Gửi bởi
anhvu79
Có lẽ anh Reporter động viên & đùa TQT.
Em thì lại có ý kiến khác về tướng. Đã là Tướng ngoài việc lực cờ phải ngang với các Tướng khác thì phải có khả năng trấn áp quần hùng.
Nếu là TQT của giải chùa vua 2010 (năm anh Hương vô địch) thì có thể gọi anh là Chuẩn tướng được :D.
Ở HN thời điểm hiện tại theo em có: A.Hương, Khánh Ngọc, Ngọc con, Quân, A.Khoa, A.Cường, A.Điệp, A.Trân và LV Trường được xếp hàng tướng.
- Lúc này A.Hương và 1 chút nào đó là Khánh Ngọc có nhỉnh hơn những người còn lại ở độ ổn định và lì lợm (thể hiện rõ nhất khi thi đấu với tốp mà em xếp ở nhóm tiếp theo).
- Anh Khoa vẫn mạnh nhưng ở anh không còn cái sát khí năm nào nữa. Có thể ví anh với 1 chú Voi, chẳng mãnh thú nào dám hơn phân nhưng lại ít làm đám sói hay kể cả hươu nai sợ như khi đối mặt với sư tử hay hổ báo.
- Anh Trân và Anh Cường 2 quý quân của A1 2 năm liên tiếp cũng mạnh nhưng 2 lại đi lên từ cờ giang hồ, thắng thì đẹp mắt nhưng gặp rau dưa thì khó khăn và khả năng rụng khá cao.
- Những người còn lại mỗi người 1 nét riêng nhưng nếu ra biển lớn A1 thì khả năng có thứ hạng là rất khó: Quân bún và Trường Ngọng có cao không, ai cũng trả lời là có nhưng lối cờ của 2 anh này có nét gì đó ngang tàng và khá cố chấp. Nếu gặp đối thủ đồng cân lạng như NTĐN,TTNT là thường lép. Ngọc con có sự ranh ma nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm do không được cọ xát thường xuyên. A.Điệp thì thiếu sự quyết liệt, nhìn anh thi đấu có 1 nét gì đó rất giống với Valencia thời đỉnh cao lọt vào 2 trận chung kết C1, rất khó thua nhưng cũng không thể vô địch được.
Xin nói thêm là Khánh Ngọc không hơn gì những người còn lại nhưng ở Ngọc có 1 cái gì đó không biết tả ntn nhưng tạm gọi là "danh môn chính phái". Sự giác ngộ cờ của Ngọc không bằng A.Hương, xét đến đồng môn LVTrường thì Ngọc vẫn kém hơn 1 chút. Tuy nhiên, Ngọc hơn 2 người đó ở sự cần cù, chịu khó. Có lẽ những điều đó làm thầy Bảo coi Ngọc là trò cưng, dành cho Ngọc tất cả những gì mà thầy có thể làm được để Ngọc tiến lên phía trước. Thể hiện sự tiến bộ của Ngọc là mấy giải gần đây được đi tiên Ngọc có những chiến thắng thuyết phục trước tượng đài Miền Trung Trần Đăng Ninh.
Nhóm tiếp theo em hay gọi là Chuẩn tướng & tướng về hưu. . Nhóm này có: Tùng LG, Kiên con, TQT, A.Thịnh con, A.Kiên cận, A.Hưởng, A.Hùng béo ...
Trình lên của Chuẩn tướng, kinh nghiệm, đẳng cấp và lòng kiêu hãnh của Tướng về hưu giúp nhóm này hoàn toàn có khả năng thi đấu sòng phẳng với nhóm trên (trừ A.Hương và có thể là Khánh Ngọc) tất nhiên hơi lép 1 chút nhưng chỉ cần sơ sảy là có chuyện ngay. Giá như Tướng về hưu trình lên hay chuẩn tướng có kinh nghiệm, đẳng cấp và lòng kiêu hãnh thì họ đã ở nhóm trên rồi =((.
Nhóm này có khả năng thách thức nhóm trên nhưng không thể hơn phân được nhóm "Đại tá hưởng lương tướng" như A.Tuyên, A.Hiệp ... được. Sở dĩ còn có nhóm này vì nhóm này mà gặp tướng thì lành ít dữ nhiều :-$
Rồi thì Đại tá, trung tá thì anh Reporter phân chia chuẩn không phải chỉnh rồi.
Nói vui vậy thôi chứ phong tướng các anh cứ theo quân đội, công an thôi. Đã là Tướng đẳng cấp nó phải khác, như Bộ đội phải là Tư lệnh, phó tư lệnh, cục trưởng trở lên chứ bạ ai cũng phong được đâu.
Nói về Tướng nếu trên tướng là Sư em có 1 câu hỏi theo các anh ở VN này có được mấy Sư, là những ai vậy :-??