Hội An đẹp quá, đô thị này xây dựng từ thời các chúa Nguyễn thì phải, tàu bè Nhật Bản, Anh, Bồ, Pháp đến từ lâu rồi, tôi vừa xem cái bút tích từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên ký thông thương với Nhật Bản.
https://upload.wikimedia.org/wikiped...guy%C3%AAn.jpg
"Bức thư Thụy Quốc Công Nguyễn Phúc Nguyên gửi cho Tokugawa Ieyasu.
Trên thư đóng dấu ấn triện Trấn thủ tướng quân chi ấn (鎮守將軍之印), cùng dòng chữ: An Nam quốc thiên hạ thống binh đô nguyên soái Thụy Quốc công (安南國天下統兵都元帥瑞國公).'
Hóa ra quê ông Trung cá rán.
Lời thư như thế vì chúa Phúc Nguyên đi mở đất ở đó vẫn phải cống nạp cho nhà Lê Trung Hưng và chúa Trịnh ở Bắc Hà. Tước vị Thụy Quốc Công vẫn tính là chư hầu sau chúa tự phong Vương cai quản làm cho đất đó trù phú hơn