Sau trận chiến khốc liệt và đành thúc thủ dưới tay Diệu thủ thư sinh cách đây hơn 2 tuần trăng, Vạn lý độc hành đã trở về Lưu gia phủ bế quan luyện công hòng chờ đợi đến ngày rửa hận.
Thời gian vẫn cứ trôi, hết Hạ đi rồi lại Thu về, cái quy luật tuần hoàn của tạo hóa cứ thế tiếp diễn một cách vô tư lự mà nếu ai đó không để ý thì khi nhìn lại chỉ là cái chớp mắt. Nhưng đối với Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên thì đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Và rồi thời khắc đó đã đến! Đại hội võ lâm chỉ còn tính từng ngày. Trong các Bang hùng, Phái mạnh trên khắp toàn cõi Đại Nam, xem ra lực lượng binh tướng đến từ địa Bắc hùng mạnh vô cùng. Và thật bất ngờ, Vạn lý độc hành trong chuyến Nam chinh lần này lại là huynh đệ đồng môn với Tây độc Nguyễn Thành Bảo. Đã quá rõ để họ Lưu nói lên một điều rằng: Ta đã trở lại, lợi hại hơn xưa!