Dạ; ý đệ là ván này Tiêu Phong chọn khai cuộc lép quá... bị oánh từ đầu đến cuối.. chả oánh lại được phát nào cả ấy mà....
theo tôi nghĩ, ông Luận là chủ tịch liên đoàn cờ, thế nhưng khi tặng thưởng, theo cách đưa tin, thì không phải liên đoàn cờ khen thưởng
chắc cũng cái khó về quy chế khen thưởng hay nội tình gì đấy.
như vậy chính thống về mặt giải thưởng thì giải lần này không có khen thưởng tiền mặt nhé.
Xã hội ngày càng phát triển, các nước khác cách làm cờ cũng phát triển, thay đổi nhiều rồi, mấy bác liên đoàn ko thay đổi sơm thì cũng nghỉ sớm thôi
Bạn nhận xét rất chính xác..
Cũng như cách đây vài hôm a Trung có nói vụ "sát khí"..
Huynh đánh nội dung cờ nhanh; sau khi mất hy vọng vô địch rất thiếu sát khí..
Mà sát khí là điều đại quan trọng trong khi chiến đấu..
Nhớ lại bên Kiếm Hiệp; với Kim Dung thì cứ chiêu số tinh kỳ; nội lực thâm hậu; cộng với khá năng thực chiến thì có thể đánh đâu thắng đó... Còn với Cổ Long;ông lại quan niệm sát khí là điều tiên quyết cho việc chiến thắng hay thất bại; phần còn lại nằm ở công phu tu luyện... Như câu chuyện Tây Môn Xuy Tuyết trên đỉnh Tử Cấm Thành bị thua nửa chiêu trước Diệp Cô Thành; hoàn toàn ko phải do Nhất Kiếm Tây Lai kém Thiên Ngoại Phi Tiên nửa chiêu mà là do chủ nhân của Vạn Mai Sơn Trang sau khi lấy vợ sát khí và kiếm khí đã sụt giảm quá nhiều nên bị thất thủ...
Cái này là điều vô cùng có lý; bởi thực chiến tâm lý nó quan trọng cực kỳ...
Nhân đây nói luôn cái đề tài mấy ông thành phím cãi nhau hôm cờ tiêu chuẩn là ván đấu của Trang Tơ và a Cường...
Thật sự nếu xét về mặt công lực; a Cường thắng Trang là chuyện quá bình thường..
thứ 2; Trang đã vô địch chắc trước 1 vòng; chẳng dại gì căng đầu ra đánh vô thưởng vô phạt với người thầy cũ của mình cả =>>> Sát khí của Trang nó đã ko có khi nhập trận thì thua trận cũng là điều vô cùng bình thường (nếu ko muốn nói là gần như tất yếu)...
Y như câu chuyện Trạng Cờ Miền Trung cách đây chưa lâu; Trang nó thua Nguyễn Anh Mẫn xong ván sau thua tiếp luôn kỳ thủ nghiệp dư là Phạm Thanh Phúc đấy....
Cái này cũng nằm trong Sát Khí khi thi đấu... bỞi lẽ Trang trước khi tham chiến mục tiêu của em nó là đi Ninh Bình cuối năm; tự dưng vòng bán kết bị tạch phát; thế là hụt hẫng và nản chí anh hùng nên thất thủ...
Chuyện bình thường cả í mà....
Dẫu sao chúng ta đã có 1 mùa giải A1 với đầy đủ yếu tố: Bất ngờ; kịch tính; nhiều biến động; căng thẳng và kết thúc có hậu..
Chân thành Cảm ơn tất cả các ae PVCT đã cống hiến hết mình vì khán giả những ngày qua
....
Nhân tiện a Trung cho em hỏi khi nào TRạng cờ Miền Nam oánh ạ...
Hoang đường ! Đó là tiểu thuyết võ hiệp đọc để giải trí mua vui ,không thể dùng các nhân vật tưởng tượng đó mà dẫn chứng thực chiến được .Cờ là môn thể thao trí tuệ ,cần có sự chuẩn bị tổng lực ,sức khoẻ , bài bản ,tâm lí thi đấu và phải trai giới cẩn thận chớ gần phụ nữ trong vòng bảy ngày nếu thèm quá không nhịn được thì năm ngày cũng ok
nghiêm cấm trước khi thi đấu không được giở trò chim chóc
https://upload.wikimedia.org/wikiped...an_Avocets.jpg
Chim chóc kiểu này phải gọi là sân bay di động.