A Chí có nói đúng là ở VN Huynh cao nhất, cả cờ nhanh lẫn chậm. Còn nếu tính ở HN thì hôm nay sau ván 1 vs a Hương, mặc dù thắng nhưng vẫn khen a Hương đánh rất cao ( cao nhất ở HN trong số đối thủ đã gặp )
Printable View
A Chí có nói đúng là ở VN Huynh cao nhất, cả cờ nhanh lẫn chậm. Còn nếu tính ở HN thì hôm nay sau ván 1 vs a Hương, mặc dù thắng nhưng vẫn khen a Hương đánh rất cao ( cao nhất ở HN trong số đối thủ đã gặp )
Chi that long noi voi Quynh, xin loi viet kg dau cho mhanh, co Huynh chap chi nua mot anh em a
TIỂU PHẨM HÀI.
NHÌN theo dõi bác Chí đánh thắng thua toàn sát sao ko biết có âm mưu gì ko đấy? hay lại muốn dữ khách nhỉ?!không biết trong đầu bác ấy có toan tính gj ko mọi người nhỉ? mình nghĩ óc bác này tính kinh tế cũng chặt và giỏi hơn cả LƯU TÔNG TRạCH một bậc?Ko khéo khi vềTQ ÔNG ấy có kể lại chuyện với ông TRACH ko?có đấy... ÔI DÀO, ÔNG sang VN chơi kiểu gj chứ để mà kiếm siền thì sao mà bằng tui dc nhỉ! Ông TRạch liền hỏi thế cậu có kế sách gì mà hay thế khai ra ta xem nào? Chí ta mắt lim dim rồi liền đáp vẻ đầy tự tin, ui dào có gì đâu. Chả là vì tôi biết khi nào cần thắng thì tui phải thắng, khi nào cần thua thì tui phải thua. CHÍ liền nói tiếp nếu như bác mà biết mình biết ta thì chăm chận chăm thắng Chí ta vừa nói vừa cười hahaha.TRACH liền nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi,chả bù cho mình suốt ngày NAM tiến BẮC lùi ko bằng nó ngồi thiền một chỗ cũng kiếm vài chục lượng quả là rươu kế rươu kế ,thế mới sứng danh cao thủ võ lâm quả ko hổ danh là DƯƠNG ĐỨC CHÍ.. TRẠCH ta vuốt râu rồi cười rồi bỗng nhiên dừng hẳn bèn hỏi dồn thế tiếp cờ quạt VN THẾ nào hả ông ?có thằng nào cao hơn ông ko?Chí liền đáp ui dào ấy mấy ông VN giờ đang tập học thuộc sw thì đánh đấm cái gì. Tôi nói cho mình ông biết thôi nhé, Chí liền nghé sát tai TRACH rồi nói nhỏ tui cho ván nào dc ván đấy ông ạ!TRACH ta chòn mắt chí liền khẽ nói tiếp vì dc hay thua tôi đề có siền cả tôi chả dại gj phaỉ bung hế sức.Tui thua một chận họ tặng tui cả chăm lượng bạc cơ đấy?TRẠCH nghe thấy Chí nói vậy cứ tặc lưới sút xoa..Chí ta liền kêu to thế mới tài chứ đời ai chơi như ông để làm cai gì cho mệt nhỉ hô hoho?.TRaCH hiên soa đầu nghĩ bụng sút xoa sao thằng này ai dạy nó khôn thế ko biết chả bù cho mình vưa mất sức lại chả dc là bao..Chí thấy TRACH đang suy tư liền dõng dạc nói tiếp tôi chơi ko cần thiết phải thắng nhiều chỉ cần thắng sát lút thôi rồi cười haha rồi bước đi ra về !hết !Tôi cảm thấy chỉ phục người VN chúng ta quá mến khách và chu toàn ko biết vậy có quá ko lữa ?cư sử đối đãi chu đáo như vậyko biết họ nghĩ sao..?..Nếu họ về kể & để lại nhưng hình ảnh đẹp về sự tiếp đón chu đáo của pv thì quả là ko phụ lòng người...sác tac cho vui tí...hehe
Kết thúc chuyến du đấu của Lê Đức Chí, ở miền bắc anh không tìm ra được đối thủ. Chỉ có khi nào bác Nguyễn Tấn Thọ trẻ lại thì khi đó mới có hy vọng.
A Vinh CANTO viết sai chính tả lẫn ngữ pháp nhiều quá. Dịch mãi từ tiếng Việt sang .... tiếng Việt mãi mới hiểu. Đc cái là văn phong rất hay
Anh Chí đã kết thúc chuyến du đấu ngày hôm nay 01/7/2015, nhưng hình ảnh tốt đẹp về anh sẽ còn lắng lại trong lòng khán giả cho đến ngày có một Cao Thủ như anh Chí sang đây du đấu, xin cám ơn anh, cám ơn Ban tổ chức rất nhiều ! Tự hào về anh em Cờ Tướng !
Cuối cùng mặc dù đã nói quá nhiều nhưng cũng phải cám ơn pác Trung và thanglongkydao một lần nữa!!! Không chỉ làm gia tăng cái nhìn của các hão hữu nước ngoài về tình yêu cờ Tướng nước ta mà còn kết nối được bạn bè yêu cờ trong cả nước được dịp giao lưu, thưởng lãm những trận đấu hấp dẫn thế này.. Xin trân trọng và cảm ơn ^^!!
Hóng
Chờ cao thủ khác của phương Bắc sang giao lưu.