Anh em dạo nay hay chơi ở quán anh Tâm, ngõ Thủy lợi nhé.
Printable View
Chúc mừng kỳ thủ Phạm Đức Hùng lọt vào vòng trong giải Trạng Cờ Đất Việt.
Năm nay thiếu Sơn Con, Thanh Hà Giang và Tuấn Phú Lương, làm cho hy vọng của đoàn Thái Nguyên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng như thế mới thấy Thái Nguyên mình không thiếu tài năng. Kiên và Hùng đều đạt 7,5 điểm, và chỉ một chút đen đủi mà Kiên đứng thứ 33, quá tuyệt cho một đội tuyển thiếu nhiều sao như Thái Nguyên.
Qua giải cũng thấy anh em Thái Nguyên thiếu cọ sát, và thiếu sức bền đua đường dài. Như Cường nước sạch và Sơn Phú Lương nếu duy trì được phong độ như ngày đầu, có lẽ sẽ thêm vài tá cứng nữa làm nạn nhân của các anh.
Nhân đây cũng mong muốn anh em góp tay làm giải đồng đội trong tỉnh, để tăng cường cọ sát nâng cao kỳ nghệ.
(Hôm rồi mình nói chuyện với danh thủ Trần Hữu Bình -Thanh Hóa. Anh nói Thái Nguyên không có cờ độ nên không phát triển được. Tất nhiên không có cờ độ là có lý do, chứ không phải anh em không hiểu lợi ích của đánh độ đối với lực cờ. Nhưng làm giải thường xuyên để anh em cọ sát cũng khắc phục được vấn đề thiếu kinh nghiệm).
Mọi người cùng ủng hộ nha.
Hôm trước có trao đổi với Sơn yte.thấy có ý định tổ chức giải đồng đôi toàn tỉnh ThaiNguyen.mình ngĩ đây là một ý tuongr tốt,anh em nên làm thành giải truyenf thống,(như các đơn vị ban đã từng làm)đây là dịp để a e trong tỉnh gặp gỡ giao lưu,nâng cao kỳ nghệ..vvChuc ý tưởng của Anh em cờ Thai Nguyên sớm trở thành hiện thực..
a sơn y tế tổ chức giải đồng đội nhé.sơn và ae phú lương ủng hộ 100%.a là ng duy nhất làm đc việc này.
Mình thực có duyên với TN . Trạng cờ đất việt gặp 3 kỳ thủ Thái Nguyên. Sắp tới mình lên hoàn thiện Dự án môi trường của Công ty Samsung hy vọng quen ai đó để giao lưu. Hôm thi đấu có gặp anh là mode diễn đàn và là lãnh đội trong rất hiền và đáng quý, tuy nhiên giờ lại quên mất tên vì hôm đó đầu óc lại hơi lang bang nên không nhớ được ai. Mình là member của HVTLKĐ.
Hôm nào lên có việc thì gọi mình theo số 0912.047.068
Mình tên Sơn.
tôi ở trong bãi bông bạn a`
vâng,là 1 ván chấp mã,1 ván đi tiên đó bạn.về cơ bản là như vậy nhưng vào 1 ngày đep trời thì cũng chẳng biết tnao` được.như hôm 'chiến' ở tcđv,ván 3 tôi hậu thủ 'chem' trung 'tieu'bắc ninh,ván 5 hay 6 gì đó cũng hậu thủ 'tóm gọn'trần trung kỳ siêu.mà thái nguyên trời hay đẹp lăm đó bạn.hì hì
Chúc mừng cờ tướng Thái Nguyên..đã có kỳ thủ dầu tiên lọt vào tốp 16..Trạng cờ Đất Việt...chúc mừng..Hùng nhé..
Chào các anh, các a hay chơi cờ ở đâu ạ. cho e biết với e đến xem học hỏi được k ạ
Đã lâu lắm rồi anh em không post tin bài về hoạt động của CLB lên trên thanglongkydao. Nay xin tiếp tục quay lại và mong quý kỳ hữu ủng hộ với loạt bài mới về kỳ đài CLB cờ tướng Thái Nguyên được trích từ Facebook của CLB cờ tướng Thái Nguyên https://www.facebook.com/groups/501825580003097/
Anh em cùng xem và hâm nóng lại trang của CLB nào.
Bài đánh giá về kỳ đài ngày 30/10 của trang chủ CLB :)
Ngày mai chủ nhật 30/10. Kỳ Đài Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Thái Nguyên lại tiếp tục.
2 tuần trước, Thái Nguyễn Đức đã thể hiện được nội lực tiềm ẩn của anh khi đánh hòa với Dũng Công nghiệp trong ván cờ chậm. Và càng làm cho quần hùng e ngại khi chiến thắng trong 2 ván cờ nhanh vốn là sở trường của Dũng.
Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của Thái Nguyễn Đức không trấn áp được những kẻ cứng đầu. Theo thống kê có ít nhất 5 người nhăm nhe tìm cách cướp ngôi đài chủ. Và sau bao cuộc đàm phán, bia rượu phân chia quyền lợi cả ngoài lẫn trong bàn cờ, cuối cùng quyền được công đài thuộc về anh Nguyễn Đức Văn.
Nguyễn Đức Văn là một kỳ thủ tương đối giang hồ, nhưng anh lại không chơi độ. Một kỳ thủ chưa từng vô địch tỉnh, nhưng lại từng đánh cờ và chiến đấu không e sợ với hầu như các danh thủ mạnh nhất Thái Nguyên hiện tại. Với mối căm thù sâu sắc với những con cờ đứng ở đầu tượng, anh thường xuyên leo mã lên rất nhanh và bổ vào bất kể con cờ nào sớ rớ đứng ở đít con tốt đầu. Vậy nên nếu Thái Nguyễn Đức đi được nước tốt 5 thoái 1, khả năng đổi tốt đầu lấy mã được lợi quân kèm theo tỷ lệ chiến thắng là khá cao.
Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy Thái Nguyễn Đức vượt qua Dũng công nghiệp và vô số danh thủ khác, nhưng Nguyễn Đức Văn sở hữu bí kíp CỜ RÌNH ĐẠI PHÁP từng làm vô số danh thủ ôm hận, trong đó có những người đang xưng hùng xưng bá như Trần Tiến, Pham Hung, hay Nguyễn Quang Huy... những nhân vật tuy cờ cao khét tiếng nhưng đôi khi vẫn bị rình, và khán giả lại có cơ hội thưởng thức những cú rình thí quân đánh cục, xua tay câu giờ, tốt đi như ngựa, lườm rau gắp thịt... kinh điển của bạn Nguyễn Đức Văn BƯỞI yêu quý của tôi.
Live tại quán anh Tâm, ngõ Thủy Lợi thành phố Thái Nguyên vào 9 h sáng mai. Kính mời khán giả quan tâm đội mưa tới theo dõi và cổ vũ.
Trân trọng!
Lại nhắc chuyện tuần trước, Nguyễn Đức Văn đã trình diễn một ván cờ xuất sắc kích bại Đỏ đại sư Thái Nguyễn Đức. Anh Văn nhà ta xuất cờ như sách lậu, điều quân như SW dởm. Đánh ra một loại nước rình rập và cuối cùng kết hợp với Trảm phong đại pháp bí truyền đã làm Đức Thái không toát được mồ hôi vì gió lạnh.
Quay lại chuyện tuần này, sau khi nghe tin kỳ đài do tướng Văn trấn thủ, anh em kỳ hữu xôn xao nghị luận, hoa chân múa tay: "Hàng này mềm". Và tranh nhau đăng ký. Tuy nhiên, vì kỳ đài đang do một tướng Cứng như quả trứng trấn giữ, nên BTC quyết định sẽ dùng Bún chọi trứng, và thế là cuối tuần anh em cờ Thái Nguyên có dịp xem trận cờ kinh điển: Phi Tượng Mã Quỳ đối Mã Quỳ Phi Tượng.
Muốn biết Bún hay Trứng cứng hơn, xin mời quý vị Quá bộ đến Cafe Tâm, Ngõ Thủy Lợi - 566 Lương Ngọc Quyến vào lúc 9h sáng thứ 7 để thưởng ngoạn đường cờ của hai danh thủ.
TRUYỀN KỲ DÀI TẬP QUÝ VỊ CHỊU KHÓ ĐỌC NHÉ.
Nhắc lại chuyện 2 tuần trước. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Anh Linh Vịt nhà ta đã trình diễn một trận đấu xuất sắc Phi Tượng, Mã quỳ đối Mã Quỳ Phi Tượng sở trường của anh Văn Bưởi (cũng chả hiểu mấy bố khai cục kiểu gì mà chưa phi tượng đã đi được Mã quỳ :) ). Trải qua cuộc đấu cam go, Ngo Ngoc Linh nắm được sự chủ quan của Nguyễn Đức Văn, bèn nhẹ nhàng bỏ mã lấy thế, trong tình thế cạn giờ vẫn đi gần chính xác, và làm cho anh Văn lăn quay ra. Anh chứng minh được một tiên đề mà khoa học vẫn đang trăn trở:" Vịt cũng biết ăn Bưởi.
Sau đó, anh Linh tự thưởng cho mình một chuyến đi vào tận Quảng Bình, ngắm thủy điện Hố Hô xả lũ, ngủ khách sạn chi chít sao. Theo mô tả của người dân nơi đoàn đi qua thì tôi đoán anh đi phát quà từ thiện với 1 dàn các cháu chân dài ở Đại học Thái Nguyên.
Tuần này, anh Linh trở lại với tâm trạng đầy hưng phấn, không hưng phấn sao được khi mình là đài chủ, lại 'được' gặp một trong những món ngon nhất của anh em yêu cờ Việt Nam nói riêng, anh em yêu cờ cả nước nói chung, đó là món 'Vịt". Nói đến món này thì nó đa dạng, mỗi vùng miền có một vài đại biểu, và hiện giờ ở Thái Nguyên Nguyễn Quang Huy đang độc chiếm danh hiệu này. Anh nổi tiếng với biệt danh này từ hồi Võ Nhai vô địch đồng đội toàn tỉnh, và đến giờ càng ngày càng nổi tiếng. Bởi nếu ngày trước anh còn thỉnh thoảng mò vào top 10 Thái Nguyên, leo lên các bàn trên ngồi học hỏi các đàn anh thi đấu, thì giải vừa rồi anh chui xuống tận thứ 18 của tỉnh, tận thứ 8 mươi mấy của giải Đông Anh Open (trong khi gà vịt như tôi còn vào top 5, khoe tý) và tận thứ.... không biết nữa giải Trạng cờ năm nay, khi anh Trung cadan hảo tâm không cho post các thứ hạng ngoài 150 thể theo nguyện vọng của những người như anh Huy :).
Lan man và dìm hàng tý để khi một trong hai anh thắng còn có dịp chém gió tưng bừng. Và tôi hy vọng cũng như lần trước, sau chuyến thiện nguyện ở Xín Mần, Hà Giang về có tới 200 lượt còm men chỉ trong vài giờ từ sau có 'bán nhà đê' à quên 'kết quả đê' trận công đài. Giờ thì mời quý vị đưa dự đoán, đặt kèo cho đặc sản vùng miền của tỉnh ta, món Bún Vịt lừng danh sẽ trình diễn cho quý vị thưởng thức vào hồi 9 h 30 sáng Chủ Nhật, ngày 20/11/2016 tại cafe Tâm, ngõ Thủy Lợi, 566 Lương Ngọc Quyến.
Công Đài Nguyễn Quang Huy - Đài Chủ Ngo Ngoc Linh.
Nhắc lại chuyện tuần trước, Nguyễn Quang Huy với 2 năm tu luyện theo lối kiêng khem tuyệt đối đã tỏ rõ thế thắng trước Ngo Ngoc Linh hôm nào cũng nháy nháy nháy :) . Hai đấu thủ trình diễn một ván cờ đầy bão tố, đến mức chúng tôi không dám đăng chi tiết ván đấu lên đây như mọi bận. Bởi qua thẩm cờ, hầu hết máy tính đều bị treo ngược do không chịu nổi cảnh điểm nhảy ầm ầm từ -1000 sang +1000 rồi lại quay ngược lại như đồ thị điện tim. Và thực sự khán giả cũng thót tim theo những diễn biến nước đi của hai đấu thủ.
Tất cả các cung bậc cảm xúc của ván cờ, từ phế cây tranh thua, có cục không thèm đánh, bị đuổi quân không thèm chạy và quan trọng nhất là ưu rồi rụng kim đều được hai anh trình diễn.
Sau khi Nguyễn Quang Huy giành ngôi đài chủ, anh đưa ra một bài toán tương đối khó khăn cho BTC, khi phải tìm được một người đồng cân đồng lạng trong CLB để cùng anh thi đấu. Chúa chứng giám, anh Huy Bưu điện nhà ta vốn ở đẳng cấp rất cao, ra bất kỳ bãi cờ nào cũng được gần nửa số cụ già ở bãi nhìn với anh mắt kính nể. Vậy nhưng ở câu lạc bộ, cái bọn hư mắt mọc trên trán lại chẳng coi anh ra gì, chúng nó phẩy tay cứ như thịt anh dễ lắm :) thậm chí nó uống nước của anh nhiều quá, còn đang bàn nhau góp tiền tặng anh cuốn lịch cuối năm (xu hướng các doanh nghiệp tặng khách hàng hiện nay).
Và cuối cùng sau khi bàn bạc suy tính, BTC chúng tôi quyết định cử đại cao thủ Tiến Dương Tiến gà tre ra trận.
Tiến gà tre, nguyên là nhà bán chè và bán ga nên anh em gọi là chè ga- gà tre cho vần, chứ trình độ của anh lúc được gọi chưa thể cùng đẳng cấp với các gà và vịt khác của câu lạc bộ. Nhưng giờ anh không còn là gà tre nữa, mà đã là trống choai thực thụ, có thể so găng với anh Huy vịt mà không hề kém cạnh.
Thực ra rất khó để nói ai hay hơn trong một trận đấu mà Gà được đi tiên, liệu có thể hạ bệ được 1 anh Vịt đang bừng bừng khí thế? Một ván đánh duy nhất và do không hoãn, nên chỉ một sai lầm nhỏ là bị cười vào mũi cả tuần vì hai anh vốn chả phục gì nhau.
Mời bạn đến quán Cafe Tâm thưởng lãm ván đấu vào hồi 9h 00 sáng mai, chủ nhật ngày 4/12/2016 cùng với các thành viên của CLB cờ tướng Thái Nguyên.
Dạo này a e Thái Nguyên vui quá nhỉ.Sang năm mà e xin đi học được thì cho e xin 1 cái đùi vịt nhé.
Với đà phát triển của phong trào tốt như thế này thì sang năm chú lên khả năng bị đùi vịt nó giẫm cho ấy.
Trên Thái Nguyên nhiều vịt lắm.kiểu gì e chẳng kiếm dc 1 đùi mang về
:tlkdcuoi:there
e ra đăng ký trực tiếp tại CLB dc ko anh
Uh lúc nào rảnh ra cafe đánh cờ.
:ok:ok :tlnhaovo