Lắm chuyện vừa thôi... hôm qua có quả nâng li mừng sinh nhật Mai kòi, không biết mọi người còn nhớ không nhỉ? :))
Printable View
Có nâng ly chúc mừng Mai kòi mà , hay nhất ở Bar MOS là chúc mừng Bà nào cũng kute , nào là Vân kute , Dung kute ... linh tinh cả .
Xong lại còn hey hey loạn lên , may mà có thằng Dũng râu nào đấy nó không gắn đuôi đấy , chứ lại : Happy Birthday Dũng Râu kute thì chúa sừng nhắm ;)) !!!
Hôm qua xem Clip mà lăn ra cười , thằng Alex bỏ bớt mấy cảnh anh mày chém gió với lại giật bão đi nhá , dơ lắm ý :( !!!
Cái vụ chúc mừng sinh nhật Maikoi lúc đó chị cũng định gọi nhưng mọi người lại can ngăn vì " sợ Kòi nó đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ ch... " nên thôi ý mờ :-* .
@ All : Vụ trong Bar MOS quên mất em hổng có quay Clip vả chụp ít ảnh ọt gì cả. phóng viên chiến trường lúc đó bận lắc lư chút ạ :D . Mấy anh zai nhà mình hào con bà hứng ghê :)) . Các huynh nhà ta lại còn định phi cả xuống sảnh nữa chớ, may là bị bảo vệ đuổi lên không thì tung hoành phải biết =)) . Chém gió chặt bão, ăn chơi tới bến....vui vui vui :D .
@ Mapu : Mày thấy anh đú bẩn cũng chảnh chó ra phết nhỉ =)) .
@ All : Con Ú nó còn hỏi em cắn viên nào chưa , láo thế , lần sau tao cho mày ở nhà , bêu xấu cán bộ :-w !!!
@Mabu: Phải nói là bảo vệ mời lên ngồi chứ ai lại bảo đuổi lên? Comment chẳng duyên tẹo nào cả[-(
@ Chotlut : Ghét mấy thằng đấy anh nhờ ..;)) !!!
Cảm tạ các anh ở Hải phòng đã tổ chức OFF lần này. E về vẫn đang bị ù tai, tại e vừa bị ốm vừa bị tiếng nhạc ốp, nhưng mà vui :D
Tiện đây lại xuất bàn phím thành vần: :D
Hôm qua đi OFF Hải phòng
Ra về ghi tạc tấm lòng các anh
Nhiệt tình, chu đáo, chân thành
Anh em HN an lành hồi hương.