Hi.c...hic ,Bác Hoisinh06 sao lại mún thế nhỉ[-X???mình cùng chiến tuyến mà.Bác Hoisinh ráng lọt vào top 6,em thưởng cho Bác 5 chai chịu ko?gấp 10 lần Bác ủng hộ đó nhé(nhưng mà chai SG chứ ko fải chai kia đâu à nha.:>
Printable View
Kỳ này anh Khôi gặp khó khăn rồi, ráng lên nghen anh, chém hết chém sạch :) (nghe giống giọng điệu giang hồ quá ;)) )
Chúc mừng 2 sự kiện vui của Kỳ Hội Quán đầu xuân !
1/ Đầu tiên nhân dịp khai mạc giải cờ Kỳ Hội Quán ( chỉ còn hơn 24h nữa thôi ) Bằng Hữu xin chúc các bạn chơi thật hay đẹp , nhiệt tình và cùng góp phần làm nên thành công của giải !
( Rất tiếc bận việc cả ngày nhưng Bằng Hữu sẽ cố gắng thu xếp ghé lên ủng hộ anh em nếu có thể )
2/Và tiếp theo xin chúc mừng bác DoHuuThuc vừa trở thành MOD của TLKD ! Hy vọng bạn già sẽ không quên dắt mình đi rửa chức nhỉ ?
(Dạo này bận quá không nhậu với bác Thực được , chẳng bù hồi trước tuần nào cũng gặp hihihihihi...)
Anh Thực phải "rửa" mới được :D.
Giải đấu 5 ván/ngày, không biết các kỳ thủ đăng ký tham gia có tranh thủ theo học lớp... thể lực nào không? Hoặc giả, các bạn có tranh thủ tìm các loại thuốc "tẩm bổ" cấp tốc không? Theo mình, với những giải "tốc hành" kiểu này, thể lực (cụ thể là sự tập trung và tỉnh táo duy trì cho tới sau ván cuối cùng) có ảnh hưởng hoàn toàn không nhỏ đâu nhé. Xem mười mấy trang topic này chưa thấy bro nào bàn chuyện ấy cả...