Mai lúc nào đến alo em nhé , cỡ 10h thì em ra đấy !!!
1 số chuyện nhặt ở giải đấu thủ mạnh 2010 :
- Năm nay BTC làm kỷ luật rất nghiêm ngặt , gần như không 1 khán giả nào chui được vào phòng thi đấu , công tác nước nôi hậu cần khá tốt , có trà lipton và cafe tan để kỳ thủ giải khát , so với 2009 thì thiếu bánh chocopies ( nhắc đến bánh đó là nhớ đến anh Mông Nhi , ăn phải chục cái 1 ngày là ít ) :)) .
- Bàn cờ treo được thầy Hùng ( áo đỏ ) bình luận khá nhiệt tình , nhưng khán giả rất hay phá quấy , điển hình là ông RanNuoc , ông Kyvuongtaitu Kiên CaoNhaNoi, ông Thi Vịt và ông giáo sư tự phong Nguyễn Thanh Tùng của IPL .
- Phòng thi đấu được đánh giá là quá khiêm tốn so với tầm vóc của giải , năm nay công tác truyền thông cho giải đấu cũng hơi kém , mỗi 1 cái băng rôn khiêm tốn : Chào mừng các VDV ( chả biết giải gì , hix hix ) .
Chuyện của anh Phùng Quang Điệp ( Thiết giáp đại sư ) :
1- ván đấu với Dương Văn Long ( ThanLonggiaochu 9 ) anh Điệp nhà ta sau khi chuẩn bị bắt cục lập tức phi xe ra chỗ khán giả họp báo với anh Xuân béo ( lãnh đội Bình Phước ) . Anh Điệp lăn lăn cái xe mấy vòng lại tự vung tay khởi động mấy vòng , miệng cười rất đắc chí . Theo thống kê của tôi anh phải lăn được cỡ chục vòng xung quang khu vực khán giả :D . Sau đó thì quả thực là Long cận xuống hồ thật :)) .
2- ván thứ 3 của giải , anh Điệp gặp anh Sáng , anh Điệp thua bàn cờ khá tức tưởi , sau khi thẩm lại thì anh Điệp bảo anh Sáng là chỗ này em đánh độ chấp anh hòa được , anh Sáng nhẹ nhàng hỏi lại : Chú định đánh độ với anh à , anh Điệp đương nhiên tỉnh táo xua tay rối rít để phân bua ( Dính vào cờ độ với anh Sáng có mà bán nhà mất anh Điệp nhỉ :D ) .
Chuyện của anh Hoa Hòa thượng ( Vũ Huy Cường ) :
Anh này khá tự hào về đòn thuận pháo của mình ( nguyên văn : Thuận pháo của huynh thiên hạ vô địch ) , trong ván 2 đi hậu gặp anh Bảo nghe đâu anh Bảo tuyên bố sẽ đóng pháo đầu để đi đúng vào sở trường của anh Cường . Nói là làm trận thuận pháo được thiết lập , mới qua 18 hiệp thì anh Cường nhà ta mất SÚNG . sau vài cước nữa thì buông cờ , sau vụ này trong các cuộc chém gió với đám đàn em anh Cường hết bốc phét về cuộc thuận pháo anh Cường nhỉ ??? =))
Chuyện của anh Nguyễn Ngọc Tùng ( Anh Tùng lò gạch , mã tốc tướng quân ) :
Sau ván đấu chiều nay với anh Võ Văn Chương ( Đà Nẵng ) , trong cuộc gặp mặt giữa tướng Mã Tốc với thiếu úy Bạch Diện Thư Sinh tại Thăng long kỳ đạo cốc , Mã Tốc báo cáo : Huynh ơi đệ Xe pháo mã 3 tốt mà lại hòa với xe pháo mã , tưởng được BDTS thông cảm không ngờ Vịt này bẩn tính ( nghĩ đến chuyện hay bị Tùng bắt nạt về cờ mà ) . Vịt này tương ngay 1 câu , Cờ tàn chú thấp kêu gì ? . He he , Hôm nay Tùng đành ngậm ngùi nghe Vịt mắng trong cay đắng :)) !!!
P/s : Trong vòng 1 tháng tới nhất quyết không đánh cờ với chú Tùng nữa không nó cho quả đòn thù có mà hết tiền uống cafe Trung nhỉ =)) !!!
Chuyện ông Thần ngang Quân bún :
Ông này thua tan tác mấy trận trong ưu thế trước mấy bác TP_HCM , trong khi đó đánh cờ với anh em Hà Nội ôi sao mà cao thế , nghe đâu hôm nay lão Hoa Hòa thượng có khích 1 câu : Ông chỉ khôn nhà dại chợ , he he , quả này tha hồ mà cáu nhé Bún !!!