Vòng cuối gặp bác gà muốn chén để về nhì ở H2H mà đội hình chấn thương nhiều quá,thôi thì kệ cho hên sui vậy.
Printable View
Vòng cuối gặp bác gà muốn chén để về nhì ở H2H mà đội hình chấn thương nhiều quá,thôi thì kệ cho hên sui vậy.
Vòng này HTC cũng muốn chén ngọt lắm, đi WC nhưng mà cửa nằm của HTC rất cao vì WC bị... hỏng :))
vòng này hơi đen :botay nếu trận tới R10 ko ra sân,thì khả năng thua Mô Hại,vì 2 dự bị của Mô Hại đc 8đ,còn mình đc có 2đ :botay đúng là đen :botay
Mấy con hàng năm nay được thể hót váng , bà thề năm tới chơi tử tế , giết hết :duoiga !!!
Lâu lâu chả kiếm được cái kèo lào thơm thơm .. mùi cà phê :( nuật với chả nẽo tranh với chả nuận chán òm :P có pác lào làm cái vòng sau ko nhể ;;)
Bác Gà chưa biết em đi WC thế nào đâu nhé. Hi hi.