Chiều mai, giải tiến hành các trận tứ kết lượt về. Đề nghị các kỳ thủ, nếu không có lý do nào đặc biệt, đến đúng giờ để đảm bảo tiến độ thi đấu (có thể có cả cờ nhanh để phân định thắng - thua)! Giờ thi đấu vẫn là 17g30!
Chiều mai, giải tiến hành các trận tứ kết lượt về. Đề nghị các kỳ thủ, nếu không có lý do nào đặc biệt, đến đúng giờ để đảm bảo tiến độ thi đấu (có thể có cả cờ nhanh để phân định thắng - thua)! Giờ thi đấu vẫn là 17g30!
-Chiều mai tôi có việc bận nhưng sẽ cố gắng đến đúng giờ,nếu muộn thì khoảng 18h là có mặt.
KẾT THÚC VÒNG TỨ KẾT:
Doãn Hữu Bình, Cao Bá Thu,
Bùi Mạnh Hảo và Phạm Quang Minh vào bán kêt!
* Doãn Hữu Bình - Nguyễn Thành Đô: 1-0 (lượt đi hòa)
Doãn Hữu Bình vào bán kết.
* Cao Bá Thu - Nguyễn Duy Thái: 1-0 (lượt đi Thu thắng)
Cao Bá Thu vào bán kết.
* Phạm Cao Nghiên - Bùi Mạnh Hảo: 0,5-0,5 (lượt đi a Hảo thắng)
Bùi Mạnh Hảo vào bán kết.
* Phạm Quang Minh - Lê Minh: 1-0 (lượt đi hòa)
Phạm Quang Minh vào bán kết.
Như vậy, dược sĩ Nghiên đã không đòi lại được "món nợ" từ vòng bán kết giải VLC2 khi một lần nữa để thua a Hảo ở vòng tứ kết giải năm nay. Xin chúc mừng 4 kỳ thủ đã lọt vào tới vòng bán kết xếp hạng của giải! @};-@};-@};-@};-
o0o
Hai cặp đấu bán kết (lượt đi chiều T3 - 6/12 và lượt về ngày T6 - 9/12):
BK1: Doãn Hữu Bình - Cao Bá Thu
BK2: Bùi Mạnh Hảo - Phạm Quang Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cao Bá Thu- Duy Thái 1-0
VÁN LƯỢT VỀ TỨ KẾT 1:
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...9016_574_0.jpg
Doãn Hữu Bình - Nguyễn Thành Đô: 1-0
Đô khai cuộc chơi Bình phong mã phi tả tượng khá hay, nhưng vào trung cuộc đi mấy nước không thỏa đáng lắm dẫn tới bị kém phân (sau khi đấu 1 pháo + 1 mã). Nước 16, Đô lại đi X8.4 là nước dẫn tới thế thua, lẽ ra có thể đi X8.3 thì tuy vẫn kém thế (bị con B7 của đỏ qua sông) nhưng còn chơi được... Nói chung là một ván thắng khá may mắn của mình! ;;)
Trải qua vòng 1/8 rồi tới tứ kết, có thể thấy Minh ali, a Hảo và Thu đều tỏ ra rất "già jeu", xứng đáng là những ứng cử viên nặng ký. Chức vô địch xem ra khó lọt khỏi "bộ 3" này.
Vòng bán kết mình sẽ gặp Phó Ban chuyên môn họ Cao của CLB (được đánh giá là đương kim đệ nhất cao thủ của tỉnh Phú Thọ), có lẽ dừng bước ở đây... Dù sao thì lâu không đánh giải (cũng chả đánh độ bao giờ), lần này may mắn vào tới vòng 4 người âu cũng là ngoài dự kiến...
Bác R này khiêm tốn quá, thực ra top 4 lọt vào bán kết đều rất già giơ và hoàn toàn xứng đáng qua các ván đấu. Vậy là món nợ vay của trưởng lão Mỳ hảo Hảo lại không trả được rồi, một chút tiếc nuối khi các ván đấu với anh Hảo FGYan đều ưu thế khá lớn mà không dứt điểm được, về tàn đi sót nước nên bị phản lại (không hiểu anh Hảo tuổi gì mà khắc với FGYan thật chứ với các đối thủ khác FGYan ít khi bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy). Giải đấu đã kết thúc với FGYan, leminh, odukich và SongHan nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp (thành tích lọt vào top 8 cũng không đến nỗi tồi lắm nhỉ).
Chúc 4 kỳ thủ lọt vào bán kết cống hiến những ván cờ hay, chất lượng cho giải đấu trên tinh thần Đoàn kết, Trung thực, Cao thượng
Dibui dùng từ "vùi dập" nghe nặng nề quá.;))
Vui là chính thôi mà. Thứ nhất, anh vẫn chưa hết may; thứ hai là có thể đối thủ đánh không được chặt tay thôi... Nhưng Cao Bá Thu thì khác, bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến đầy mình. Trước sau a vẫn đánh giá Thu là ứng cử viên vô địch số 1!