Tôi đồng ý với ý kiến của bác. Mình là diễn đàn người yêu cờ mà. Chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. BQT cũng rất vất vả để xây dựng diến đàn này rồi, mong là các bạn sẽ có nhiều bài bổ ích hơn để xây dựng cho diễn đàn nhé!
Giải nặm nay hấp dẫn ghê, xem những trận "đọ kiếm" nảy lửa thật là mãn nhãn.
To spamer: Các bác vào spam loạn hết cả lên đương nhiên là bị band nick không oan tý nào.
Thứ nhất: dd cờ chứ không phải cái chợ buôn hoa quả.
Thứ hai: người ta bỏ công ra xây dựng dd tạo lập sân chơi đương nhiên họ phải có trách nhiệm bảo vệ thành quả công sức lao động của mình.Các bác lạ hơ la hoắc phi vào spam họ biết các bác có dụng ý gì, thật hay đùa mà chẳng nhắc nhở hay band nick. Bì tỵ thân quen trong trường hợp này là ngớ ngẩn hết sức.
PS: Tôi là nick mới mem lạ chẳng thân quen hay nịnh bợ ai trên này cả, viết vài dòng chỉ mong bác nào có mong muốn nick mình gạch ngang cho khác người thì nên xem lại mà thôi.
1 2 Nguyễn Hoàng Lâm 0 5 5 Tôn Thất Nhật Tân 0 12
2 17 Đào Quốc Hưng 0 5 5 Trương A Minh 0 11
3 7 Trềnh A Sáng 0 4½ 4½ Nguyễn Thành Bảo Những trận đấu gây cấn nhất chiều nay đấy các bác >-)>-)>-)~X(~X(
Từ sáng tới giờ hỏng 3G không vào được TLKD khó chịu quá ~X(, bây giờ mới được spam phát :))
Ra 1 kèo tài xỉu 49,5 nick sẽ bị banned đến hết giải A2 trong topic này đây ;))
(Bất cứ giải lớn nào diễn ra, topic đó sẽ là lò thiêu nick :D)
P/s: 3 nhân vật Congaco_H1R5, themgaidep, Trung_cadan không được dính líu đến độ cà phê này =))
nói gì thì nói, PTA cũng đã thể hiện được mình ngay cả gọi là may mắn. chứ bạn nói thế thì có vẻ không công bằng lắm cho các kỳ thủ mới bườc chân ra giang hồ ...[-(
Trận thứ 2 không hay do là 2 đối thủ cùng đơn vị , mình sẽ làm 2 trận còn lại .
Chưa thấy chân dung các VĐV đoàn Hà Nội đâu cả các anh phóng viên ơi!
Hôm qua thua anh Sáng là chuyện bình thường với em nhưng thật tiếc khi em không làm được gì đó để cơ hội cho đoàn Hà Nội lớn hơn. Ngọc con chắc cũng có tâm trang giống em!
Dù sao sáng nay cũng kịp lấy lại cân bằng tâm lý để bám đuổi các đàn anh phía trên.hehe