh về thì cạp đất mà ăn nhé =))
@A Bình : ối dồi ôi vai anh mà đc dựa vào thì ngủ ngon phải biết, cho em đăng ký 1 suất nhá :"> Vẫn còn thừa một bên phải heng :">
Này scholes : Sao trận Nadal dừng cập nhật nhể ???
Đêm hôm mà topic tận 16 người view :))
Gió máy thế này lát ngủ ngon lắm đây :x
thật là dã man tốc độ chem' gió :( từ từ thui các anh =((
Trận Nadal trời mưa nên tạm hoãn, :(
@Cáo: Đứa nào chảnh tró, bảo anh :))
Ko từ được , tuỳ cái thôi !!!
Hoa Học Trò hồi trước anh không bỏ sót 1 số nào hết, anh và em gái anh đều cực thích văn, sau này nó theo nghề văn nhưng không nổi tiếng lắm sau đi dạy học. Những bình luận của lão Chánh Văn và câu hỏi bọn học trò hồi đó rất hài hước, dễ thương. Anh vẫn đọc HHT đến khi đi làm 1998 rồi bỏ vì nó cứ nhạt dần
Bắt đầu giật cấp 9 =))
Ðang đọc: 16 (11 thành viên và 5 khách)
alex_ferguson, 6789, Búp Măng Non, chitraivandam01, laototphilao*, Minh Ngọc, redtn2002, reporter, scholes, vuhongson, Đát Kỷ ♥