@cưỡi con bò: Bác ấy nói đúng đó tranh luận tếu táo cho vui chứ ko nên đụng chạm vùng miền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cả thế giới giờ họ đều phê phán, người văn minh nó phải hài hòa
Printable View
@cưỡi con bò: Bác ấy nói đúng đó tranh luận tếu táo cho vui chứ ko nên đụng chạm vùng miền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cả thế giới giờ họ đều phê phán, người văn minh nó phải hài hòa
bác Vênh cờ cũng cao lắm em ko đọ được, tếu táo vui mà! chả bao giờ gét bác cả
Thấy mọi ng tranh luận sôi nổi quá,mình xin có ý kiến thế này:Tất cả sự vật hiện tượng muốn so sánh chính xác thì phải đặt vào cùng Hệ quy chiếu chuẩn,chuẩn ở đây là về mọi mặt không gian,thời gian...a Bảo và Huynh đều là những đại diện tiêu biểu của cờ VN ở 2 thế hệ,so sánh sẽ rất khó,đơn giản vì tất cả đều chỉ là tương đối,ngón tay tuy nhỏ nhưng nếu để gần mắt thì sẽ thấy nó to và cao hơn cả tòa nhà.Ko ai là toàn diện cả,chúng ra là ngoài cuộc chả có lý do gì để phê phán ng ta dc,trừ khi chúng ta bỏ tiền cho Huynh mà Huynh lại bán độ thì hãy nói,còn ai chả muốn thắng.Bất ký môn nào khi đem so sánh mà Hệ quy chiếu chỉ khác nhau về thời gian thì đã có sự sai lệch rồi,cho nên thảo luận vui thôi chứ ko so sánh dc đâu
bác nào ở Sài Gòn em hỏi xiu coi, cái công viên gì gần nhà thờ đức bà Pari ấy nhỉ? hồi lớp 8 ông già cho vào đấy chơi ngồi tý đã có bạn gái chắc gấp đôi tuổi mình hỏi anh ơi có sục kack ko. hồi ấy ngây thơ éo biết gì hỏi giá bâu nhiêu nói 2 sọi, đồng ý nhưng dm đến khi nó sợ gần sờ trem thì sợ chạy mất dép
Ai cũng chê Huynh thấp, quánh tệ, không nổi bật; nhưng nào có bao giờ nghĩ Huynh nó đang độc cô cầu bại ở cái VN này. Mồm thì cứ khen anh này hay, anh kia cao, lối đánh sáng tạo, vũ bão, sẽ có ngày hay hơn Huynh. Mà tui chưa thấy cái ngày ấy tới, sẽ còn chờ trong bao lâu nữa đây :D
Đồng chí này lại "trùng sinh" rồi à?
Khóa nick cũ hp_boy ,giờ lại lập nick hải phòng_boy,sau lần này chắc lại lập thêm boy 16 hay boy đất cảng gì đó.Chú comment nhiều làm gì.Có nghe mấy anh tàu hay nói không.Có cái loài gì mà miệng không mọc được ngà voi ấy nhỉ
ở đâu cũng có người nọ người kia, tôi quê nội gốc Hải Phòng sau di dới về Quảng Ninh, Thái Bình. nhưng cũng chả ưa thói khích bác như thế.
dcm dù thư sinh nhưng cũng máu chó lắm đừng động đến bm là được!
hôm rồi hai thằng láo với tôi, một thằng gãy răng 1 thằng nằm viện, bố lếu bố láo tưởng dễ ăn, 1 thằng nó tiến gần định ra cú đá nhưng anh Tab cúi đầu tránh được, nhận nó hẫng chân trái anh xòe ra nhằm điểm rơi vào cước 18 của nó thằng kia lao vào lúc này nó kiếm được thanh sắt to vụt vào, anh tránh được sau đó tung cú đá song phi vào người hắn, nó lo đỡ anh Tab nhân đó bẻ tay đoạt gậy sắt bẻ làm đôi. mọi người ở ngoài nhìn khiếp vía
nhà anh là dân võ đến đời anh ít người theo, nhưng mấy miếng cụ tổ để lại ai cũng có hết chớ có đùa!