Em vừa solo 6 séc với ông bạn lúc anh gọi là em cho ông ấy nghỉ đấy
Printable View
Em vừa solo 6 séc với ông bạn lúc anh gọi là em cho ông ấy nghỉ đấy
Vậy thì đừng mong làm MÓT nhé.:))
Chiến luôn anh ! >:)
Nào : Relax + Trang tơ vs Vodka + Cadan !!!
Ai dà cặp cá Hồi dán và Trang gà tơ là một cặp lợi hại đây :))
Trong lúc chờ đợi xếp cặp , anh có mấy điều muốn nói với mọi người .
1- Chơi AOE rốt cuộc vẫn chỉ là 1 trò điện tử , tiêu chí của chúng ta là giao lưu với cùng 1 đam mê , nên hướng tới niềm vui hơn là nỗi bực dọc .
2- Không cần đến TLKD , chúng ta vẫn có thể có người chơi , thế nhưng đã xác định là chơi cùng anh em trên topic này , cần phải bỏ qua những khó chịu vì câu nói , khó chịu vì mình không muốn cặp với người nọ , thích cặp với người kia , vì xét cho cùng trong chúng ta ai mà hoàn thiện được ???
3- Bởi vì mạng lag , bởi vì Don't send , bởi vì room Full , vì vô vàn lý do khác nên rất khó khăn để có được 2 đội chơi công bằng . Thế nên khi đã có , nên sắp đặt thời gian cho mình đừng làm ảnh hưởng đến những người còn lại .
Mọi người phải nhớ là ai cũng có bận rộn , ông có vợ thì khổ đằng có vợ , có người yêu thì khổ kiểu người yêu , thế nên sắp thời gian cho nó khoa học , đừng để lúc chơi vì người yêu em gọi mà 3-4 người khác phải hẫng hụt .
Nếu không sắp xếp được , thì nhịn là chuẩn .
4- Giờ chúng ta chơi là 10h đêm , có nghĩa là 10h kém 15 mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng ...
Mong mọi người chú ý , mình không muốn nói nhiều nữa đâu !!!
Cứ như relax là chuẩn 1. Anh cá dán là chuẩn 2. Từ hôm join team AOE TLKD đến giờ mới có mỗi hôm nọ bị papa rút dây mạng thôi :))
Chẳng có ai là chuẩn hết cả, mình cũng tự kiểm điểm. Mọi người cũng rút kinh nghiệm nhá. Kinh nghiệm gì thì tự nội suy ra , nếu ko nội suy được thì tìm cách khác bằng ra nhá.:D
Từ mai em xin nghỉ khoảng nửa tháng nha. Vì lý do là em move về hà nội thì ko có ai trông giùm em bé nên là em ko đảm bảo đc về thời gian. Hum nào thực sự sắp xếp được sẽ lên cùng với mọi người củ hành anh Trung :))
Ờ , mai về HN hả , thế cố gắng ru con ngủ sớm chứ sao :D !!!
Relax có mua thuốc ngủ không/ Cho vợ uống con bú , 1 công đôi việc. Tha hồ mà chém.;))
Hôm nay nhiều người có mặt muộn quá nhỉ ! :cuoihihi
Nay ai chiến thì be lên nhé , anh xin 15 p tắm và ăn !!!
Hix. Vắng thế nhỉ ! :(
Mạng lởm nên không dám tham gia :((
Hôm nay nghỉ nhé , chả thấy hàng họ đâu cả !!!
Cả tuần không chém rồi, hôm nay phải xõa thôi ! :cuoihihi
Có hàng không đây ???
Có anh đây, chém ko?
Không biết tình hình chém giết thế nào rồi nhở? :D
Mọi người nghỉ rồi. Có ai kèo solo với relax ko nhỉ?
2 hôm nay mỗi hôm được ngủ 4 tiếng , mệt vãi ra , lên mạng tóm được cái mạng đế chế thì toàn thằng thích nghỉ thì nghỉ .
Nói chung chơi kiểu này ức chế vl !!!
Chỉ nghĩ đến bản thân , chán ...
Định cố thêm 1 trận mà ko có kèo, thôi đi tắm vậy @@. Anh Trung bận em cũng bận giờ này mới đc đi tắm đấy. Nãy định đi tắm thì anh gọi sợ mọi người chờ nên cố lên. Cơ mà phải nói thật với a Trung là chơi ko cảm thấy thoải mái. Em cũng nói với anh vì sao rồi.
Chúc các đồng chí ngủ ngon.
Bọn em khó tính quá , thế này đúng là để các em lên mạng solo là đẹp zai nhất :)) .
Anh thấy chơi cái trò này mất thời gian , mất sức và có khi mất cả bạn bè .
Ai không chơi đồng đội được thì nên nói để anh cho ra khỏi clb AOE , bởi mọi người có cho mình là thành viên đâu .
Nghĩ kỹ thì anh cũng nên lên mạng solo , tức thì chửi bậy chết k..u chúng nó đi , cho lành .
Ngủ ngon nhé mọi người !!!
Vấn đề ko phải là ko chơi đồng đội đc anh à, cơ mà phải xem ai mình nên coi là đồng đội. Với em đánh yếu hay đánh giỏi được tuốt. Em cặp với ai em cũng chưa bao giờ phàn nàn. Thắng thua do em hay do ai cũng đc, ko vấn đề gì. Anh chơi với em ở CLB AOE này lâu rồi chắc anh cũng biết điều đó. Cơ mà ở đây anh em mình ảo thì ảo thật. Nhưng em thấy ở đây nó đời thực hơn những chỗ ảo khác. Mọi người biết tên, biết tuổi nhau, anh ra anh, em ra em. Em vào các diễn đàn game khác em có thể chửi bậy. Nhưng ở đây em rất tôn trọng mọi ng và chưa bao giờ văng bậy câu nào. Vì thế nên em có những cái hơi bức xúc. Có thể anh bảo em khó tính cũng đc. Cơ mà nếu anh là em chắc anh cũng bực mình thôi. Nếu như anh thấy em ko đủ tư cách thành viên CLB thì khai trừ em ra cũng đc. Em ko có ý kiến gì đâu.
Anh chẳng muốn nói nhiều đâu , anh lên mạng , gọi mọi người chơi , được 1-2 ván thì :
Vodka chát 1 phát anh không trả lời out luôn .
Buineo bặt vô âm tín
Em và trang tơ ra ngoài vì những lý do vớ vẩn .
Còn anh thì sao đây ???
Ông Anhnguyen thì thích chơi là chơi , thích không chơi là đến giờ không thèm vào mạng
Ông nongbichviet thì khỏi nói rồi ,chắc ông ý chán
Abuu có cái mạng mãi không sửa nổi .
Thế lại tiếp tục 1 câu hỏi : Mọi người có coi đây là chỗ giao lưu không ??? Hay bố thích thì bố chơi , không thích thì bố lướt ???
Thật ra em thấy không có gì to tát lắm, chỉ là do sơ ý thôi nên mới xảy ra chuyện này chuyện kia. Nhưng sao thì cũng nói cho người đối diện biết lý do tại sao hơn là thể hiện phẫn nộ với khác :). Chuyện hôm nọ em xin phép out ra vì có một người đang đợi em ở ngoài, và còn người chơi thay thế .
Hôm nay em sơ suất thôi, vì đang trong game có người pm, em tính ra trả lời cái rồi vào ngay. Nếu đang trả lời mà đủ người chạy mạng thì pm em vào liền khỏi để mọi người chờ. Nhưng thấy lâu lâu em vào lại thì thấy không còn mạng nữa. Hỏi anh Trung sao thì bị chửi te tua :D.
Vui thôi, có gì sơ suất thì bỏ qua chứ để bụng làm gì . Mọi người rảnh thì onl đúng giờ sẽ dễ xếp cặp hơn.
H em mới vào topic, không ngờ nó lại hót như vậy. Quả thật là tối hôm qua em có việc cực gấp, chỉ kịp bảo với anh Trung là em có việc gấp rồi out. Bình thường em chơi như thế nào mọi người đều biết, toàn là nghỉ sau cùng khi hết kèo thôi, đến nỗi mà người yêu em ở bên cạnh còn bực mình nhưng em có bao giờ phải nghỉ vì chuyện đó đâu.
Thực ra vấn đề ở đây là giờ chơi là hơi muộn trong khi lag, dis, cao su của mỗi người mỗi khác. Ko ai có thể bảo là tôi luôn làm đúng, tôi luôn đúng giờ, tôi chả có gì sai cả vì lịch làm việc giải trí của mỗi cá nhân là khác nhau nhưng đều đã cố gắng sắp xếp để đúng giờ với anh em tuy nhiên đôi khi vẫn có đột xuất và trục trặc.
Cái mà thực sự bực mình ở đây là sự mất đoàn kết của anh em nội bộ AOE, cá nhân bản thân mình cũng đã có những định kiến sai lầm, chẳng hạn như nói với anh Trung là ko thích cặp với Anh Nguyễn( lý do vì sao cả anh Trung và anhnguyen đều biết, ko phải vì anhnguyen đánh kém mà anhnguyen đã từng gian lân). Qua đây mình cũng gửi lời xin lỗi đến anhnguyen và anh Trung và cam kết sẽ luôn nhiệt tình dù chơi với bất cứ ai.
Còn cặp dangtrang và relax, mình cũng cảm thấy có căng thẳng giữa 2 bạn, tốt nhất là 2 bạn nên thực sự bỏ qua những định kiến cá nhân với nhau đi đã. Nói thật ngoài miệng thì bảo là ko sao nhưng thực ra vẫn có sao đúng ko?. Mọi người cùng cố gắng để duy trì club AOE - 22h - Hn r 20 nhé.
Bản thân mình mỗi buổi tối đến 10h ko được oánh AOE với anh em nó khó chịu vô cùng, cảm giác đó là 1 thói quen rồi như ngủ dậy là phải làm điếu thuốc vậy.
Vì 1 club AOE , vì TLKD và vì cộng đồng Việt Nam , anh em hãy đoàn kết nhé.
Mấy hôm e vẫn vào topic đấy chư. nhưng mà cái hôm cuối e chơi. e hỏi anh trung anh trung bảo nghỉ. Nhưng thực ra mọi người vẫn chơi. e biết là anh vodka không muốn cặp với em.Và mọi người có thành kiến với em nên mấy hôm nay e không tham gia. còn chuyện hồi đầu e hack thì hôm đấy máy e chưa cài bản bình thường, do đánh trên mạng để cho vui k phải để luyện trình độ nên e chả quan tâm cứ hack binh thương. đây cũng là cái sai của em. cái này e xin nhận lỗi.Còn từ hôm chơi với mọi người là e không hôm nào hack nữa cả. chắc chơi thì mọi người cũng biết rồi, hack hay không thì rõ cả. e chỉ nói thế thôi, không lại bảo e nói nhiều.
a Trung nói vậy e cũng k có ý kiến gì nhiều
e chơi game thì k qtam lắm chuyện phải win hay gì, e cặp với ai cũng được, chỉ cần đánh k kêu than là được rùi, đánh hết mình vậy là ok. chỉ cần vui vẻ và chém gió là thoải mái ( cái này thì mấy lần Trang Tơ đánh dota cùng bọn e cũng thấy, chủ yếu trong team chém nhau chứ đánh sao thì đánh )
nhưng thật sự thì trong 1 ngày e chỉ có lúc 22h là e nt với ny, k phải e sợ nhưng dù gì cũng cần phải trả lời người ta, chơi AOE thì e k rảnh tay để nt đc
hôm nào e đánh cùng được thì e cũng chơi đến cùng, e có thể đánh 1 2 trận thì e cũng xin phép trước đánh 1 2 trận, khi nào có người thay thì e sẽ thay
e vẫn hay vào topic này để xem tình hình, ai để ý thì vẫn thấy nick e đang theo dõi topic, hôm nào thiếu thì e sẽ xin 1 chân, còn nếu thấy đủ e sẽ k nói gì cả, sợ đánh mà sau lại cáo bận thì làm mọi người mất vui
dù gì thì mọi người cũng là vui vẻ với nhau, có điều kiện e vẫn xin 1 chân nhá :):loaloa1:loaloa1:loaloa1:loaloa1
Trang Tơ với Bích Việt chém thế ai mà đỡ được. v0dka + trung_cadan sấp mặt trắng bụng luôn toàn tập. Khiếp!!!!
Hôm nay đen thôi , nhà không có ăn , không phục không phục !!!
Cái cặp 9x này gớm đây !!!
Công nhận là nghiệt và ngã thật.;))
Hóa ra là anh em chém nãy h à :((
Chú abuu đã sửa được mạng mọt chưa ???
Hồi đầu mình cứ ngỡ bích việt với abuu và tuấn vodka là ngang cơ. Nhưng qua thi đấu thì thấy bích việt hơn khá rõ sõ với tuấn và abuu. Nói chung trong club thì bích việt là trội nhất. Tuy vậy nếu có cặp relax + vodka thì cũng ko ngán cặp nào có bích việt đâu :))
tối nay có chiến không nhỉ. thiếu chân thì gọi e nhé.
Chiến thôi , đợi anh chút tắm rồi ăn , sau đó làm vài ván nhé :) !!!
@a Re: e yếu hơn nhiều so với NBV và Vodka a à. Nhưng được mỗi cái là chém ko sợ chết thôi. Ai cũng cặp hết :venhvao