Ông Đức Cường (Hương Cảng) 2-0 Đặng Cửu Tùng Lân (Việt Nam):
Thêm 1 thông tin xấu , Vương Trùng Dương phong độ 2 giải liên tiếp gần đây quả là tệ hại !!!
Printable View
Ông Đức Cường (Hương Cảng) 2-0 Đặng Cửu Tùng Lân (Việt Nam):
Thêm 1 thông tin xấu , Vương Trùng Dương phong độ 2 giải liên tiếp gần đây quả là tệ hại !!!
Tớ đồng ý với Trung .Tên là Lỗi mà cờ đi chẳng có tí lỗi nào .ghê bỏ sừ ,lạng bên này đảo bên kia ,quẹt tới quẹt lui hết sức yêu ma
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Cập Nhật Kết Qủa Ván 7
Nho Sĩ Mai Qúy Lân đã thất bại trước Lữ Nhất Phương đến từ nước Pháp
Đặng Cửu Tùng Lân cũng chẳng khá hơn khi thất bại nhanh chóng trước Lão Tướng Ông Đức Cường đến từ Hồng Kông
Võ Minh Nhất ( Việt Nam ) 0-2 Triệu Nhữ Quyền ( Hồng Công ) :
Võ giáo đầu rớt đài quá nhanh chóng .
Mai Quý Lân ( Việt Nam ) 0-2 Lữ Nhất Phương ( Pháp )
Nho sĩ không cầm được tiền về như những lần khoái mã phi đao ở các giải làng xã rồi :tlkdcuoi
Xem hình TT Tưởng Xuyên - Tạ Tịnh:
http://gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?b...=108424&page=1
Không biết tối qua các anh em có qua Đông Quảng hay Nam Hải hú hý không nữa? Sao sáng nay rụng hết sạch vậy nè :nemgach:suphu:lanh
Bạch Mi giáo chủ tuy kém cây nhưng vẫn dồn sức tấn công yêu ma Tào Nham Lỗi bằng những đòn công nặng ngàn cân , hiện Tào Nham Lỗi không còn nhiều thời gian ( khoảng 8p ) so với 20 p của lão anh hùng , tôi mới cập nhật các diễn biến ván này trang 51 , kính mời các bạn đón xem !!!
Móa, Tào Nham Hiểm thì mới đúng :botay. Ưng Vương cố lên nào :there, hầu hết các kì thủ VN có cái chán là cứ những ván "bản lề" y rằng thi đấu rất kém, rủ nhau rụng :botay
bác Minh cố lên nhìn cờ lại tươi rồi
Chú Trương Á MInh tuy thua quân nhưng cục cờ nhiều khả năng bắt lại quân và ưu thế
Bác Minh dẻo dai quá, đến hình này cờ vịt như tôi cũng thấy cơ bác có điểm khá cao. Cố lên bác, cho tên ma giáo biết thế nào là giáo chủ :D
Cảm ơn ANH TRUNG cập nhật bàn cờ nóng TAM-TNL
cờ này Bác Minh qua ngon
cờ bác Minh đến đây ngon hơn nhiều mà. hơn time nữa. 1 chiến thắng cho bác :)
Lôi Hùng Tài (Hương Cảng) 0-2 Lê Minh Trí (Việt Nam)
Thiền đại sư cười hể hả , hôm nay tôi đánh còn giang hồ hơn hôm qua : xoatay !!!
Giải này là của mấy ông già!!!!!
Con Yêu Ma Tào Nham Lỗi rất nguy hiểm và gian manh , vừa đánh cờ vừa lắc đầu quầy quậy như kiểu sắp thua đến nơi rồi ý ( kiểu lừa đối thủ chủ quan ) , lừa ai thì lừa làm sao lừa nổi lão tướng lão luyện giang hồ ???
dễ ăn ván này quá, lợi thế là hơn em voi,tốt quá hà, vị quân đẹp hơn. anh nào có phần mềm kiểm tra xem thế nào
Họ Tào thì gian xảo là đúng rồi :tlkdcuoi
chắc đang mắc màn, mãi ko đi. tàn thì bác Minh cao lắm hẹ hẹ, chạy đằng giời tào a man kia
Vẫn đang ưu tiên cập nhật liên tục ván của Bạch Mi Ưng Vương đấy các bạn nhé !!!
Mình cho ông cụ nhà mình phân tích thì cờ Bác Minh đang ưu gan 300, cố lên Bác!!!
Tào Nham lỗi quả là yêu ma, đường cờ quỷ quái, Bác Minh cố lên, hãy nhốt con yêu ma đó lại ngay!
Anh Trung xem hộ bác Minh có rung đùi không?
Bác Minh mà rung đùi tức là cờ đang ưu, còn đùi đứng im tức là đang lép.
Nếu đi 9 xác khoag 7 nước nữa bác Minh lấy cây lại, ưu thế chốt, khả năg thắng cao
Tào An Man con đã phải phế lại pháo để cứu nguy , hiện xe pháo mã đánh nhau xe pháo mã , họ Tào phải liên tục chiếu lấy giờ . Lão tướng không sờn lòng vẫn uy nghi bất khuất tấn công !!!
@aduser: Ngài cmt hộ tôi xem thế trận như nào giùm cái?? đã nóng ruột thì chớ cứ phán loạn xì ngầu :botay
mọi con tim việt nam đang trông cờ bác Minh hạ sát ma cao họ Tào. bác Minh cố lên!!!!!!!
Ván Hồng Trí- Triệu Hâm Hâm có nước Hồng Trí bỏ xe ác quá nhỉ. Em vẫn chưa hiểu nước đó lắm
ruột gan rối bời ,huyết áp tôi tăng cao quá khéo vỡ tim chết mất
Thắng chưa ông Trung ?
ăn xe thì Hồng Trí tấn chốt chiếu rồi nhảy mã xuống, Triệu Hâm Hâm có mà rơi đầu. Nước cờ hay!
Bố nhà nó, hỏi "Ông Kụ BẢN QUYỀN" xem như nào ông í phán rằng : "trận này ai win thì... kiếm được 1 mớ" =))